Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2023] Một cư dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, bà đã báo cáo lên các cơ quan hữu quan về việc một cảnh sát trưởng đã tra tấn bà sau khi bắt giữ bà vài tháng trước.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, bà Vương Nguyệt Cầm (khoảng 53 tuổi) bị bắt và tạm giữ 48 tiếng đồng hồ tại Đồn Công an Đường Duy Minh (gấp đôi thời gian tạm giữ đối với một nghi phạm cần thẩm vấn theo quy định của pháp luật). Tuy nhiên, cảnh sát viết “24 tiếng đồng hồ” trên thông báo trả người để thể hiện rằng họ đang tuân thủ pháp luật. Họ cũng lập án hình sự chống lại bà.

Bà Vương đã gửi yêu cầu hủy bỏ vụ án, nhưng được trả lời rằng các quan cấp cao hơn đã quyết định tiếp tục truy tố bà vì sự kiên định đức tin của bà. Gần đây, bà đã gửi đơn khiếu nại cảnh sát trưởng Trương Quốc Huy thuộc Đồn Công an Phố Duy Minh thông qua hai nền tảng báo cáo ở Trung Quốc là 12337 và 12389.

“12337” là một nền tảng trực tuyến, được thành lập để tố cáo những vi phạm kỷ luật và pháp luật của các cảnh sát và các nhân viên tư pháp. “12389” là một nền tảng điện thoại của Bộ Công An để tiếp nhận khiếu nại và trình báo từ dân chúng.

Khi bà Vương đã gọi tới 12389, bà nhấn một số nút theo hướng dẫn, sau đó được kết nối với Đội Điều tra của Công an Thành phố Thạch Gia Trang. Nhân viên nhận cuộc gọi đề nghị bà viết đơn khiếu nại và bỏ vào thùng thư của đội điều tra.

Bà Vương báo cáo về vụ bắt giữ và những tra tấn mà bà phải chịu trong thời gian bị tạm giữ ngắn đó. Bà còn bổ sung thêm một vài thông tin trong đơn khiếu nại đối với cảnh sát trưởng Trương.

“Ngày 30 tháng 5 năm 2023, khi tôi đang đi trên đường thì có 2 người đàn ông chặn tôi lại và lục soát túi xách của tôi. Sau khi phát hiện có 3 cuốn tài liệu Pháp Luân Công ở trong túi, họ trình báo tôi với Đồn Công an Phố Duy Minh. Rất nhanh sau đó, nhiều cảnh sát đến bắt giữ tôi.“

“Cảnh sát không cho tôi cơ hội để lên tiếng và đánh đập tôi ngay khi vừa đưa tôi đến đồn công an. Họ lột khẩu trang của tôi và giật nón của tôi quăng xuống đất. Họ vặn một cánh tay của tôi ra sau lưng và còng nó vào cánh tay còn lại đang bị kéo vòng qua vai.”

eefe4fc1ef1d8bf942cfd1014c434517.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: còng tay ra sau lưng

“Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị còng và phải ngồi trong một góc phòng. Một bàn tay đột ngột túm tóc tôi và kéo lê tôi sang phòng thẩm vấn mà tôi không kịp phản ứng gì. Tiếp theo, tôi bị đẩy vào ngồi trên một chiếc ghế sắt.”

“Người kéo lê tôi đến đó còn hét lên: ‘Lấy vài sợi dây và cột tóc của bà ta vào ghế và còng tay lại!’ Một vài cảnh sát khác bước đến và làm theo lời ông ta yêu cầu. Tóc tôi bị giật ra từng mảng lớn và da đầu tôi đau khủng khiếp.”

“Tôi nhanh chóng nhận ra người đàn ông kéo lê tôi chỉ đang cố gắng chụp ảnh tôi, nhưng lại dùng phương thức cực đoan như vậy để ép tôi tuân theo yêu cầu của ông ta. Ông ta huênh hoang rằng bản thân đã đàn áp Pháp Luân Công hơn 20 năm, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông ta cảnh cáo tôi rằng sẽ không nương tay khi xử lý những học viên Pháp Luân Công như tôi. Ông ta không xuất trình thẻ cảnh sát hoặc tiết lộ danh tính trong suốt phiên thẩm vấn.”

“Sau sự việc này, tôi bị đau thắt ngực và gặp khó khăn khi ăn hoặc uống. Tôi cũng tuyệt thực để phản bức hại và nhanh chóng xuất hiện những triệu chứng sức khỏe nguy hiểm. Tuy nhiên, mãi đến ngày 1 tháng 6 năm 2023 cảnh sát mới cho tôi tại ngoại.”

“Tôi đã viết một lá đơn đề nghị hủy bỏ vụ án của tôi và gửi nó đến Đồn Công an Phố Duy Minh cùng cơ quan giám sát của nó là Công an Quận Kiều Tây. Sau khi yêu cầu của tôi bị từ chối, tôi đã viết một lá thư gửi cho cảnh sát trưởng của Đồn Công an Phố Duy Minh để thúc giục ông ta ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Thời điểm đó, tôi không biết cảnh sát trưởng là ai.“

“Khi tôi đi tới đồn công an để gửi lá thư, tôi được cho biết tên của cảnh sát trưởng là Trương Quốc Huy. Tôi bị sốc khi nhận ra ông ta chính là người đã túm tóc và trói tôi trên chiếc ghế sắt đó. Ông ta phớt lờ lời khuyên ngừng bức hại Pháp Luân Công của tôi và tiếp tục bôi nhọ Pháp Luân Công trong khi nói chuyện với tôi.”

Bài liên quan:

Cảnh sát ghi sai ngày trả tự do của người phụ nữ để hợp pháp hóa, từ chối bác bỏ vụ án hình sự đối với bà

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/27/464622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/1/211109.html

Đăng ngày 06-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share