Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2023] Gia đình bà Tống Trường Bình không được phép tới thăm bà tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Bà đã bị kết án 3 năm tù giam vào khoảng tháng 5 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tống, 57 tuổi, đến từ thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, làm công việc quét dọn tại Trường Tư thục Long Châu. Hiệu trưởng họ Vương của trường này đã tố cáo với cảnh sát khi ông ta biết bà Tống nói chuyện với một học sinh về Pháp Luân Công. Các đặc vụ của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đức Huệ và Đồn Cảnh sát Trấn Hưng đã bắt cóc bà tại trường vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Họ đã tịch thu thẻ căn cước, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, chìa khóa cùng thẻ trợ cấp thu nhập thấp của chồng bà (chồng bà làm việc ở nơi khác và bà quản lý tiền của ông ấy).

Sau đó, cảnh sát đã tới thị trấn Ngũ Gia Tử ở thành phố Đức Huệ, nơi bà Tống có một căn nhà tại đây. Họ đã cạy cửa vào khi không có ai ở đó và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công cùng băng ghi âm của bà.

Sau khi trở lại thành phố Đức Huệ, cảnh sát đã tìm đến cháu gái 11 tuổi của bà Tống và ép cô bé dẫn họ tới nơi ở chính của bà Tống ở thành phố Đức Huệ. Tại đó, cảnh sát đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công của bà.

Lý Ba, người của Phòng Công an Phòng chống Tội phạm thành phố Đức Huệ, đã yêu cầu chồng bà Tống nộp 10.000 Nhân dân tệ một cách vô lý khi chồng bà hỏi ông ta về vụ việc của vợ mình. Lý cho biết ông ta cần phải đưa tiền cho Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đức Huệ và Trưởng Đồn Cảnh sát Trấn Hưng. Không rõ liệu chồng bà Tống có đáp ứng yêu cầu đó hay không.

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, bà Tống bị đưa tới Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân nhưng sau đó lại bị chuyển về trại tạm giam Thành phố Đức Huệ.

Tòa án Thành phố Đức Huệ đã tuyên án bà Tống ba năm tù giam vào tháng 5 năm 2022 và bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm ngay sau đó.

Việc bà Tống bị bắt và tuyên án đã khiến gia đình bà rơi vào cảnh khốn cùng. Vì chồng bà làm việc ở ngoài thành phố trong khi hai người con trai trưởng thành của họ đều mắc bệnh hiểm nghèo nên bà là người chăm sóc chính cho các con và hai cháu gái nhỏ trong nhiều năm. Trong thời gian bà bị giam giữ, người con trai lớn của bà, trước đây không thể làm việc do bệnh tiểu đường nặng, đã khỏe hơn và hiện có thể làm một số việc lặt vặt, còn người con trai thứ bị trầm cảm, đã qua đời vào năm 2022.

Bài viết liên quan:

Một người phụ nữ Cát Lâm bị kết án tù vì nói với học sinh về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/12/464088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210873.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share