Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 01-10-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia buổi “Lễ hội Đa văn hóa” [Fête des Possibles] tại thị trấn St. Paul-en-Forêt ở vùng Var, gần biển Địa Trung Hải ở phía Nam nước Pháp vào ngày 24 tháng 9 năm 2023.

Nhiều người đã tới quầy thông tin và bị sốc khi biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi người dẫn chương trình cầm micro đến quầy thông tin của các học viên, một học viên đã sử dụng chiếc micro để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cách ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên, và mời mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

bc3b6db029eab77ac498508f7bbae874.jpg

Thị trưởng Nicolas Martel của Saint-Paul-en-Forêt

Khi Thị trưởng Nicolas Martel của Saint-Paul-en-Forêt tới thăm quầy thông tin, các học viên đã nói với ông về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở quốc gia này. Ông cảm thấy thật kinh hoàng và ngay lập tức ký vào đơn thỉnh nguyện.

Thị trưởng Martel cho biết: “Tôi bất ngờ với những gì các bạn đã nói với tôi. Tôi cảm ơn các bạn đã đến đây để nói cho mọi người về những trải nghiệm kinh hoàng mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải trải qua. Tôi sẽ đọc thông tin của các bạn một cách cẩn thận và sẽ truyền đi thông điệp này. Một lần nữa, cảm ơn vì sự có mặt của các bạn tại đây”.

077c45f4e506421324d202c7fffce2c8.jpg

40ab33b7296b5274615361d9f6e1a1e0.jpg

a44f00a4678a4c4fd6102fa9f95fa8ee.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người đã ký vào bản thỉnh nguyện và cầm theo tờ thông tin khi rời đi. Một số cho biết: “Tôi sẽ nói với từng người mà tôi biết, để thông tin này có thể truyền đi khắp thế giới”. Một vài người cho hay họ muốn đăng tải những thông tin này lên mạng Internet.

Tham dự Ngày Hiệp hội tại Nancy

Các học viên cũng tham gia sự kiện Ngày Hiệp hội được tổ chức tại Parc de la Pépinière ở Nancy, hôm 23 tháng 9. Nhiều người đã tới quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại pháp môn này như thế nào.

Khi mọi người biết đến cuộc bức hại và sự tà ác mà các học viên đang phải chịu đựng ở Trung Quốc, nhiều người đã bị sốc. Một số người hỏi: “Một môn tu luyện ôn hòa với triết lý sống không gây hại cho ai như vậy, tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên một cách tàn bạo đến thế?”

c67ceddcb4dd1aa67a9e76b00ab33616.jpg

Các học viên tham gia sự kiện Ngày Hiệp hội được tổ chức tại Parc de la Pépinière ở Nancy, Pháp, hôm 23 tháng 9.

Một phụ nữ cho hay cô cảm nhận được một sức mạnh không thể cưỡng lại đã dẫn cô đến quầy của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng toàn bộ quầy thông tin và mỗi học viên ở đó đều toát ra năng lượng và một sức mạnh tường hòa. Nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và muốn học cách tu luyện. Một số người cũng hỏi về khía cạnh tâm linh của pháp môn này.

c80f182637f261e4517f741ce86634dc.jpg

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày Hiệp hội được tổ chức tại Parc de la Pépinière ở Nancy

Các học viên cũng hướng dẫn các bài công pháp cho những người quan tâm tới môn tu luyện. Nhiều người, gồm cả trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, đã đến học. Sau khi tập các bài công pháp và được giới thiệu về nguyên lý của Đại Pháp, hai em nhỏ cho biết chúng muốn giới thiệu pháp môn này cho cha mẹ và người thân vì hai em cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Một cặp vợ chồng đang đẩy đứa con ba tháng tuổi đi dạo cho biết họ rất thích môn thiền định và trò chuyện với các học viên. Một học viên đã nói với họ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và mô tả cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người vợ đã xúc động đến rơi lệ và nói: “Nếu ai cũng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì sẽ không còn chiến tranh hay đau khổ nữa, và mọi người sẽ hạnh phúc”. Cô cho hay cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa hiểu được và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giúp thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.

Sau khi một người đàn ông trung niên đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói rằng ông cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và muốn học cách tu luyện. Ông liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi rời đi.

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường Stanislas, cạnh công viên Perpiniel Park ở Nancy, vào Chủ Nhật hàng tuần.

Buổi sáng hôm sau, có ba người tới điểm luyện công này để học các bài công pháp. Họ đã tới quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm trước.

Một người cho hay cô biết mình cần phải đến vì đồng hồ báo thức thường chỉ đổ chuông một lần, nhưng ngày hôm đó nó đã reo ba lần. Đây là lần đầu tiên cô học các bài công pháp. Cô nói rằng khi cô luyện công, một dòng nhiệt ấm áp chạy qua cơ thể cô, và cô nhìn thấy một cầu vồng đầy màu sắc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/1/466657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/5/212364.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share