Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 01-10-2023] Ngày 30 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với đức tin của họ ở Trung Quốc. Khởi hành vào buổi trưa, đoàn diễu hành di chuyển trên quãng đường dài 3,5 km qua các con phố trung tâm thành phố Toronto. Các học viên xuất phát từ Công viên Clarence, diễu hành dọc theo Đại lộ Spadina (tuyến phố chính của Khu phố Tàu), sau đó đi lên hướng Bắc tới Phố Bloor, một khu mua sắm và thương mại lớn, rẽ vào Đường St. George rồi đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

Đoàn đã đi qua các dãy cửa hàng và địa danh nổi tiếng, trong đó có Đại học Toronto và Bảo tàng Hoàng gia Ontario. Nhiều người Trung Quốc và phương Tây theo dõi cuộc diễu hành đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 24 năm qua. Họ cũng bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên trì của các học viên trong việc đề cao tâm tính và giữ gìn sự thiện lương khi đối mặt với sự đàn áp. Nhiều người cho hay họ hy vọng các học viên sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và sự bất công mà họ phải chịu sẽ sớm kết thúc.

4ede633eb805ca53e9a9f6f2e6f65e86.jpgc1df2ad13eadc9745f0f5dd15d1462b9.jpgeb1aa31082158267f0fc401aaad28995.jpg6aec44bc32e9bc04b7dd4432720b86f2.jpg9cd37e0b33fbc8172ce5d73b175dddf8.jpg56e82be5b146aef31166a4fa2ed088c4.jpg21448f21e75e9df30cf7d4dda941d23b.jpg8b344f4576fb4012b3c5c387dbd0a551.jpg5bce7b275c3315ff44c3cedc07fb0c9d.jpg7ddcd0943c98acc60a40a7b197d6ffd8.jpgbbae92d0ec4f7945d19ff78bf6d19066.jpga9c680eb7ab32fb142c469d4fa3a3106.jpg4c1458afabc94c968e5609bda3d19095.jpg

Các học viên diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm qua

5928212f3f7ce5fbbe2b814a966791c2.jpg

Cuộc diễu hành kết thúc bên ngoài tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc.

faa830b1d858fd34cbc9a74207dba0f7.jpg

Một người lái xe xem diễu hành giơ ngón tay cái lên khen ngợi các học viên.

Tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể công khai tu luyện

16b91aecb3ab5ef9ecd89b52da70c23a.jpg

Cô Shweta hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc có thể công khai thực hành tín ngưỡng của mình.

Cô Shweta đến từ Ấn Độ ngưỡng mộ màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô nói: “Dàn nhạc hợp tấu và nhịp trống đầy uy dũng của họ khiến tôi cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực.”

Cô cũng tán đồng với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn bao gồm sự hòa ái, tường hòa, kiên cường, tử tế và đồng cảm. Những giá trị này giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tâm họ sẽ trở nên an định và họ sẽ cảm nhận được niềm vui thực sự.”

Khi biết các học viên đã phản bức hại ôn hòa trong nhiều thập kỷ, cô nói: “Pháp môn này mang lại cho mọi người rất nhiều dũng khí. Vì vậy, ĐCSTQ, một chế độ độc tài, cảm thấy bị đe dọa sẽ không kiểm soát được nhóm người này. ĐCSTQ sợ người tốt và nó đã làm hại các học viên. Nhưng các học viên đã hỗ trợ lẫn nhau, giữ vững đức tin của mình và thể hiện sự kiên cường mà họ có được trong quá trình tu luyện.”

Cô Shweta cũng hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc không bỏ cuộc hay nản lòng. “ĐCSTQ đang hành hạ người dân dưới sự cai trị của nó. Nó không cho phép mọi người theo đuổi hay bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do. Điều này khiến tôi đau lòng. Tôi hy vọng các học viên bị bức hại có thể vượt qua khó khăn và kiên định tới ngày họ có thể công khai luyện công nơi công cộng mà không phải lo lắng về sự an toàn của mình,” cô bày tỏ.

Các bạn cần phải tiếp tục lên tiếng và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

792681e72362768b479b841c3e13b2bb.jpg

Anh Daniel cho biết anh ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh Daniel lặng lẽ theo dõi cuộc diễu hành. Anh cho biết trước đây anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát, điều đó không có gì nghi ngờ cả. Việc ứng xử theo nguyên tắc này là một cách sống tích cực và điều đó sẽ mang lại những lợi ích to lớn trong cuộc sống”, anh nói.

Anh cũng cho biết các cuộc diễu hành do các học viên tổ chức có ý nghĩa to lớn: “Pháp môn này đang bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo. Các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng sự tra tấn, cầm tù và thậm chí là thu hoạch nội tạng. Ở Toronto, tôi thường thấy mọi người giương các biểu ngữ phản đối ĐCSTQ. Họ muốn thay đổi tình hình nhưng việc đó cần phải rất kiên nhẫn và cả thời gian nữa. Tuy vậy, tôi cảm thấy việc lên tiếng và phản đối ĐCSTQ là quan trọng. Mọi người nên tiếp tục làm điều này.“

“Ở Trung Quốc, ĐCSTQ không cho phép người dân xuống đường biểu tình và bày tỏ quan điểm vì họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Vậy nên, ai phản đối sẽ bị đàn áp. Tuy nhiên, với tư cách là những thành viên của xã hội, mọi người cần phải bày tỏ quan điểm của mình và không nên hành xử bạo lực. Tôi nghĩ ĐCSTQ không hiểu rằng người dân có suy nghĩ riêng và không phải lúc nào họ cũng đồng tình với Đảng.”

Các phương tiện truyền thông chính thống nên chú ý hơn đến cuộc bức hại

cfa8bf998fdcad17adfb417136650129.jpg

Anh CJ cho biết các học viên đã có thành tựu xuất sắc trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Anh CJ cho biết cuộc diễu hành mang đến thông tin tích cực. “Thông thường, trong các cuộc kháng nghị, mọi người sẽ bày tỏ những cảm xúc và thông tin tiêu cực. Nhưng tôi nghĩ cuộc diễu hành này thật đặc biệt. Các bạn khiến tôi cảm thấy bình yên và tích cực. Đối với tôi, Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mỗi người chúng ta nên tuân theo trong cuộc sống.”

Anh nói tiếp: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp thật quá tàn bạo. Tôi nghĩ rằng sự chú ý từ các phương tiện truyền thông chính thống là chưa đủ, bởi vì tôi chỉ biết đến cuộc bức hại thông qua việc xem cuộc diễu hành này. Vậy nên, những gì các bạn đang làm là rất ý nghĩa. Tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ được hưởng các quyền và tự do ở Trung Quốc giống như mọi người ở Canada.”

Chân-Thiện-Nhẫn chính là điều chúng ta cần

8f24969a0267725f46c0f9c984c22c79.jpg

Anh Glendon (bên phải) và cô Iona (bên trái) dõi theocuộc diễu hành.

Anh Glendon và cô Iona đã lái xe một giờ tới Toronto để tận hưởng ngày thu tuyệt đẹp. Cô Iona cho biết: “Các học viên tỏa ra một trường năng lượng tốt lành.” Còn anh Glendon nói: “Chân-Thiện-Nhẫn chính là điều chúng ta cần. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về các nguyên lý của pháp môn này, tôi háo hức áp dụng nguyên lý này vào cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm.”

Khi biết Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc trong 24 năm qua, cô Iona nói: “24 năm quả là một thời gian dài. Tôi biết ĐCSTQ đang mổ lấy nội tạng của người dân mà không có sự đồng ý rồi bán chúng để kiếm lời. Nhiều người mất tích ở Trung Quốc chính là đã bị chính quyền này sát hại. Một thể chế quá tham nhũng.” Anh Glendon nói: “Nó khiến người ta phiền muộn. Tôi thực sự hy vọng mọi người có thể thức tỉnh nhờ những nỗ lực bền bỉ của các bạn và nhận ra ĐCSTQ tà ác như thế nào.”

Cô Iona nói: “Thật may mắn là hôm nay chúng tôi đã đến đây, xem cuộc diễu hành và tìm hiểu về cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ nói cho bạn bè và gia đình biết về việc này.”

Cuộc bức hại này phải chấm dứt

f78fe7f911177f844fc3a28ed51fd4aa.jpg

Cô Patty cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt.

Cô Patty, một nhân viên kế toán, đã quay video cuộc diễu hành bằng điện thoại của mình. Cô nói: “Các học viên rất ôn hòa và mọi người đều mỉm cười. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ vào trang web trên tờ thông tin để tìm hiểu thêm. Tôi không biết về cuộc bức hại, vì vậy cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết điều này. Tôi nghĩ cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

Cuộc diễu hành kết thúc trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Một người dân sống gần lãnh sự quán nói với các học viên: “Tôi đã nghe nói đến chuyện này nhiều năm trước. Ngày nào cũng có các học viên phát thông tin bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, tôi và gia đình đã đọc chúng. Các bạn đã làm rất tốt. Xin hãy tiếp tục làm điều này.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/1/466664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212313.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share