Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 27-09-2023] Ngày 16 tháng 9 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở Mataro, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc.

9b5119c2f48ec6524b189b3f933865a4.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện ở Mataro để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 16 tháng 9

5503a310935534237c09ff6874dce474.jpg

Người dân biết đến cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc

Mataro, một thị trấn ở tỉnh Barcelona, ​​​​là thủ phủ của quận Maresme ven biển Địa Trung Hải của Catalonia. Nằm giữa núi non và biển cả, với phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu ưu đãi, cùng truyền thống, lịch sử và di sản văn hóa độc đáo, Mataro đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước mỗi năm.

Hôm đó trời mưa rất to nên không khí đặc biệt dễ chịu và trong lành. Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Plaza Santa Ana, nơi giao lộ của tất cả các phố đi bộ. Khi họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, dòng người qua đường và khách du lịch liên tục dừng lại xem. Một số lấy tài liệu thông tin, trong khi những người khác nói chuyện với các học viên và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Dựa trên trải nghiệm tu luyện của bản thân, các học viên đã chia sẻ về những lợi ích trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người. Họ cho hay các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Một số học viên chia sẻ về những cải biến về tâm tính sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc những thay đổi tích cực đó đã tác động ra sao đến gia đình họ. Nhiều người đã thốt lên: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt! Thế giới của chúng ta ngày nay cần có Chân-Thiện-Nhẫn!”

Mọi người đã bị sốc khi đọc cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời. Nhiều người nói rằng, dưới chế độ cộng sản không có tự do, chỉ có giết chóc và đau khổ. Một số người cho hay cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên vượt xa tưởng tượng của họ.

89ab78af533863ff150b8284d9da469d.jpg

Bà Tremosa và con gái ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Bà Tremosa chia sẻ với một học viên rằng bà đã từng nghe nói về cuộc bức hại. Bà cho hay: “Phương tiện truyền thông đăng tải bài báo đó rất đáng tin cậy và giải thích tình hình một cách thấu đáo. Trước đây tôi không hiểu gì về Đảng Cộng sản, nhưng bây giờ tôi nhận ra Đảng Cộng sản là một tà giáo và đã làm đủ điều xấu xa.”

7f8f0990a74e003cd3c7ec9b2978bd69.jpg

Bà Dorsa (đầu tiên từ trái sang) ký đơn thỉnh nguyện. Bà cho biết: “Các bạn đang mang đến cho chúng tôi thông điệp quan trọng! Chúng tôi ủng hộ các bạn!“

Bà Dorsa cho biết: “Mọi người đều có quyền có đức tin của riêng mình, chưa kể đến việc các bạn [các học viên] đang tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó thì có gì sai chứ? Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản đối với các bạn chỉ càng cho thấy rõ sự xấu xa của nó và nó vốn tà ác như thế nào. Chúng tôi ủng hộ các bạn! Các bạn đã truyền tải thông điệp rất quan trọng! Chúng tôi sẽ kể cho bạn bè và người thân những gì chúng tôi đã biết được ở đây! Cảm ơn các bạn vì đã đến!”

Bà Conchita, 74 tuổi, biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại “Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” được tổ chức tại thành phố này cách đây vài năm. Đó là lần đầu tiên bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng.

ae21bf7e8fb2f3b0992107e7fea0cdf8.jpg

Bà Conchita bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba tháng. Bà cho hay sau khi luyện công, giấc ngủ của bà được cải thiện và bà có nhiều năng lượng hơn.

Những bức tranh về cuộc bức hại đã khiến bà bị sốc. Một chủ đề của triển lãm nghệ thuật khiến bà xúc động là “Cứu độ: Phật ân vô lượng”. Các bức tranh thuộc chủ đề này thể hiện cái thiện sẽ chiến thắng cái ác và vũ trụ sẽ được chính lại.

Bà Conchita nói: “Thật kỳ cục khi ngày nay mọi người lại bị bức hại chỉ vì tín ngưỡng của họ”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/4/212348.html

Đăng ngày 06-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share