Bài viết của Cao Tư Vũ và Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan

[MINH HUỆ 28-09-2023] Ngày 23 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ về trung tâm thành phố, gần Khu phố Tàu của Rotterdam, và Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã biểu diễn một số bản nhạc, thu hút sự chú ý của người qua đường.

Âm nhạc tuyệt hay được cất lên trước các tấm biểu ngữ lớn với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có các thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền khắp thế giới”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Người qua đường nhận tờ thông tin từ các học viên, tìm kiếm về Pháp Luân Công trên mạng, hoặc trò chuyện với các học viên. Mọi người dường như đều muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người phụ nữ cho biết: “Khi nghe thấy tiếng nhạc vang lên, chúng tôi đã đến để xem ai đang chơi vậy“. “Đó là một bản nhạc rất hay, tôi biết bạn trai tôi sẽ thích nên tôi đã gửi video cho anh ấy.”

Người phụ nữ nói: “Âm nhạc là phương thức tuyệt vời để gắn kết mọi người, bởi vì mọi người đều yêu thích âm nhạc, và đó là cách tuyệt vời để truyền đạt ý tưởng”.

2284279ac48589916556f4f68e4c358a.jpg37b8b2bbc01cb43d74d1430afbf7537a.jpgeb87096406da4faca424c1bf6e12da6d.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn cạnh Khu phố Tàu và trung tâm thành phố Rotterdam, thành phố lớn thứ hai ở Hà Lan để nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công và tìm hiểu sự thật, ngày 23 tháng 9 năm 2023.

69b46174224dd744db005dceddf55256.jpgbac25d1c23be53373ac12625dce74992.jpg5094aad27d859f011a02812cb11f2ca4.jpg

Mọi người không chỉ được thưởng thức những bản nhạc hay mà còn nhận được thông tin từ các học viên Pháp Luân Công.

a2d1fdb12e09fa740a0f180c96ce2349.jpg

Một phụ nữ trẻ vui vẻ đọc tờ thông tin.

Các học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước châu Âu đã tới Rotterdam để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương thông qua các tiết mục biểu diễn, mít-tinh và diễu hành cùng Đoàn nhạc Tian Guo. Họ cũng thông tin cho mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công suốt 24 năm qua và kêu gọi mọi người cùng chấm dứt cuộc bức hại cũng như tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

Sinh viên đại học ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

Anh Jaad Fateh, một sinh viên đại học đang theo học ngành kinh doanh quốc tế, trông thấy đoàn nhạc đang biểu diễn dưới mưa ở Rotterdam. Sau khi nói chuyện với các học viên, anh được biết rằng Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho hay: “Tôi nghĩ mọi người nên cố gắng tuân theo những giá trị như vậy và kiên định với đức tin của mình, điều này thật tốt đẹp”.

Anh Fateh nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thật khủng khiếp và điều đó lẽ ra không nên xảy ra. “Các bạn hãy giữ vững đức tin, đây là quyền cơ bản của con người. Mọi người đều nên có quyền như vậy”, anh nói.

Anh Fateh ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nói: “Càng nhiều người ký tên thì sức ảnh hưởng càng lớn”. Anh còn nói: “Các quốc gia khác nên giúp đỡ chấm dứt [cuộc bức hại này] vì nếu họ không gây áp lực lên ĐCSTQ thì cuộc bức hại sẽ còn tiếp tục.”

Anh ca ngợi những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi có rất nhiều người đã đến đây. Tất cả cùng đồng lòng. Tôi nghĩ điều này thực sự tốt; những chữ ký thỉnh nguyện ôn hòa sẽ gửi đi thông điệp.”

Anh Miccttell, một sinh viên đại học đang theo học ngành sản xuất video, cho biết anh sẵn sàng ký tên để ủng hộ việc chấm dứt tội ác bức hại các học viên Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

“Cuộc bức hại này thật tồi tệ, không chỉ ở Trung Quốc mà còn đối với người dân trên toàn thế giới. Sẽ tốt hơn nếu không có cuộc bức hại và nó nên phải chấm dứt. Thu hoạch nội tạng từ người sống không phải là hành vi của con người, và chúng ta nên quan tâm đến họ [các học viên Pháp Luân Công bị bức hại]. Tôi rất mong sẽ có sự thay đổi, vậy nên tôi sẽ ký”, anh nói.

Anh Björn, người bạn cùng đứng lại với anh Miccttell, là một sinh viên phát triển phần mềm. Anh cho hay anh muốn chia sẻ thông điệp mà anh đã biết ngày hôm đó và kể với bạn bè nguyên nhân tại sao các học viên Pháp Luân Công lại chơi nhạc, tại sao họ lại tổ chức các hoạt động. Anh nói với các học viên: “Điều quan trọng nhất là các bạn phải gắn kết được mọi người lại với nhau [thông qua âm nhạc] tại đây.”

Sinh viên từ Trung Quốc đại lục xem diễu hành và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Màn biểu diễn của đoàn nhạc cũng thu hút hai sinh viên trẻ người Trung Quốc. Một cô gái cho hay cô biết rất ít về Pháp Luân Công và chỉ nghe nói về vụ “tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn và Pháp Luân Công bị cấm ở đại lục. Một học viên nói với cô rằng “vụ tự thiêu” là một âm mưu do ĐCSTQ chỉ đạo dàn dựng, và nói với họ về sự phổ biến của Đại Pháp ở đại lục trước cuộc bức hại, cũng như việc Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới như thế nào.

Người học viên còn nói với họ rằng Pháp Luân Công không có tổ chức mà chỉ dạy mọi người điều chỉnh hành vi của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và các học viên Pháp Luân Công đã được thụ ích cả về thể chất và tinh thần nhờ những lời dạy này. Các học viên Pháp Luân Công khuyên hai cô gái trẻ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời chia sẻ trang web Minh Huệ với họ với hy vọng họ có thể tìm hiểu thêm.

Vào buổi chiều, Đoàn nhạc Tian Guo di chuyển từ Rotterdam đến Quảng trường Dam ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Sau lễ mít-tinh, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành do đoàn nhạc dẫn đầu. Đoàn diễu hành đi qua Khu phố Tàu của Amsterdam, khu vực trung tâm thành phố trước nhà ga, qua những con phố nhộn nhịp và cuối cùng quay trở lại Quảng trường Dam.

35c1ef31eae53a2e6334084e4d839e2a.jpg84936cb89242bfed1a9efc2439d9566a.jpg3c2a7d9f9e3f358309c76b8854dd6ad2.jpg401dfd0612fb91cf730d20ca8cbfd414.jpga76f9126fcc7977a54f62eed0026475b.jpgaf0856ea58d9764fb2902ddb52a8fa66.jpgd2e8c16e0b2034c295317396e1202c2b.jpg

Đoàn của các học viên Pháp Luân Công khởi hành từ Quảng trường Dam lúc 5 giờ chiều, đi qua Khu phố Tàu và trung tâm thành phố, thu hút mọi người dọc tuyến đường diễu hành.

Cô Marloes van de Pol, giảng viên triết học tại một trường đại học, đã ghi lại cuộc diễu hành bằng điện thoại. Qua một biểu ngữ, cô biết rằng ĐCSTQ đang bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cô nghẹn ngào nói: “Cuộc bức hại thực sự tồi tệ, những người đó không đáng bị bức hại”. Khi được biết thêm rằng các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại bằng nhiều cách khác nhau suốt hai thập kỷ qua để duy trì đức tin của mình, cô nói: “Càng nhiều người biết, sẽ càng có nhiều người giúp đỡ hơn”.

Du khách Đức: Cuộc bức hại không nên xảy ra

Thông điệp được trưng bày trên Quảng trường Dam khiến anh Cedric và cô Julia Egge từ Hamburg nhớ đến dịp nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tại chính thành phố của họ. Họ bèn dừng lại và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Julia nói: “[Cuộc bức hại] là vô nhân đạo. Lẽ ra nó không được phép xảy ra trong thời đại ngày nay; nó phải bị cấm hoàn toàn. Bởi vì mạng sống của mọi người đều quý giá như nhau nên chúng tôi không thể dung thứ [cho cuộc bức hại này].”

Anh Cedric cho biết: “Điều quan trọng là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện trên đường phố và phổ biến cho mọi người về điều đó”. “Thật đáng buồn khi điều này không thể thực hiện ở Trung Quốc và tôi nghĩ mọi người đều nên có quyền bày tỏ ý kiến ​​của mình”.

Anh Cedric tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là “hết sức quan trọng”.

Anh nói: “Mọi người cần quan tâm đến những người khác thì xã hội mới có thể vận hành, nếu mọi người đều hành động theo mong muốn riêng của mình, đặc biệt với những tội ác nghiêm trọng như thu hoạch nội tạng, thì xã hội này sẽ không vận hành bình thường được”.

Cô Daria là người Kazakhstan hiện đang sinh sống tại Đức. Cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công và đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này. Cô cho biết: “Tất cả mọi người cần tuân theo nguyên lý này, và tôi cũng tin rằng tất cả mọi người đều muốn trở nên tốt hơn, muốn trở nên tốt hơn với người khác và giúp đỡ người khác.”

239adf403be3d91d8b153507b2612f6a.jpg

Cô Daria, một cô gái Kazakhstan sống tại Đức, hy vọng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Daria đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. “Tôi nghĩ cuộc bức hại này thực sự khủng khiếp và tôi thực sự hy vọng rằng [chữ ký này] sẽ giúp ích. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”, cô nói. “Tôi tin rằng nếu chúng ta tử tế với người khác thì thế giới cũng sẽ tử tế với chúng ta”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/28/466164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/4/212334.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share