Bài viết của Hương Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2023] Sau Tết Nguyên Đán 2000, tôi đến Bắc Kinh cùng với một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn của tôi để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của chúng tôi. Chúng tôi bị bắt và đưa trở lại trại giam địa phương.

Tất cả chúng tôi đều bị giam trong cùng một phòng giam. Trong vài tháng, chúng tôi không có cuốn sách Đại Pháp nào để đọc. Tôi hỏi chồng tôi liệu anh ấy có thể mang theo một ít trong chuyến thăm thân lần tới không.

Các cai ngục của trại tạm giam luôn hết lần này đến lần khác khám xét phòng giam nhằm tìm kiếm các tài liệu Đại Pháp.

Trong một lần khám xét, tôi đã giấu cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) trong túi áo vest và cai ngục không tìm thấy nó. Các học viên khác thì không may mắn như vậy và hầu hết sách của họ, kể cả sách viết tay, đều bị tịch thu.

Tất cả chúng tôi đều buồn vì bị mất sách. Tôi đến gặp giám đốc trại tạm giam tại văn phòng của ông ấy và hỏi ông ấy đã làm gì với những cuốn sách. Ông ấy nói rằng đang giữ chúng trong ngăn kéo bàn làm việc của mình.

Tôi nói: “Hãy giữ những quyển sách Đại Pháp an toàn. Ông không được phá hủy những quyển sách đó vì điều đó không tốt cho ông đâu”.

Người giám đốc nói: “Tôi muốn xem qua chúng một chút”.

Vài ngày sau, tôi được gọi đến văn phòng của ông ấy. Giám đốc kính cẩn lấy các sách Đại Pháp từ ngăn kéo ra và trả lại tất cả cho tôi. Ông ấy muốn tôi trả lại những cuốn sách cho các học viên..

Nhiều năm sau, sau khi ra tù, tôi tình cờ gặp vị giám đốc này trên phố. Tôi được biết ông ấy không còn làm việc ở trại tạm giam nữa. Cũng trùng hợp là các học viên trên khắp thế giới đang kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã ra lệnh đàn áp, và tôi đã đưa cho ông ấy một số tài liệu về việc này. Ông vui vẻ nhận tài liệu và nói: “Giang Trạch Dân thật tà ác.” Tôi mừng cho ông vì ông đã biết chân tướng.

Cai ngục của trại tạm giam bảo vệ sách Đại Pháp

Một vài tháng sau khi giám đốc trại tạm giam trả lại sách Đại Pháp cho chúng tôi, ngày 15 tháng 6 năm 2000, chúng tôi bị kết án lao động cưỡng bức và bị chuyển đến trại lao động.

Chúng tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho cai ngục trại tạm giam trên đường đến trại lao động. Một trong những cai ngục, là người hướng dẫn trong trại tạm giam, rất thân thiện với chúng tôi và chăm chú lắng nghe. Khi xe đến gần trại lao động, anh ấy thì thầm với tôi: “Hãy đưa cho tôi sách của chị và tôi sẽ giữ chúng cho chị”.

Tôi nói: “Nhưng tôi cần chúng trong trại lao động”.

Trong khi chúng tôi đợi ở sân để cai ngục trại lao động xử lý giấy tờ nhập trại cho chúng tôi, người hướng dẫn này đã đến và hỏi về sách Đại Pháp một lần nữa.

Anh ấy nói: “Hãy đưa cho tôi tất cả sách của chị và tôi sẽ mang chúng đến cho gia đình chị. Cai ngục của trại lao động sẽ lục soát hành lý của chị và chị sẽ không thể mang chúng vào trong. Hãy nhanh lên trước khi quá muộn”.

Chúng tôi cảm thấy người cai ngục hướng dẫn này rất chân thành và đã giao tất cả sách của chúng tôi cho anh ấy. Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì đã giữ chúng an toàn. Quả nhiên, anh ấy gói tất cả sách vào những chiếc hộp bìa cứng nhỏ và đưa cho chồng tôi.

Vài năm sau, tôi tình cờ gặp người hướng dẫn này và vợ anh ấy trên phố. Tôi cảm ơn anh ấy vì đã giữ các sách Đại Pháp và mang chúng về cho gia đình tôi. Anh ấy nói với tôi rằng trước đây các học viên đã đưa cho họ tài liệu Đại Pháp nên họ biết rõ về cuộc bức hại.

Khi biết anh ấy chưa thoái ĐCSTQ, tôi đã nói với anh ấy: “Anh quả là một người tốt. Anh có ý thức về công lý. Anh cũng đã đọc nhiều tài liệu Đại Pháp và hiểu chân tướng. Tôi có thể giúp cả hai vợ chồng anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay hôm nay. Tố cáo tà đảng sẽ giúp các vị được an toàn khi nó bị đưa ra công lý”.

Họ sẵn sàng thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình và hài lòng rời đi. Tôi cảm thấy mừng cho họ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/3/462586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210829.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share