Bài viết của Thoát Phàm, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 24-06-2023] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thân thể từ ốm yếu nhiều bệnh trở nên nhẹ nhàng không có bệnh. Hàng ngày, tôi đều vui vẻ. Tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để làm một người tốt nhất như thế nào. [Tôi cảm thấy] vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, tà đảng không cho [người ta] làm người tốt. Kể từ tháng 07 năm 1999, [tà đảng] điên cuồng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tu luyện hơn 20 năm mưa gió, tôi kiên định tin tưởng Sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, đoái hiện sứ mệnh của bản thân, luôn bước trên con đường cứu người, điều an ủi nhất là chúng sinh minh bạch chân tướng được cứu. Dưới đây tôi chỉ nêu ra vài ví dụ.

1. Những người minh bạch chân tướng cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ

Một lần nọ, khi tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ trung niên ở huyện thành, bà đột nhiên nói: “Tôi cúi chào bác, cảm ơn bác nói với tôi điều tốt như thế này. Hiện nay, người ta đều đang lừa người, chỉ có các bác là đang cứu người. Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Tôi sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Tôi sẽ niệm hàng ngày, mọi lúc đều niệm.”

Một lần khác, tôi cũng giảng chân tướng cho một người trung niên. Bà nói: “Các bác mới là những người tốt nhất! Các bác nói thật, dạy người làm người tốt, bản thân bị bức hại, mà còn sử dụng tiền của mình để cứu người khác. Tôi còn 100 Nhân dân tệ, tôi đưa cho các bác cứu người nhé! Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp.” Ngoài ra, một lần khác, [tôi gặp] một người nghe hiểu chân tướng, ông nói: “Tôi là người ở Cục công an, tôi biết các bác đều là người tốt, vì cứu người nên bị bức hại, tôi chấp nhận rút khỏi Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ. Bác cần chú ý an toàn và bảo trọng nhé!”

Một ngày nọ, có một em học sinh nghe hiểu chân tướng, em ấy đã rút khỏi Đoàn và Đội, đồng thời em còn nói với các bạn đi cùng với mình: “Những lời bà nói đều là sự thật, là vì muốn tốt cho chúng ta, muốn chúng ta bình an, các bạn cũng nhanh chóng làm tam thoái đi.” Các bạn của em ấy cũng đồng ý làm tam thoái. Em học sinh nói tiếp: “Cháu mong bà vẫn tiếp tục làm [việc này], cứu nhiều người, cháu cảm ơn bà, cảm ơn Sư phụ Đại Pháp.”

2. Khi con người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Đại Pháp triển hiện uy lực của Thần

Một buổi tối nọ, tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ lớn tuổi ở ngoài quảng trường. Bà nói: “Tôi tin [bác nói], tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, sắp sửa làm phẫu thuật”. Sau khi giảng xong chân tướng, tôi tặng bà một tấm thẻ bình an, và chỉ bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Buổi tối hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau, bà vô cùng phấn khởi nói: “Tôi niệm chín chữ chân ngôn thực sự linh nghiệm, bây giờ tôi hết đau rồi, tôi không làm phẫu thuật nữa, tôi chỉ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thôi, cảm ơn Sư phụ Đại Pháp. Chị đến nhà tôi nhé, nhà tôi ở lầu kia.”

Một lần khác, khi ra ngoài phố, tôi thấy một bà lão đang ngồi trên phiến đá, tay ôm bụng và miệng rên rỉ, tôi đi qua hỏi bà: “Bà bị sao vậy?” Bà nói bà bị đau dạ dày. Tôi nói, Pháp Luân Công là Phật Pháp tối cao, là linh đan diệu dược cứu người, cháu chỉ bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” nhé. Bà lão đồng ý, và nghiêm túc niệm theo tôi. Nhưng vì bà không biết chữ, nên niệm không đúng âm, hơn nữa bà cũng hay quên. Vì vậy, tôi chỉ bà niệm từng lượt từng lượt. Nửa giờ sau, bà đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi hết đau rồi, quả là linh nghiệm.” Tôi tặng bà một tấm thẻ bình an. Bà nói bà đã có thẻ bình an, sau khi về nhà, bà sẽ kêu người nhà giúp bà niệm. Bà còn nói: “Cảm ơn Sư phụ của các cô.” Sau đó, bà đã vui vẻ rời đi.

Một ngày nọ, khi tôi và đồng tu đi giảng chân tướng, chúng tôi thấy một ông lão đang đẩy chiếc xe nhỏ, ngồi trên xe là một bà lão. Hai chúng tôi giảng chân tướng cho họ, và họ đã nghe hiểu chân tướng. Sau khi cả hai đều làm tam thoái, bà lão muốn đi vệ sinh. Vì bà không thể đi lại, nên chúng tôi đã dìu bà đến nhà vệ sinh. Nhưng hồi lâu bà vẫn không thể cởi quần được, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bà lão thấy sốt ruột, lớn tiếng hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, ngay lập tức bà đã cởi được, và cũng có thể đứng vững. Bà phấn khích nói: “Quá thần kỳ, tôi sẽ niệm Đại Pháp hảo sau khi về nhà.”

Mong rằng con người đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, đừng nghe lời nói dối của tà đảng, rút khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của tà đảng. Khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mọi người đều có thể đắc phúc báo và được bình an.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/24/明白真相的人感謝大法、感謝師父-462269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211217.html

Đăng ngày 06-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share