Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2023] Hơn 50 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Trong số 16 học viên đã biết danh tính, 5 người đã được thả ra trong ngày, 11 người còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ.

5 học viên được thả là: ông Tôn Hồng Ba, bà Liên Giai Vinh, bà Hoàng Thục Thanh, bà Vương Hồng Diễm, bà Lý Quế Hoa; 11 học viên vẫn đang bị giam giữ là: bà Triệu Lệ, ông Vương Quốc Đống, bà Kiều Thục Trân, bà Trịnh Diễm Lệ, ông Chiêm Tường Quân, bà Viên Mộng, bà Vương Chúc Quân, bà Dương Thục Quân, bà Quan Phượng Linh, bà Lý Kim Hoa và ông Hùng Khởi Lượng.

Được biết Công an tỉnh Hắc Long Giang có liên quan đến việc ban hành lệnh bắt giữ hàng loạt. Cảnh sát bắt đầu theo dõi và giám sát một số học viên từ 2-3 tháng trước vụ bắt giữ.

10 ngày sau vụ bắt giữ ở Triệu Đông, cảnh sát ở thành phố Giai Mộc Tư lân cận (cách đó khoảng 418 km) đã bắt giữ thêm 10 học viên khác. Không rõ liệu các vụ bắt giữ ở hai thành phố này có liên quan đến nhau hay không.

Dưới đây là thông tin chi tiết về một số học viên bị bắt giữ ở Triệu Đông.

Bà Triệu Lệ

Bà Triệu Lệ (ngoài 50 tuổi) là nhân viên thu phí bán thời gian cho một công ty quản lý tài sản. Ngay khi bà rời nhà đi làm vào sáng ngày 4 tháng 9, hơn 10 cảnh sát bắt giữ bà và đột nhập vào nhà bà. Cảnh sát cho biết họ bắt giữ bà vì các học viên Pháp Luân Công khác đến nhà bà vào ngày hôm trước.

Bà Quan Phượng Linh

Người quản lý của bà Quan Phượng Linh phát hiện một chiếc ô tô đậu bên ngoài công ty ít nhất 2 ngày. Ông ấy hỏi người trong xe tại sao anh ta lại ở đây. Người này xuất trình thẻ cảnh sát và nói anh ta được yêu cầu theo dõi một học viên Pháp Luân Công. Mặc dù viên cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của người bị theo dõi, người quản lý của bà Quan chắc chắn bà chính là mục tiêu, vì bà là học viên duy nhất ở công ty. Ông ấy nói với viên cảnh sát rằng bà Quan là một người tốt và lên án việc theo dõi bà.

Bà Liên Giai Vinh

Bà Liên Giai Vinh bị cảnh sát phục kích bên ngoài chung cư bắt giữ khi bà đi xuống dưới để vứt rác. Cảnh sát đưa bà về căn hộ của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sau khi được thả, bà quay lại đồn công an 2 lần để yêu cầu trả lại sách, nhưng đều bị từ chối.

Bà Vương Hồng Diễm

Khi cảnh sát đến bắt bà Vương Hồng Diễm, gia đình bà không cho họ vào. Họ nói với cảnh sát: “Các ông không được tự tiện vào nhà chúng tôi”.

Cảnh sát tìm nhân viên an ninh khu phố rồi cùng họ xông vào căn hộ của bà. Một cuốn sách Pháp Luân Công và hai tập sách nhỏ của bà Vương bị tịch thu. Bà được thả vào cuối ngày hôm đó.

Bà Lý Quế Hoa

Khoảng 3 giờ chiều ngày 4 tháng 9, bà Lý Quế Hoa đi ra ngoài để mua đồ. Ngay khi bà bước ra khỏi tòa nhà chung cư, một cảnh sát mặc thường phục tiến đến, còng tay bà ra sau lưng và kéo bà vào xe cảnh sát. Một cảnh sát khác đang đợi trong xe. Sau đó, viên cảnh sát bắt giữ gọi điện thoại và nói: “Chúng tôi đã bắt được bà ta.” Người kia nói: “Làm tốt lắm”. Viên cảnh sát bắt giữ gọi thêm 2 cảnh sát nữa và 4 người họ đột kích vào nhà bà Lý.

4 cảnh sát mặc thường phục chuyển còng tay của bà Lý ra đằng trước và dùng một chiếc khăn phủ lên tay bà. Họ đưa bà lên tầng, và mở cửa bằng chiếc chìa khóa tìm thấy trong túi của bà. Ngay khi bước vào, họ chụp ảnh toàn bộ căn hộ và khám xét. Cảnh sát cũng lấy điện thoại di động của chồng bà và yêu cầu ông hợp tác.

Chồng của bà Lý hét lên ở hành lang: “Cảnh sát đang lục soát nhà tôi và giật điện thoại di động của tôi như những tên côn đồ!” Nhiều người hàng xóm chạy tới xem.

Chồng bà Lý thắc mắc tại sao tay bà lại bị phủ một chiếc khăn, vì thế ông đã nhấc nó lên. Khi thấy bà bị còng tay, ông chất vấn cảnh sát liệu bà vi phạm luật nào và họ có lệnh bắt hay khám xét không. Một cảnh sát cho biết họ nhận được lệnh từ phòng công an địa phương.

Chồng bà nói: “Ai cho phép cảnh sát bức hại nhân dân? Các anh là cảnh sát nhân dân và phải bảo vệ chúng tôi. Chuyện gì đã xảy ra với đất nước chúng ta, tại sao các vị lại làm hại những người vô tội?” Cảnh sát im lặng.

Sau đó, chồng bà yêu cầu biết tên và thẻ cảnh sát của họ và nói sẽ nộp đơn khiếu nại. Một người nói: “Tôi đến từ Đồn Công an Nam Thành. Tên tôi là Vương Căn Sinh. Số hiệu cảnh sát của tôi là 122295.”

Chồng của bà Lý quá tức giận trước những gì cảnh sát đang làm đến mức bệnh tim của ông tái phát và ngã quỵ. Cảnh sát đã nhượng bộ, tháo còng tay cho bà Lý và trả lại điện thoại di động cho chồng bà. Họ rời đi mà không đưa bà Lý đến đồn công an.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/19/465481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/23/211449.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share