Bài viết của Tĩnh Tĩnh, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2023] Vào tháng 9 năm 2022, khi đang đi dạo gần nhà thì mẹ tôi bị một chiếc ô tô lớn tông và cán qua. Khi bố và em trai tôi được thông báo về vụ tai nạn, họ đã nhanh chóng đến hiện trường. Mẹ tôi lúc đó đã bất tỉnh và nằm trên mặt đất trong vũng máu. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện quận gần nhất.

Vụ tai nạn đã khiến mẹ tôi bị gãy xương sườn, gãy cẳng chân, bàn chân, thành trong hốc mắt trái và xương gò má phải. Bà mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính khi chấn thương phổi khiến mạch máu bị vỡ. Bà ấy cũng bị sốc chấn thương, tràn khí trung thất và dưới da, dập mô mềm da đầu, tụ máu tuyến thượng thận, cổ trướng và tràn dịch vùng chậu. Ngoài ra, mẹ còn bị suy gan, giảm tiểu cầu, tổn thương cơ tim và rung tâm thất.

Sau 4 giờ nỗ lực hồi sức, bác sỹ cho biết cơ hội sống sót của mẹ tôi gần như bằng không. Cha, em trai, em gái và tôi chỉ biết khóc thầm.

Cả gia đình tôi đều cảm thấy bất lực. Hai người dì của tôi, những học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói với tôi rằng cách duy nhất để cứu mẹ tôi là bố tôi phải ngay lập tức cầu cứu Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Cha tôi là một người vô thần. Ông ấy không tin vào bất cứ điều gì kể cả Đại Pháp. Mẹ tôi chưa bao giờ dám tu luyện vì bà lo lắng về phản ứng của bố tôi trước việc này.

Tôi nói với bố: “Bệnh viện không thể cứu mẹ bằng thuốc hay phẫu thuật hiện đại. Mẹ đang trên bờ vực của cái chết. Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng duy nhất bây giờ. Chúng ta hãy về nhà và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.” Tôi nắm tay ông ấy và nói: “Mẹ con nhất định sẽ được cứu.”

Chúng tôi có một bức ảnh của Sư phụ Lý ở nhà vì bà tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi và dì út về nhà với bố. Chúng tôi đi thẳng tới ảnh Sư phụ với lòng kính trọng và thành tâm cầu xin sự giúp đỡ cho mẹ tôi. Khoảng 30 phút sau, người thân từ bệnh viện gọi điện cho chúng tôi và báo rằng mẹ tôi đã sống sót sau ca phẫu thuật và đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sỹ không ngờ mẹ tôi lại sống sót rời khỏi phòng mổ. Thần tích quả thực đã xảy ra!

Hai ngày sau khi được chuyển đến phòng ICU, mẹ tôi thỉnh thoảng bắt đầu bị rối loạn nhịp tim. Bà ấy chỉ ổn định sau khi khử rung tim. Bác sỹ yêu cầu chúng tôi ký vào giấy báo bệnh hiểm nghèo nhiều lần trong một khoảng thời gian vì mẹ tôi vẫn đang nguy kịch. Mặc dù bác sỹ không còn chút hy vọng nào nhưng trong thâm tâm tôi luôn tin tưởng rằng Sư phụ sẽ giúp đỡ bà ấy.

Bác sỹ nói mẹ tôi có cơ hội sống sót cao hơn nhiều ở bệnh viện tỉnh lớn hơn. Trong quá trình chuyển viện, tôi ngồi cạnh mẹ và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bác sỹ phòng hồi sức đặc biệt (ICU) tại bệnh viện tỉnh nói rằng tình hình của bà rất tệ. Tôi tự nhủ rằng Sư phụ là người quyết định cuối cùng và tôi sẽ phó thác mọi việc cho Ngài.

Sinh hiệu của mẹ tôi dần dần ổn định nhưng bác sỹ vẫn tỏ ra không mấy lạc quan. Ông ấy nói rằng dù có sống sót thì mẹ tôi có thể rơi vào tình trạng đời sống thực vật do mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến phổi, lượng máu cung cấp lên não không đủ và tình trạng thiếu oxy kéo dài. Sau đó, một điều kỳ diệu lại xảy ra. Sau khi được gây mê, mẹ tôi đã tỉnh lại!

Vì tình hình dịch bệnh nghiêm trọng lúc bấy giờ nên bệnh viện muốn mẹ tôi hồi phục sức khỏe tại nhà dù bà vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Về đến nhà không lâu, mẹ tôi đã có thể ra khỏi giường và đi lại được. Bà cũng có thể nấu ăn và làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà. Tất cả các bác sỹ tham gia điều trị cho bà đều nói rằng việc bà ấy sống sót quả là một phép màu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/11/462662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210840.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share