Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 27-09-2023] “Chân-Thiện-Nhẫn nghe thật tốt đẹp, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép bất cứ ai tu luyện Pháp Luân Công và thậm chí còn mổ lấy nội tạng từ các học viên còn sống. Điều này là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt”, anh Wadym đến từ Ukraine phát biểu tại Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở Heidelberg hôm 23 tháng 9 năm 2023.

ea54e63be09f4c7e70bb0d3221423f86.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong Ngày thông tin Pháp Luân Công diễn ra tại Heidelberg hôm 23 tháng 9

Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Kornmarkt, nằm dưới chân lâu đài. Đây là con đường duy nhất từ ​​thành phố cổ dẫn đến lâu đài. Ở một bên của quầy thông tin, các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp và giới thiệu pháp môn với công chúng, trong khi ở phía bên kia, họ trưng bày hình ảnh các phương thức tra tấn khác nhau trên mặt đường, các bức ảnh đại diện cho thấy cái nhìn trực quan về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Những bức ảnh này tạo sự tương phản rõ rệt với khung cảnh luyện công tường hòa mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

651990cffb8bb86b27f5ee77d18d0041.jpgd2b05df875696f96f4b8488ed12f5388.jpg

Du khách dừng lại và hỏi thông tin về Pháp Luân Công

5ab2c46b4558594b441e99b811aefa2a.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra

Thành phố Heidelberg, nằm bên sông Neckar, là điểm đến mơ ước của bất kỳ người yêu thích lịch sử nào. Nơi đây thu hút hàng triệu khách tham quan mỗi năm. Điểm nhấn của thành phố này là Lâu đài Heidelberg, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Theo một cuộc khảo sát đối với khách du lịch quốc tế về các điểm tham quan của Đức, nhiều người coi Lâu đài Heidelberg là điểm đến quan trọng nhất ở quốc gia này.

Chân-Thiện-Nhẫn là cần thiết

afd7487c0850897c1931c505a94d7dd1.jpg

Anh Wadym đến từ Ukraine nói rằng cuộc bức hại phải chấm dứt

Anh Wadym cho hay anh đã sống tại Đức được một năm bốn tháng do cuộc chiến tranh Ukraine-Nga. Anh nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công người Nga, người này nói với anh rằng trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã cấm mọi người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Anh chia sẻ: “Điều quan trọng là quyền tự do của mọi người, bất kể họ sống ở đâu hay nói ngôn ngữ gì. Tôi thông cảm với họ và sẵn sàng giúp đỡ họ.”

“Tôi hiểu rằng [Pháp Luân Công] là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn là điều cần thiết trong cuộc sống. Không có nguyên lý nào quan trọng hơn điều này.”

Trước khi rời đi về phía lâu đài, anh Wadym đã giơ ngón tay cái lên và vẫy tay chào tạm biệt các học viên.

Cô Inyna và cô Kateryna cũng là người Ukraine. Cô Inyna nói với các học viên rằng khi cô ở Ukraine, cô đã xem các bài viết trên mạng về việc các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại và nội tạng của họ bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống.

f936ad6883976d0fe62438859c16be5d.jpg

Cô Inyna và cô Kateryna ký đơn thỉnh nguyện và nói rằng cuộc bức hại không nên xảy ra

Hỗ trợ từ người dân địa phương và khách du lịch

Cô Anne, cư dân Heidelberg, đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài ở một bên quảng trường cùng con trai nhỏ. Một học viên đã đưa tặng cô một tờ thông tin. Cô Anne nhìn về phía quầy thông tin cách đó không xa và mỉm cười nói: “Tôi vừa ký đơn thỉnh nguyện ở đó.”

Sau đó, cô Anne bắt đầu nói chuyện với người học viên. Cô cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến việc ngăn cấm đức tin và suy nghĩ của người khác như vậy. Điều đó thật sự tệ hại.”

“Ngày nay người ta quan tâm đến vấn đề kinh tế hơn, và chủ đề này dường như đã bị mọi người lãng quên”. Cô cảm ơn người học viên Pháp Luân Công.

Ông Hồng đến từ Đài Loan đã nhận tờ thông tin và đọc nó. Ông mỉm cười và nói với các học viên: “Tôi biết Pháp Luân Công. Môn này đã lan rộng khắp Đài Loan và được nhiều người thực hành. Có thể thấy các bạn [các học viên Pháp Luân Công] ở khắp mọi nơi.”

Ông nói tiếp: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ [ĐCSTQ] lại trơ tráo thực hiện [thu hoạch nội tạng từ người còn sống].”

Ông Hồng cũng cho biết: “Một doanh nhân Đài Loan đã chụp ảnh (về hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống) ở Hồng Kông. Doanh nhân này sau đó đã bị chặn lại và bắt giữ khi anh vào Thâm Quyến. [Tin tức] này đã được đưa tin trên BBC. Trên YouTube cũng có các video về anh ấy sau khi được thả.”

Ông Hồng còn cho biết ông đã ký đơn thỉnh nguyện ở Đài Loan. Nhưng ông nghĩ sẽ ký thêm lần nữa để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Một quý ông đến từ Stuttgart hỏi một học viên Pháp Luân Công là gì. Người học viên đã cung cấp một số thông tin cơ bản về môn tu luyện Pháp Luân Công và khuyên ông nên xem thêm thông tin trên trang web Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), ở đó ông cũng có thể tìm thấy thông tin liên hệ và địa chỉ của điểm luyện công ở Stuttgart. Người học viên cũng nói với ông rằng ông có thể học các bài công pháp vào Chủ Nhật hàng tuần tại khu vườn của Lâu đài Heidelberg.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/3/212325.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share