Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2023] Bà Thạch Ngọc Khiết, bà Đổng Hải Yến và bà Trần Thục Linh sống ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc hiện vẫn đang bị giam giữ sau khi bị bắt hơn ba tháng trước vì tín tâm vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ban đầu, viện kiểm sát địa phương trả lại vụ án với lý do không đủ bằng chứng, nhưng cảnh sát đã trình lại hồ sơ vụ án vào đầu tháng 7. Hiện cả ba học viên đang phải đối mặt với bản cáo trạng.

Bà Thạch Ngọc Khiết, bà Đổng Hải Yến và bà Trần Thục Linh cùng bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, khi đang trên đường đến một trung tâm mua sắm. Các viên chức bắt giữ từ Đồn Cảnh sát Đường Ngũ Nhất đã đệ trình vụ án chung của họ lên Viện Kiểm sát Quận Kiều Đông vào ngày 18 tháng 5. Viện kiểm sát sau đó đã trả lại hồ sơ vụ án với lý do không đủ bằng chứng, nhưng cảnh sát đã trình lại vụ án cho chính viện kiểm sát đó vào khoảng ngày 5 tháng 7.

Gia đình của ba người phụ nữ đã đến Viện Kiểm sát Quận Kiều Đông vào ngày 10 tháng 7 để hỏi về tình trạng tố tụng và được thông báo rằng vụ việc sẽ được chuyển lên Viện Kiểm sát Thành phố Trương Gia Khẩu, sau đó viện kiểm sát thành phố mới chuyển cho viện kiểm sát cấp quận để xử lý vụ việc. Chiều hôm sau, các gia đình quay lại và cũng được thông báo như vậy.

Vào ngày 14 tháng 7, các gia đình được biết vụ việc đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Kiều Tây. Kiểm sát viên Đổng Kỳ được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án.

Các gia đình đã nhiều lần kêu gọi cảnh sát và hai viện kiểm sát cấp quận hủy bỏ vụ án đối với người thân của họ nhưng không có kết quả.

Bị đánh vào đầu, mưu đồ lấy máu bất thành, sức khỏe suy giảm sau khi bị bắt

Một trong những viên chức bắt giữ, Doãn Tốn Quốc, ban đầu cho biết ba học viên sẽ được thả sau 15 ngày quản chế hành chính. Tuy nhiên, khi các gia đình họ đến đón họ vào ngày thứ 15, họ được biết rằng người thân của họ đã bị giam giữ hình sự và bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Trương Gia Khẩu và vẫn bị giam ở đó.

Bà Trần kể với gia đình rằng sau khi bà bị bắt, một cảnh sát đã đánh mạnh vào đầu bà và bà vẫn bị đau đầu nhiều tháng sau đó. Bà cũng tiết lộ rằng lính canh trại tạm giam đã nhiều lần cố gắng lấy máu của bà nhưng lần nào bà cũng kiên quyết từ chối. Gia đình đã thuê luật sư cho bà vào ngày 26 tháng 7.

Gia đình bà Thạch cũng thuê luật sư để bào chữa cho bà vô tội. Sau hơn 100 ngày bị giam giữ, sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm. Bà phàn nàn về việc thường xuyên bị đau đầu, tức ngực và ho.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trần hồi còn trẻ rất nóng nảy và thường xuyên gây gổ với chồng. Bà cũng mắc đủ thứ bệnh như dính tử cung, nhức đầu do căng thẳng, các vấn đề về dạ dày, tê một bên cơ thể và kinh nguyệt không đều. Mọi triệu chứng của bà đều biến mất sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng thay đổi thành một người vợ hiền và không còn muốn ly hôn với chồng nữa.

Chồng bà rất ngạc nhiên trước khả năng cải biến cuộc sống của Pháp Luân Công và ủng hộ việc tập luyện của bà trong nhiều năm. Trong thời gian bà bị giam giữ, ông bận giải cứu bà đến mức gần như không có thời gian tìm việc làm (ông phải làm những công việc lặt vặt để trang trải cuộc sống), điều này khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của họ càng thêm khó khăn hơn.

Bà Đổng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến ​​môn tu luyện này chữa khỏi nhiều bệnh cho mẹ bà. Khi tìm hiểu nhiều hơn về các bài giảng của Pháp Luân Công, bà cũng bị thu hút bởi những nguyên lý sâu sắc của môn tu luyện này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/11/464060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210870.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share