Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2023] Ngày 28 tháng 7 năm 2023, một cư dân 59 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4 năm tù cùng với mức phạt 15.000 nhân dân tệ vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lâm Ngũ, một cựu thủy thủ của công ty vận tải biển Trung Quốc, chi nhánh Quảng Đông, bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2020 và ra hầu tòa hai lần vào ngày 17 tháng 5 và 28 tháng 7 năm 2023 tại Trại giam số 01 Thành phố Mậu Danh.

Trong cả hai phiên tòa đều có xe cấp cứu túc trực vì ông Lâm đã bị tra tấn đến mức đau ngực, huyết áp cao, tê ngón tay và chóng mặt. Ông được đưa đi ngay sau khi bị tuyên án vào ngày 28 tháng 7. Luật sư nghi ngờ rằng Thừa phát lại đã đưa ông tới bệnh viện.

Ông Lâm không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, mà vợ ông, bà Lý Tố Chân, đã từng bị bức hại đến chết nhiều năm trước và sau đó, ông Lâm đã phải một mình nuôi bốn đứa con.

Hai phiên tòa

Tòa án quận Mao Nam đã tổ chức xét xử vụ án của ông Lâm tại trại tạm giam vào ngày 17 tháng 5 năm 2023. Vì ông bị huyết áp cao và các tình trạng bệnh lý khác nên chủ tọa phiên tòa Đàm Vệ (đồng thời là phó chủ tịch tòa án) đã ra lệnh cho xe cứu thương túc trực.

Hai luật sư của ông Lâm đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông và bác bỏ các cáo buộc của công tố viên Dư Hoá Đan chống lại ông, cụ thể là “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ thường được chính quyền cộng sản sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc chưa từng ban hành điều luật nào về việc hình sự hóa Pháp Luân Công. Họ cũng chỉ ra rằng công an, viện kiểm sát và tòa án đều đã vi phạm các thủ tục pháp luật trong việc bắt giữ và truy tố thân chủ của họ. Họ yêu cầu ông Lâm được trắng án.

Thẩm phán Đàm và các trợ lý thẩm phán, bao gồm Kha Học Quân và Phan Sang Hoá, liên tục ngắt lời các luật sư khi họ đang trình bày lời bào chữa. Một trong những luật sư bày tỏ rằng ông sẽ nộp đơn khiếu nại thẩm phán và các trợ lý. Ông cũng yêu cầu thư ký Cung Diên Phân ghi lại lời bào chữa và việc thẩm phán tùy tiện ngắt lời luật sư trong quá trình tố tụng tại tòa.

Đàm đã phớt lờ các luật sư và tổ chức phiên tòa tuyên án vào ngày 28 tháng 7 năm 2023. Hai cô con gái của ông Lâm là những thành viên duy nhất trong gia đình được phép tham dự. Ngay khi họ bước vào trại giam, họ đã bị theo dõi bởi 7 đặc vụ mặc thường phục, những người này đã ngăn cản họ chụp ảnh quá trình tố tụng tại tòa. Bảy đặc vụ và một số người khác do tòa án sắp xếp đã chiếm hết các ghế ngoại trừ hai ghế dành cho hai cô con gái của ông Lâm.

Mặc dù sức khỏe yếu nhưng ông Lâm vẫn bị còng tay và cùm suốt phiên tòa. Còng tay và cùm được gắn với nhau khiến ông không thể đứng thẳng người.

Hai luật sư của ông Lâm đã không thể tham dự phiên tuyên án vì mâu thuẫn về lịch trình.

Sau khi thẩm phán đọc xong phán quyết của tòa, ông Lâm đã hét lên với con gái: “Kháng cáo! Kháng cáo!“

Phiên tuyên án kết thúc sau chưa đầy 20 phút. Các con gái của ông Lâm nhìn thấy thừa phát lại đưa ông lên xe của tòa án nên họ hỏi ông sẽ được đưa đi đâu. Thừa phát lại nói: “Đến trại tạm giam.” Các cô bối rối hỏi, “Không phải bây giờ chúng ta đang ở trại giam sao?” Thừa phát lại không trả lời và dẫn ông Lâm đi.

Các con gái của ông đã gọi cho một trong các luật sư và luật sư này nghi ngờ thừa phát lại có thể đã đưa ông đến bệnh viện vì ông có vấn đề về tim và huyết áp cao. Luật sư cũng cho biết thừa phát lại không sử dụng xe cấp cứu chờ sẵn để tránh thu hút sự chú ý của những người bị tạm giữ khác.

Bắt giữ

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, ông Lâm bị phục kích bởi hai người đang trốn trong khu chung cư của ông khi ông trở về từ cửa hàng tạp hóa. Ông vùng vẫy và định bỏ trốn do nghĩ rằng họ định cướp mình. Những người đó gọi điện và có thêm 3 người nữa xuất hiện, họ ấn ông Lâm xuống sàn và lấy chìa khóa nhà của ông. Sau đó họ lục soát nhà của ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công cũng như các đồ dùng cá nhân khác của ông.

Vào khoảng giữa trưa, ông Lâm bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Công an còng tay và cùm chặt ông vào một chiếc ghế kim loại rỉ sét. Họ thẩm vấn ông bằng cách đe dọa và chửi bới ông cho đến 2 giờ sáng. Trong khi ông Lâm khẳng định rằng ông là một công dân tuân thủ pháp luật và từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào, thì cảnh sát đã bịa đặt câu trả lời và điền vào biên bản thẩm vấn.

Sau đó cảnh sát đã đưa ông đến một bệnh viện địa phương để khám sức khỏe. Ông đã được lấy máu, điện tâm đồ và chụp CT. Bác sĩ phát hiện ông bị bệnh tim nặng, nhưng cảnh sát vẫn đưa ông đến Trại giam số 01 thành phố Mậu Danh vào lúc 4 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2020. Ông luôn bị còng tay trong quá trình khám và di chuyển.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã cố gắng làm lại điện tâm đồ cho ông nhưng phải hủy bỏ do ông lên cơn sốt.

Hai ngày sau, ông Lâm được đưa đến bệnh viện để siêu âm tim và điện tâm đồ. Bác sĩ đã không nói cho ông biết về tình trạng sức khỏe của mình nhưng ông cảm thấy tức ngực, khó thở, chóng mặt, tê ở cánh tay và các ngón tay.

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, cảnh sát tiếp tục đưa ông trở lại bệnh viện để khám tim, khi các triệu chứng của ông vẫn tiếp diễn và cân nặng của ông giảm từ 65,8 kg xuống còn 44.9 kg trong một tháng. Nhưng bác sĩ vẫn không nói cho ông biết về tình trạng sức khỏe.

Ngày 18 tháng 9, Viện kiểm sát quận Mao Nam phê chuẩn việc bắt giữ ông, ngày hôm sau cảnh sát đã đến trại tạm giam và thẩm vấn ông một lần nữa. ông đã từ chối hợp tác và cũng không thừa nhận những câu trả lời bịa đặt trong biên bản thẩm vấn ngay sau khi bị bắt.

Ngày 23 tháng 9, luật sư đã đến trại giam thăm ông và sau đó gặp công tố viên Dư cùng viên cảnh sát Phạm Lai Biểu phụ trách vụ án của ông vào ngày 24 tháng 9.

Luật sư kêu gọi Phạm hủy cáo buộc đối với ông Lâm do thiếu bằng chứng. Ông cũng yêu cầu thả ông Lâm bởi tình trạng bệnh tim và huyết áp cao. Luật sư nhấn mạnh rằng các nhân viên cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các vụ án Pháp Luân Công mà họ đã xử lý. Một ngày nào đó Pháp Luân Công được minh oan, họ sẽ bị đưa ra công lý. Phạm đã từ chối cả hai yêu cầu của ông.

Ngày 17 tháng 11, cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Lâm lên Viện kiểm sát quận Mao Nam. Luật sư đã xem xét hồ sơ vụ án của ông vào ngày 2 tháng 12 năm 2020 và cũng đã đến trại tạm giam thăm ông. Luật sư cho biết ông đã sụt cân nhiều hơn kể từ lần gặp cuối cùng.

Do lệnh phong tỏa do đại dịch ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, luật sư của ông Lâm không thể đến Mậu Danh để giải quyết vụ việc của ông. Gia đình ông đã phải thuê một luật sư khác, vị luật sư này phát hiện ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, công tố viên Dư đã truy tố ông vào đầu tháng đó.

Khi luật sư đến Tòa án quận Mao Nam để xem xét hồ sơ vụ án của ông Lâm, ông đã phải mất hơn 30 phút mới được tiếp cận vì thẩm phán Kha đã cố gắng ngăn chặn.

Ban đầu tòa án dự kiến xét xử vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, nhưng sau đó đã hoãn lại sang năm 2023.

Vào tháng 8 năm 2022, trong khi chờ xét xử, 4 người con của ông Lâm đã đệ đơn khiếu nại 19 thủ phạm chịu trách nhiệm về vụ án của ông. Họ yêu cầu: 1) thủ phạm phải chịu trách nhiệm; 2) Viện kiểm sát quận Mao Nam rút cáo trạng đối với ông Lâm; 3) Sở Cảnh sát Khu Phát triển Công nghệ cao Mậu Danh bác bỏ vụ án của ông; và 4) Tòa án quận Mao Nam tuyên trắng án cho ông.

Họ chưa bao giờ nhận được phản hồi cho khiếu nại của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210724.html

Đăng ngày 09-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share