Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-07-2023] Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022, tôi đã đi ra đường phố Manhattan, New York để thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cách ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc.

Tôi làm điều này 45 phút mỗi ngày trong giờ ăn trưa và sau đó một giờ sau giờ làm việc. Văn phòng của tôi nằm ở vị trí thuận tiện phía trên bến xe buýt. Tôi đã làm việc này được một năm rồi, trừ Chủ Nhật, bất kể trời mưa hay nắng.

Khi tôi và các học viên khác phát chính niệm bốn lần một ngày, đôi khi tôi thấy những hình ảnh tương tự như màn trình diễn của Shen Yun: Các vũ công nữ nhảy lên không trung, với động tác của họ tạo thành những hoa văn như hoa nở, hoặc tất cả các vũ công nam chuyển động mạnh mẽ trong đội hình. Tôi cũng đã nhìn thấy các thiên nữ, giống như những tiên nữ mà Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) đã vẽ trong Hồng Ngâm.

Trong khi phát chính niệm, có lần tôi nhìn thấy tám chữ tiếng Trung: “Vi nhĩ nhi lai, chúc nhĩ thành công” (đến vì bạn, chúc bạn thành công). Mỗi ngày tôi phát chính niệm và dễ dàng loại bỏ ý nghĩ không muốn ra ngoài. Tôi biết sức mạnh to lớn của Đại Pháp đang thúc đẩy tôi.

Có một lần, khi tôi đi ra ngoài và đi về phía đám đông, một ý nghĩ chợt đến với tôi: “Mình đang làm gì vậy? Mọi người đang tận hưởng cuộc sống của họ, nhưng mình phải làm việc rất vất vả. Tại sao mình không về nhà đi!”. Vào lúc đó, tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng:

“Toàn bộ vũ trụ hiện nay đã xuất hiện một biến đổi rất to lớn; mỗi khi xuất hiện sự biến đổi như vậy, toàn bộ các sinh mệnh của toàn vũ trụ đều [bị] xử [lý] huỷ diệt, toàn bộ đều [bị] đặt vào trạng thái huỷ diệt” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: Đây là một thời khắc đặc biệt trong lịch sử, và Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng cứu rỗi duy nhất cho tất cả chúng sinh. Tôi là một học viên và đang thực hiện sứ mệnh trợ giúp Sư phụ cứu chúng sinh. Nếu tôi chỉ muốn được thoải mái và không giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, điều gì sẽ xảy ra với họ? Sau đó tôi kiên quyết đi ra ngoài.

Tâm vị kỷ hay lòng vị tha đều xuất phát từ một niệm tức thời đó. Tôi đã lựa chọn đúng nhờ vào lúc đó tôi đang học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Theo hiểu biết của tôi, Sư phụ biết rằng sau này tôi sẽ cay đắng hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện nguyện ước cứu người khác, nên Ngài đã khai sáng cho tôi và thúc đẩy tôi tinh tấn đề cao.

Có lần tôi nói chuyện với một doanh nhân đang đợi xe buýt. Ông ấy đã ký tên thỉnh nguyện và chấp nhận các tài liệu mà tôi đưa cho ông ấy. Ông nói ông biết về những hành động xấu xa mà ĐCSTQ đã gây ra.

Sau đó tôi nhận thấy một con sâu xanh mập mạp trên vai phải của ông ấy, đang tiến về phía cổ ông. Khi còn nhỏ, tôi có thể đã ngất xỉu, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn sợ những điều như vậy nữa.

Sợ con sâu sẽ chạm tới cổ ông ấy, tôi nói: “Có cái gì đó trên vai ông.” Mặt ông ấy trở nên tái nhợt. Ông phủi nó đi và nhảy lên nhìn xung quanh. Tôi đã không nhận ra rằng đàn ông cũng có thể sợ những điều như vậy.

Giật mình trước con sâu và phản ứng của ông ấy, tôi cũng nhìn quanh nhưng con sâu đã biến mất. Tôi nói: “Bây giờ ông đã an toàn rồi!”. Ông ấy nhìn tôi: “Bây giờ tôi có an toàn không?”. Tôi nói: “Dĩ nhiên!”. Xe buýt của ông ấy đã đến và ông liên tục nói: “Cảm ơn!” khi bước lên xe.

Sau này khi tôi nghĩ về sự việc này, tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi và nói với người đàn ông đó rằng ông ấy đã được cứu.

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy ông Dixon ở trạm xe buýt và ông đã ký tên thỉnh nguyện. Ông ấy thốt lên: “Tôi đã tặng vợ tôi bông hoa sen nhỏ và cô ấy rất thích nó!”. Mỗi lần gặp nhau, ông đều động viên tôi: “Mọi người ở đây không biết em đang làm gì. Em biết nhiều hơn họ và em mạnh mẽ hơn họ. Em phải tiếp tục nhé!”.

Một người phụ nữ lớn tuổi đã ký tên thỉnh nguyện sau khi tôi nói với bà về cuộc bức hại. Tôi nói: “ĐCSTQ không chỉ muốn làm hại người dân về thể chất mà còn muốn cướp đi tinh thần của họ. Nó cấm mọi người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn và muốn hủy diệt nhân loại!”

Cô ấy mỉm cười: “Tôi là người theo đạo Cơ đốc và tôi tin vào Chúa suốt đời. Tôi biết có thần linh đang phù hộ tôi, hôm nay không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp được anh”. Cô ấy giơ tập tài liệu trên tay và nói: “Tôi sẽ xem kỹ cái này!” Khi cô ấy bước đi, tôi nghĩ: “Cô ấy thực sự tin vào Chúa!”

Có một cô gái trẻ cao quý nổi bật giữa đám đông như một bông hoa. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi nhận thấy đôi mắt cô ấy toát lên sự nhân hậu. Cô ấy đã ký tên thỉnh nguyện, lấy thông tin và nói: “Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến với nhau!”

Tôi ngạc nhiên trước lòng dũng cảm và sự sáng suốt của người phụ nữ này, đồng thời biết ơn Sáng Thế Chủ đã yêu thương những người tốt.

Tôi thường xuyên nói chuyện với những người đã xem Shen Yun hoặc đọc Đại Kỷ Nguyên. Qua những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, tôi biết nhóm này có sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc nhất về chân tướng.

Tôi đã thu thập được 15.000 chữ ký cho đến thời điểm viết bài này. Con số 15.000 là mục tiêu tôi đặt ra vào tháng Giêng. Khi bắt đầu, tôi không tự tin mình có thể đạt được điều này vì điều đó có nghĩa là tôi cần phải ra ngoài và nói chuyện với mọi người mỗi ngày. Tôi thật ngạc nhiên khi Sư phụ đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình trước thời hạn năm ngày. Vì vậy tôi đã viết một bài nhân dịp kỷ niệm cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 7.

Nhận thức sâu sắc nhất của tôi trong năm qua là sức mạnh của Đại Pháp đang hướng dẫn chúng ta bước đi trên con đường chính nghĩa và hoàn thành thệ ước của mình. Chỉ với sự khuyến khích và hướng dẫn từ bi của Sư phụ thì các học viên mới có thể vượt qua những trở ngại và tiến về phía trước. Tôi biết ơn sự cứu rỗi từ bi của Ngài!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/26/463425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210839.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share