Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 06-10-2023] Văn phòng Thủ tướng Anh từng ca ngợi rằng Pháp Luân Đại Pháp là “những người ủng hộ hòa bình thế giới”. Một số người dừng lại nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một buổi kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London gần đây cũng tán đồng với lời tán dương này. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, các học viên Đại Pháp đã có mặt ở đó để phổ biến cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ra sao trong suốt 24 năm qua. Họ lên án cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ này và kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

e1979cda039ab4e5fc1a10f307fa16a6.jpg57d975b854aea6635aae4ca9925143ff.jpg8b2a0fbcca04862f6135782d34903f58.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London vào ngày 1 tháng 10 năm 2023.

737e7c3b1fc603463a0031ac5f6cbdf3.jpg

Các sinh viên ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Tiến sỹ Lưu Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, đã phát biểu tại sự kiện và cho biết từ khi ĐCSTQ nắm quyền kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, nó đã phát động hết phong trào chính trị này đến phong trào chính trị khác nhằm tạo ra bầu không khí khủng bố. ĐCSTQ kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc và truyền bá hệ tư tưởng cộng sản nhằm tẩy não thế hệ trẻ, bao gồm cả trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo. ĐCSTQ rắp tâm biến người dân thành những con rô bốt không thể phân biệt thiện ác, đúng sai. Tiến sỹ Lưu nói: “Đây là cách tà Đảng cộng sản hủy hoại con người”.

Ông cho biết cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và đã kéo dài 24 năm. Cuộc sống của hơn 100 triệu người dân vô tội thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã rơi vào tăm tối. Gia đình họ tan vỡ, nhiều người sống trong cơ cực, bị giam giữ và tra tấn trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và trại tạm giam. Cho đến nay, ít nhất 5.000 học viên được xác nhận là đã chết vì cuộc bức hại.

“Làm việc tốt sẽ được khen thưởng, làm việc xấu phải bị trừng phạt.“ Tiến sỹ Lưu cho biết việc [ĐCSTQ phải nhận quả báo] chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Thanh niên Tây Tạng đồng cảm với các học viên

Cô Lacuo là một thanh niên Tây Tạng có cha là một tu sỹ khi ông sống ở Tây Tạng. Sau khi ĐCSTQ chiếm Tây Tạng và đàn áp người Tây Tạng, ông bị đày sang Ấn Độ, Nepal và sau đó là Bhutan. Cô Lacuo được sinh ra tại Ấn Độ và gia đình cô cuối cùng đã chuyển đến Anh.

d96953d901d004b3d22f59e3ab54c011.jpg

Cô Lacuo, người Tây Tạng, cho biết cô hiểu nỗi đau của các học viên và ủng hộ nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi yêu Tây Tạng, văn hóa và mọi thứ về miền đất đó. Cuộc bức hại này là cách ĐCSTQ đàn áp và tra tấn những người dân vô tội. Chúng ta cần phải lên án ĐCSTQ”, cô Lacuo phát biểu.

Là một người Tây Tạng, cô hiểu được nỗi thống khổ của các học viên. Cô giải thích rằng nếu gia đình cô không rời khỏi Tây Tạng, họ đã trở thành mục tiêu bị bức hại.

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng

Anh John, người làm việc trong ngành xuất bản, đã cùng vợ ký đơn thỉnh nguyện. Họ chia sẻ rằng họ mới đến Berlin và tìm hiểu về Đức Quốc xã, do vậy, anh rất thông cảm với những người phải sống dưới chế độ chuyên chế. “Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng cho hòa bình. ĐCSTQ lo sợ những giá trị phổ quát này nên họ bức hại Pháp Luân Đại Pháp,” anhJohn nhận định.

Nhiều người sống qua Thế chiến II tin rằng đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, một cuộc bức hại tồi tệ như vậy vẫn đang diễn ra và kéo dài hơn nhiều so với Thế chiến II.

e1b338d8be533fd6189cab7ffeb969ea.jpg

Anh John cho biết anh và vợ đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Anh John rất vui khi biết Quốc hội Anh đã thông qua dự luật cấm người Anh đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. “Điều này góp phần cứu nhiều người và cả nhân loại. Người dân Anh đang thức tỉnh”, anh nói.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/466824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/7/212391.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share