Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2023] Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2022, khi chồng tôi đang với lấy thứ gì đó trên mái nhà thì bị ngã khỏi thang. Tôi ra ngoài kiểm tra thì thấy anh ấy nằm trên mặt đất. Đầu óc tôi trống rỗng và tôi không biết phải làm gì.

Tôi muốn đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng anh ấy nói với giọng rất yếu ớt: “Xin đừng chạm vào anh. Hãy để anh nằm yên như thế này một lúc nhé”. Khoảng 20 phút sau, anh ấy đã có thể đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của tôi. Tôi giúp anh ấy vào nhà. Anh muốn ngồi xuống nhưng không thể. Tôi nhận thấy anh ấy có thể cử động được cánh tay nhưng có thể xương sườn của anh ấy đã bị gãy.

Trong ngày, chúng tôi liên tục niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhiều năm trước, cả hai chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, và đã lấy lại được sức khỏe. Nhưng chồng tôi đã ngừng tu luyện khoảng mười năm trước do cuộc bức hại.

Chiều hôm đó, anh đã có thể đi lại được, sáng hôm sau anh ra ngoài làng thì không ai biết anh bị thương. Tôi bàn với chồng xem anh có nên đi khám bác sĩ để kiểm tra xem anh có bị gãy xương sườn hay không. Anh từ chối vì nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi ở nhà và sẽ tự hồi phục. Nhưng đến tối, tình trạng bệnh nặng hơn và tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện. Họ đã cho anh ấy chụp CT.

Trong bệnh viện, nhiệt độ của anh đột ngột giảm xuống. Anh ngã xuống và bất tỉnh. Anh ấy đã tỉnh lại, nhưng kết quả chụp CT cho thấy sáu xương sườn bị gãy và có chất lỏng và không khí trong khoảng trống giữa phổi và thành ngực của anh ấy. Anh ấy được nhập viện ngay lập tức.

Anh ấy đã được cho dùng đủ loại thuốc nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Anh ấy không thể nằm xuống hoặc ngồi dậy. Cơn đau không thể tả được. Đêm thứ hai anh suýt chết ngạt khi uống nước qua ống hút.

Chúng tôi bắt đầu tự hỏi liệu việc ở lại bệnh viện có phải là quyết định đúng đắn hay không, vì bất cứ điều gì họ làm cho anh ấy dường như đều không giúp ích được gì cho anh ấy.

Mặc dù chồng tôi đã không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm nhưng anh ấy vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại Pháp khi gặp khó khăn. Cách đây vài năm, khi bị đau tim, anh ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đã thoát khỏi cơn nguy kịch trong hai giờ. Một lần khác, anh bị căng đầu gối và hồi phục hoàn toàn sau 18 ngày nhờ niệm chân ngôn.

Sau khi chồng tôi từ bệnh viện về nhà, anh quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa.

Khoảng 10 ngày sau, anh ấy ngừng dùng thuốc và trông khá hơn rất nhiều. Nhưng cơn ho của anh ngày càng nặng, càng ho thì càng có nhiều đờm. Anh lo lắng không biết Sư phụ Lý Hồng Chí có còn chăm sóc anh hay không vì anh đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn mười năm trước. Tôi khuyến khích anh ấy tiếp tục và nói rằng Sư phụ từ bi của chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ấy.

Khoảng ba tuần sau, chồng tôi đã có thể tự trở mình trên giường và một tháng sau, anh ấy đã có thể đứng dậy khi được giúp đỡ. Tôi đề nghị anh ấy thử tập năm bài công pháp của Đại Pháp. Anh ấy không cần phải làm tất cả, chỉ cần cố gắng hết sức. Trong khoảng một tháng, anh ấy có đủ sức để hoàn thành tất cả, mặc dù hơi thở của anh ấy rất nặng nề, như thể có chất lỏng trong phổi.

Một ngày nọ, sau khi tập bài công pháp thứ hai, chồng tôi vội vã vào phòng tắm và cảm thấy khó chịu ở bụng. Tôi nghe thấy anh ấy nôn mửa. Chồng tôi tin rằng Sư phụ đang giúp anh thanh lọc hệ thống tiêu hóa và cải thiện sức khỏe.

Năm ngày sau, ngực anh không còn đau nữa, bụng cũng không còn đầy hơi khó chịu nữa. Khi mọi người nhìn thấy chồng tôi, họ hỏi anh ấy: “Bây giờ hơi thở của anh đã bình thường rồi. Anh đã hồi phục như thế nào?” Anh ấy trả lời: “Tôi đã khỏe hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/463526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210980.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share