Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2023] Gần đây có thông tin về việc một cư dân 58 tuổi ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 2 hoặc 3 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, thời hạn tù chính xác của ông Vương Huy Cường vẫn chưa được xác định rõ ở thời điểm viết bài này.

Ông Vương bị một số nhân viên từ Đồn công an thị trấn Vĩnh An bắt tại nhà vào khoảng ngày 1 tháng 7 năm 2022. Họ đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Lưu Dương, nơi ông từng bị giam giữ sau vụ bắt giữ trước đó vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người.

Sau đó cảnh sát chuyển ông Vương tới trại tạm giam thành phố Lưu Dương, có khả năng hiện tại ông vẫn bị giam giữ ở đây. Gần đây gia đình ông nhận được thông tin từ nhân viên của Đồn công an thị trấn Vĩnh An rằng ông đã bị Tòa án thành phố Lưu Dương kết án 2 hoặc 3 năm tù, nhưng viên cảnh sát này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Vương cùng gia đình tin rằng Pháp Luân Công đã ban cho ông một cuộc đời mới. Trước đó, người dân địa phương đều biết ông Vương là một kẻ lưu manh và không ai dám khiêu khích ông. Ông từng nghiện ma túy và lấy hết tiền vốn làm ăn để mua ma túy. Ông còn lừa mẹ mình đưa tiền để mua ma túy. Vợ ông không thể chịu nổi ông nên đã ly dị ông. Ông phải vào ra tù nhiều lần vì nghiện ma túy. Năm 2016, khi bị bỏ tù lần nữa, trong tù, ông gặp một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp vì đức tin của mình.

Người học viên này nói với ông Vương về sự nguy hại của ma túy và khuyên ông hãy trân quý sinh mệnh của mình. Ông đã cai nghiện một cách thần kỳ sau khi hiểu ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp phi pháp đối với Pháp Luân Công.

Sau khi được thả ra, ông Vương lại phạm pháp. Ông cùng một đồng phạm đã lấy trộm đồ và bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi chạy trốn, không biết từ đâu mà ông có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông đọc sách và nhận ra việc trộm cắp là sai trái ra sao. Ông đã hối cải và sẵn sàng đối diện với hậu quả do mình gây nên.

Kể từ đó, ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nỗ lực chăm chỉ để trở thành một người tốt. Vợ cũ đã quay lại với ông sau khi biết được sự thay đổi của ông và người mẹ già của ông thì vui mừng khôn xiết khi thấy ông không còn là một kẻ bất trị nữa. Họ không thể hiểu nổi tại sao ông lại bị bức hại chỉ vì muốn trở thành một người tốt hơn.

Bản quyền ©2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212319.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share