Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2023] Ở khu vực của tôi có một sĩ quan cảnh sát tên là R, người đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi nó bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Mặc dù tôi hơi sợ anh ta nhưng có lần tôi đã mơ thấy anh ta đang đợi tôi để cứu anh ấy.

Vì quá sợ hãi nên tôi không đủ can đảm để nói chuyện với R. Tôi đã tìm được một trong những người thân của anh ấy, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy và thuyết phục cô ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đưa cho cô ấy một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nhờ cô ấy đưa nó cho R. Cô ấy đã hứa sẽ làm nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã không làm điều đó.

Ngay sau đó, R bị chuyển đến sở cảnh sát địa phương để phụ trách cuộc bức hại. Tôi tìm thấy anh ta ở đó cùng với các sĩ quan khác, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã bắt đầu nói những điều nhằm hạ nhục tôi. Tâm tranh đấu của tôi nổi lên và tôi bắt đầu tranh cãi với anh ấy. Không lâu sau, anh ta cử người đến quấy rối tôi tại nhà.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng, mặc dù tôi muốn giảng chân tướng cho anh ấy nhưng tôi không làm điều đó vì từ bi. Tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiều chấp trước của tôi đã bộc lộ trong quá trình này, bao gồm tâm tranh đấu, lòng hận thù và cảm giác mình bị đối xử bất công. Tôi biết rằng tôi phải giảng rõ chân tướng cho anh ấy bằng trí tuệ và lý trí. Chỉ khi tôi có thể buông bỏ chấp trước vào bản thân thì tôi mới có thể cứu được anh ấy.

Nhờ sự an bài của Sư phụ, tôi đã tìm được địa chỉ của R và đến thăm anh ấy vào một đêm nọ. Tôi nói với anh ấy rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và vào năm 2011, cục xuất bản Trung Quốc đã hủy bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Đại Pháp. R đã bị sốc khi biết điều này và tôi đã đưa cho anh ấy thêm thông tin để đọc.

Khi tôi rời đi, R rất thân thiện và anh ấy bảo tôi hãy cho anh ấy biết nếu tôi gặp khó khăn gì trong tương lai. Tôi lại đến thăm anh ấy ngay sau đó và giảng chân tướng cho gia đình anh ấy và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ.

Sau đó, R đã làm hết sức mình để bảo vệ các học viên địa phương.

Trong một chiến dịch sách nhiễu, R đã cử hai cảnh sát ủng hộ Đại Pháp đến nhà một học viên. Khi họ đến nơi, người học viên đang thực hiện công việc in ấn tài liệu. Cô ấy không khóa cửa và đang đeo tai nghe để nghe podcast chia sẻ kinh nghiệm. Cô thậm chí còn không nhận ra cảnh sát đã tới cho đến khi họ đứng ngay cạnh cô. Cô hỏi họ tại sao lại quấy rối cô. Một sĩ quan chỉ vào camera trên vai và nói: “Tôi đã tắt nó rồi”. Họ rời đi sau một thời gian ngắn.

Một học viên khác bị tố cáo vì đã nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. R và một sĩ quan khác xuất hiện. R hỏi người học viên này một vài câu hỏi đơn giản và sau đó bảo người đã báo cáo cô ấy hãy rời đi. Sau khi đám đông giải tán, anh ta để người học viên đi.

Hôm nọ khi tôi nhìn thấy R, tôi gần như không nhận ra anh ấy. Khuôn mặt anh ấy có nét hiền hậu, trông rất trẻ và đẹp trai. Tôi nghĩ rằng thực sự đúng là ngoại hình của một người phản ánh cảm xúc bên trong của người đó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210798.html

Đăng ngày 28-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share