Bài viết của Tuệ Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2023] Tôi là học viên Đại Pháp lâu năm, năm nay đã hơn 80 tuổi. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 1997, tôi trở nên vô bệnh. Tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã thụ ích rất nhiều từ môn tu luyện. Vì gia đình ủng hộ tôi tu luyện nên họ cũng được Đại Pháp ban phúc.

Khối u ác tính của con dâu biến mất

Mùa đông năm 2013, con dâu tôi được chẩn đoán có khối u tử cung ác tính. Cháu đến bệnh viện lớn, bác sĩ phẫu thuật ở đó đã sắp xếp cho cháu làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Vì ngay dịp Tết Nguyên Đán nên ca phẫu thuật bị trì hoãn vì cháu quyết định đến thăm tôi để đoàn tụ gia đình.

Ngày đầu năm mới, con dâu bị đau bụng dữ dội kèm theo dịch tiết âm đạo sẫm. Không có cách chữa trị kịp thời nên tôi đã đề nghị tất cả mọi người cầu xin Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giúp đỡ. Tất cả chúng tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Thật thần kỳ, cơn đau ở vùng bụng dưới của cháu đã giảm.

Lúc cháu ra về, tôi có đưa cho cháu băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và sách Chuyển Pháp Luân. Cháu nghe Pháp mỗi ngày và cũng thiền định khi trở về nhà. Sức khỏe của cháu ngày càng tốt hơn. Cháu quyết định tìm cách chữa trị ở Đại Pháp và huỷ ca phẫu thuật. Khi cháu quay lại bệnh viện để tái khám vào tháng 5, bác sĩ phát hiện khối u của cháu đã biến mất hoàn toàn! Tất cả chúng tôi đều vui mừng khi nghe tin này và cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!

Con dâu vui mừng nói: “Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu con! Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!”

Hai người anh, chị của cháu và những người thân khác đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) và đã biết được sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Những lúc rảnh rỗi, tôi cố gắng hết sức đi ra ngoài nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nói với mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người minh bạch chân tướng và đắc phúc báo vì đã ủng hộ Đại Pháp. Dưới đây là một số ví dụ như vậy.

Cơn đau của công nhân khai thác gỗ đã biến mất sau một đêm

Có một năm, sáu công nhân khai thác gỗ từ nơi khác đến sống tại nhà tôi. Sau một ngày làm việc, họ trở về nhà và một người đàn ông trong số đó, trong độ tuổi 50, chưa ăn gì đã ngã ngay xuống giường, bộ dạng trông rất đau đớn.

Những công nhân còn lại nói rằng sau khi xong việc, ông ấy vội vã đi vệ sinh. Khi ông ấy ngồi xổm xuống thì bị một nhánh cây nhọn đâm vào lưng. Vết thương đã chảy rất nhiều máu và khiến ông ấy đau đớn.

Tôi sống ở nơi hẻo lánh và không có bệnh viện nào gần đó. Tôi giải thích cho ông ấy những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng hối thúc ông ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ông ấy lập tức đồng ý. Rồi ông ấy bắt đầu niệm thành tiếng chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó ông ấy ngủ thiếp đi.

Ông ấy thức dậy vào ngày hôm sau như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông ấy không đau và đi làm như thường lệ. Khi họ về nhà vào buổi tối, ai cũng nhận xét Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ biết bao! Họ vô cùng ấn tượng khi người đàn ông đã hồi phục quá nhanh. Tất cả công nhân khai thác gỗ đều thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội.

Sau khi rời đi, họ giữ liên lạc với chúng tôi và gọi điện cho tôi vài lần để hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, vì người nhà của họ cũng muốn minh bạch chân tướng.

Cơn nhức đầu của bà lão đã khỏi

Một hôm vào mùa hè, khi tôi đi qua ngôi làng lân cận thì tình cờ gặp một bà lão đầu quấn khăn dày. Tôi hỏi bà có khoẻ không vì trời hiện đang rất nóng.

Bà bảo tôi bà bị đau nửa đầu đã nhiều năm. Bà đã thử mọi cách chữa trị mà vẫn không khỏi. Bà chỉ có thể có thể quấn khăn trên đầu để giảm đau một chút.

Tôi bảo bà rằng thành tâm niệm chín chữ chân ngôn thì sẽ có tác dụng. Bà lập tức niệm ngay.

Lần sau gặp lại bà lão, bà bảo tôi: “Chị nói đúng lắm. Những chữ đó linh nghiệm thật! Tôi đã niệm mỗi khi có thời gian. Một hôm, tôi bị chảy máu cam rất nặng, nhưng sau đó, chứng đau nửa đầu đã khỏi hoàn toàn! Tôi không cần phải quấn đầu nữa. Cảm ơn chị thật nhiều nhé!”

“Là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu chị đó“.

“Xin cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp!” bà ấy nói.

Bạn tôi đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Chúng tôi có một người bạn thân sống cách xa 10 dặm. Anh ấy và gia đình đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và thoái Đảng. Tôi biết không có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào sống ở huyện của họ nên một hôm sau khi ăn tối, tôi đem theo một số tài liệu Đại Pháp đến khu vực của họ để phân phát.

Bạn tôi không muốn để tôi đi một mình nên anh ấy đi cùng tôi phát tài liệu và dán áp phích Đại Pháp. Chúng tôi phát xong cho ba ngôi làng từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối và toàn bộ quá trình đều yên tĩnh.

Lúc chúng tôi về đến nhà, con chó nhà anh ấy bắt đầu sủa và những con chó khác trong làng cũng sủa theo. Bạn tôi nói thật kỳ lạ tại sao chó không sủa khi chúng ta phát tài liệu. Tôi bảo anh ấy rằng Sư phụ đã bảo hộ chúng ta.

Bạn tôi mua một chiếc máy xay đậu cực mạnh và bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ. Một hôm, khi con trai của anh ấy vận hành máy, ống quần của cháu vô tình mắc kẹt vào băng chuyền. Chiếc máy xay nhanh đến mức cháu sắp sửa bị kéo vào trong thì đột nhiên băng chuyền bị đứt và cháu bị ném xuống đất. Cháu bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện huyện. Bác sĩ không tìm thấy điều gì bất thường ngoại trừ một vài vết trầy ở góc trên của mắt phải.

Lần sau khi anh ấy gặp tôi, anh ấy kể về vụ tai nạn và những người có mặt đều nói họ được Trời ban phúc và bảo hộ. Băng chuyền rất mạnh—tại sao nó lại đứt kịp thời như thế? Nếu nó không đứt thì có lẽ sẽ là thảm kịch không tưởng! Anh ấy nói anh tin Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng con trai anh.

Có một lần bạn tôi chạy xe tải chở phân bón lên núi. Khi anh ấy đang xuống dốc, thắng xe đột nhiên không hoạt động. Chiếc xe lao như bay khiến anh ấy vô cùng kinh sợ. Bất ngờ chiếc xe rẽ sang trái và dừng lại trước vách đá. Nhưng người ngồi đằng sau xe tải thì không thấy đâu. Bạn tôi bắt đầu gọi lớn tên cô ấy và thấy cô ấy đang vẫy vẫy tay từ đỉnh núi. Cô ấy không biết làm sao và lúc nào mà có thể thoát ra khỏi xe tải, nhưng cả hai đều tin rằng Sư phụ đã bảo hộ họ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210852.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share