Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 01-10-2023] Vào tháng 9, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) tại Trung tâm Đời sống Sinh thái ở Thành phố Kadıköy, thuộc Istanbul.

be7c362d2c21ce80b8b37927082f8bc5.jpg

82d5a13e2c9d46459e87bf9dfd6cb56e.jpg

Những người tham gia được hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Buổi hòa nhạc tại một nhà thờ ở Istanbul

Một học viên đã tổ chức buổi hòa nhạc piano tại Nhà thờ Công giáo Santa Maria Draperis, được xây dựng vào năm 1584 và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất còn hoạt động ở Istanbul. Trong buổi hòa nhạc, khán giả đã chăm chú lắng nghe thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Trong khi người học viên chơi các nhạc phẩm của D. Scarlatti và J.S. Bach, đại diện cho âm nhạc thời kỳ Baroque, bà đã cho thấy tầm quan trọng của việc kính ngưỡng Thượng đế và những nhà soạn nhạc này đã trải nghiệm tình yêu với Thượng đế.

Trích dẫn Chương 11 của Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, bà chia sẻ một câu trong nhà hát Opera tại Đức: “Bach đã cho chúng ta ngôn ngữ của Thượng đế, Mozart đã cho chúng ta tiếng cười của Thượng đế, Beethoven đã cho chúng ta ngọn lửa của Thượng đế, còn Thượng đế đã ban cho chúng ta âm nhạc, để chúng ta có thể cầu nguyện mà không cần dùng ngôn ngữ.”

Sau đó, người học viên chơi một nhạc phẩm của nhạc sỹ nổi tiếng Tony Chen, và những bản nhạc do chính bà sáng tác. Bà cũng nói về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ. Một trong những vị khách nói với bà: “Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhắc nhở chúng tôi về những điều quan trọng này”.

a9fac4c7e9aa4b87a918705984760d9d.jpg

Giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại thông qua biểu diễn âm nhạc tại Nhà thờ Công giáo Santa Maria Draperis

Ông Hakan Ali Toker, một trong những nghệ sỹ piano thành công nhất Thổ Nhĩ Kỳ và từng lưu diễn quốc tế, đã có mặt tại buổi hòa nhạc cùng gia đình. Ông Toker cho biết thông điệp được đưa ra trong buổi hòa nhạc rất có giá trị và thật tuyệt khi thông điệp như vậy có thể được truyền đi trong một lĩnh vực thuần túy như âm nhạc.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới người dân ven biển

Vào Chủ nhật, ngày 24 tháng 9, trên bãi biển đối diện lãnh sự quán Trung Quốc, các học viên đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một thanh niên đi ngang qua đã kể cho cô gái bên cạnh mình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói: “Bạn biết rất nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp. Thật tốt, những gì bạn nói rất đúng”. Chàng trai nói: “Tôi sống ngay đối diện Lãnh sự quán. Tôi đã thấy hoạt động của các bạn trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhiều năm nay. Tôi đã nhận được tài liệu thông tin từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã đọc và kể cho người khác về điều đó.”

1e84f616bfc066a0e0d59fff71e7dfb1.jpg

25af531e16df2fe554c10cfb2e39ae95.jpg

7c89f72e2b041410d493c5d33a53b192.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công trên bờ biển

Cô Selma cho biết cô sống ở Praha và đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại. Khi cô nhìn thấy hoạt động này và nghe nói đến điều đó, cô lập tức muốn đến để ký đơn thỉnh nguyện.

Anh Osman Kaysal, sinh viên luật tại Đại học Marmara, cho biết: “Tôi tin rằng ở đâu có chủ nghĩa cộng sản, ở đó sẽ có bức hại. Tôi nghĩ chủ nghĩa cộng sản là một tổ chức chống lại độc lập và tự do. Tôi đã ký đơn thỉnh nguyện để người dân toàn thế giới có thể sống trong tự do, bình yên và an toàn. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cần được phổ biến khắp thế giới.”

Ông Selim Gözübüyükoğlu, một thương nhân, cho biết: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc là tình huống mà không ai đáng phải chịu đựng. Nó thật tồi tệ và đáng buồn”. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/1/466656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/6/212375.html

Đăng ngày 09-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share