Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2023] Một cư dân 56 tuổi ở thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 6 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 9 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô Hữu Thanh bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2022 và bị truy tố vào ngày 25 tháng 11 năm đó. Chủ tọa Đàm Vệ của Tòa án Quận Mậu Nam đã ra phán quyết vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, theo đó tạm hoãn vụ án của bà Ngô do có tình huống phát sinh, nhưng ông ta đãxử lývụ án của bà vài tháng sau đó. Ông ta đã tổ chức phiên xét xử tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh vào ngày 29 tháng 6 năm 2023. Công tố viên Đái Kiến Lan cùng các thẩm phán Kha Học Quân và Phan Sang Hoa và thư ký Đồ Nguyên cũng có mặt tại phiên tòa.

Hai luật sư của bà Ngô đã biện hộ vô tội cho bà và bà cũng yêu cầu được trắng án. Ba tháng sau, bà bị tuyên án có tội.

Để biết chi tiết về vụ bắt và giam giữ bà Ngô, xin vui lòng xem hai báo cáo liên quan đầu tiên được liệt kê ở cuối bài viết này.

7 năm bị giam giữ và gia đình tan vỡ

Trước bản án mới này bà Ngô đã nhiều lần bắt giữ chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức (2005-2008) và 4 năm tù (2013-2017). Bà còn bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam cầm. Một lính canh từng cưỡng chế bà cởi trần để sỉ nhục bà.

Bà đã sống sót sau nhiều năm bị ngược đãi ở trong trại tạm giam và trở về nhà, nhưng chỉ để lại tiếp tục phải đối mặt với sự sách nhiễu từ chính quyền địa phương khi họ cố ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Trước khi cuộc bức hại xảy ra, chồng bà rất ủng hộ việc bà tu luyện Pháp Luân Công và gia đình họ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng việc bà bị bắt giữ nhiều lần sau khi cuộc bức hại bắt đầu đã khiến chồng bà gánh chịu quá nhiều cả về tinh thần lẫn tài chính (bà bị sa thải tại Ngân hàng Tín dụng Nông thôn trong khi bị giam cầm trong trại lao động). Ông ấy mắng nhiếc và thường xuyên đánh đập bà rất dã man. Cuối cùng, chồng bà đã đệ đơn ly hôn bà trong khi bà đang bị cầm tù.

Tại thời điểm ra tù, chồng cũ của bà đã tái hôn nhưng bà không hề oán hận ông cũng như gia đình ông. Bà vẫn thường xuyên đến thăm bố mẹ chồng cũ cùng con trai.

Bài liên quan:

Vụ án của một học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông bị tạm hoãn

Tỉnh Quảng Đông: Sáu học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu trước thềm Tết Trung thu

Bức hại tàn bạo ở Nhà tù nữ Quảng Đông

Nhà tù nữ Quảng Châu từ chối thả bà Ngô Hữu Thanh bất chấp tình trạng nguy kịch của bà

Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông bị kết án dựa trên bằng chứng giả mạo

Phòng 610 tỉnh Quảng Đông chỉ đạo Ban An ninh Nội địa và Viện kiểm sát bức hại các học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/25/465877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/30/211888.html

Đăng ngày 10-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share