Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2023] Ông Lý Nghĩa Long người thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, đã ngất xỉu sau phiên xét xử ngày 8 tháng 9 năm 2023. Sau khi tỉnh lại, ông Lý đã được bảo lãnh tại ngoại, về nhà và hiện đang chờ phán quyết từ thẩm phán.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022, ông Lý bị Hùng Tiểu Hùng từ Phòng An ninh Nội địa Thành phố Thụy Xương và các nhân viên Đồn Cảnh sát Thôn Dũng Tuyền ở thành phố Cửu Giang bắt giữ tại khu tập thể cơ quan ông. Cảnh sát khám xét nơi ở của ông mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ pháp lý nào. Cùng thời điểm ông Lý bị bắt còn có hai học viên Pháp Luân Công địa phương khác, bà Đồng Kim Bình và em gái Đồng Ngân Bình, cũng bị bắt tại nhà riêng của họ.

Cả ba học viên đều bị đưa đến Đồn Cảnh sát Bồn Thành ở thành phố Thụy Xương, cách thành phố Cửu Giang gần 50 km. Họ bị còng tay vào ghế kim loại và bị thẩm vấn trong hơn 20 giờ đồng hồ.

Hai ngày sau, ông Lý và bà Đồng Ngân Bình được tại ngoại do sức khỏe yếu và bị các trại giam địa phương từ chối. Bà Đồng Kim Bình bị đưa đến Trại giam Thành phố Cửu Giang. Bà bị truy tố vào tháng 9 năm 2022. Tòa án Huyện Vĩnh Tú đã tổ chức một phiên xét xử qua video về vụ việc của bà vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, và kết án bà một năm tù với mức phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, ông Lý lại bị viên cảnh sát Hùng bắt giữ. Áp lực tinh thần khiến huyết áp của ông Lý tăng cao ở mức nguy hiểm và cảnh sát buộc phải thả ông.

Ngày 7 tháng 9, Hùng đã gọi cho ông Lý và yêu cầu ông phải có mặt tại Tòa án Huyện Vĩnh Tú vào ngày hôm sau để xét xử. Anh ta đe dọa ông Lý và nói: “Nếu ông không đến, thì chúng tôi sẽ bắt ông.”

Ông Lý đã tới tòa vào ngày 8 tháng 9. Các thẩm phán và công tố viên không tiết lộ danh tính của họ. Tòa án cũng chỉ định một luật sư để nhận tội cho ông Lý. Vợ ông và một viên chức thôn được phép tới phiên tòa để quan sát.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, chủ tọa yêu cầu ông Lý ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Chủ tọa nói sẽ chỉ tiến hành phiên xét xử nếu ông Lý ký vào các bản tuyên bố. Ông ta nói thêm rằng sẽ giảm mức án cho ông Lý nếu ông ký vào các văn bản, nếu không ông sẽ bị bắt giữ vào ngày hôm đó. Ông Lý từ chối tuân lệnh hoặc nhận tội. Ngay khi ông Lý bắt đầu tự bào chữa mình vô tội, thẩm phán đã ngắt lời ông và hoãn phiên tòa.

Ông Lý nhầm thời điểm kết thúc phiên tòa là giờ giải lao nên chờ đợi. Sau hai giờ, mà phiên xét xử vẫn không tiếp tục. Sau đó ông mới nhận ra rằng phiên tòa đã kết thúc. Ông chuẩn bị rời đi, nhưng một thẩm phán đã phát hiện ra ông ấy và ra lệnh cho ông quay lại phòng xử án để chờ. Vị thẩm phán không hề nói cho ông Lý biết còn phải làm gì vào ngày hôm đó. Ông Lý làm theo lệnh của thẩm phán, nhưng không lâu sau đó đã ngã gục xuống đất bất tỉnh trong phòng xử án do quá căng thẳng. Rất lâu sau ông Lý vẫn không tỉnh lại, và tòa án đã không gọi hỗ trợ y tế hay xe cứu thương cho ông.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/12/465235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211351.html

Đăng ngày 16-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share