Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, đại lục

[MINH HUỆ 06-07-2023] Gần đây, tôi học thuộc Pháp khá nhiều nên có thể kịp thời nhận ra thiếu sót của bản thân và tu bỏ nó đi.

Một hôm, tôi và chồng làm bánh bao, tôi muốn khen chồng đã nhào bột ngon.

Tôi nói: “Thấy anh khỏe nhỉ, nhào bột mềm ngon.”

Chồng nói lại một câu: “Chẳng phải tôi ngốc sao? Dốc sức làm việc. Còn mình là thiên kim đại tiểu thư chẳng cần ra sức làm việc.”

Tôi cười to, vì sao chồng có thể lý giải như vậy nhỉ, hiểu sai ý tốt của tôi? Tôi cười nhưng trong tâm có chút không vui. Tôi tự hỏi bản thân vì sao tâm cảm thấy không vui? Mình phải bỏ đi tâm gì đây? Phải chăng mình cũng có khuyết điểm giống chồng? Chồng là tấm gương soi cho mình, anh ấy phản ánh những khuyết điểm của mình.

Tôi còn chưa nói xong, chồng đã nghĩ tiêu cực và đi lý giải về những gì tôi nói. Chẳng phải tôi cũng vậy sao? Nói đến một người, đầu tiên tôi nghĩ đến là những điều tiêu cực không tốt của người đó, chứ không nghĩ đến những điều tích cực, tốt đẹp và tỏa sáng của họ; tôi cũng là người hay mỉa mai, thích bắt lỗi người khác. Tìm đến đây tôi thực sự sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tôi đã tu thời gian lâu ngần ấy, sao vẫn còn nhân tâm dơ bẩn như vậy chưa tu bỏ?

Mấy hôm trước, bố chồng nói: “AA có bốn con trai, điều kiện gia đình của người con trai thứ ba là khó khăn nhất, nhưng người con trai này lại phụng dưỡng bố cậu ấy. Điều kiện kinh tế của người con trai cả là tốt nhất, nhưng cậu ấy ít hiếu thảo nhất, không phụng dưỡng ông.”

Bố chồng còn chưa nói hết câu, tôi đã trực tiếp chen ngang nói: “Không phải vì điều kiện của người con trai thứ ba không tốt mà lại phụng dưỡng cha, mà là người đó có phẩm đức cao thượng và hiếu thảo mới phụng dưỡng cha mình.”

Tôi chợt nghĩ liệu mình có hiểu sai ý của bố chồng? Vì bố chồng đã nói chuyện này nhiều lần trước mặt tôi. Tôi lý giải rằng bố chồng cho rằng người con trai thứ ba phụng dưỡng cha mình là vì tham tiền của ông ấy, nên mới phụng dưỡng. Vì ông ấy và bố chồng tôi đều có mức lương hưu khá cao. Nhà chồng tôi có ba anh chị em, tính ra gia đình chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng chúng tôi lại phụng dưỡng bố chồng quanh năm. Tôi nghĩ bố chồng cũng cho rằng chúng tôi tham tiền của ông, nên mới phụng dưỡng ông.

Nghĩ đến đây tôi có chút xấu hổ, vì đã nghĩ tiêu cực về bố chồng, bố chồng còn chưa nói xong, tôi đã cắt ngang lời của ông, và vội kết luận về những gì ông nói. Cho rằng bố chồng coi lòng hiếu thảo của chúng tôi là vì tiền của ông. Đây chẳng phải nghĩ oan cho bố chồng sao? Có lẽ ý của bố chồng là muốn khen chúng tôi hiếu thảo? Tôi phải tu bỏ tư duy tiêu cực này, phải tích cực nhìn vấn đề.

Chồng thường phát hỏa với tôi, thậm chí có khi còn nói tôi không tốt thế này, không tốt thế kia trước mặt con cái và người khác. Lần này anh ấy lại chỉ trích tôi: “Nói chuyện không động não.” Tôi nghĩ, đây là để mình bỏ đi tâm gì nhỉ? Không có chuyện gì vô duyên vô cớ, đều là hảo sự, là để mình đề cao tâm tính. Tôi không thể lại như trước đây, trong tâm cảm thấy ủy khuất, oán hận anh ấy không tôn trọng mình, không giữ thể diện cho mình, hoặc sẽ nhìn chằm chằm anh ấy; đã bao nhiêu lần tôi bỏ qua cơ hội đề cao tâm tính của mình, lần này quyết sẽ không bỏ qua nữa, tôi phải nắm chắc cơ hội đề cao tâm tính. Tôi nhớ đến Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”: “Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Tôi nghĩ, tức giận không phải là anh ấy.

Nghĩ đến đây, trong tâm tôi không còn chút oán hận nào với chồng, mà là cảm ơn, cảm ơn anh ấy đã giúp tôi tìm ra tâm thích thể diện, tâm không để người khác nói, vì bình thường bản thân tôi nói chuyện không thiện, thích chỉ trích người khác, v.v.. Tôi lại nhớ đến câu Pháp “nhất cử tứ đắc” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), tôi thực sự phải cảm ơn chồng mình.

Trên đây là nhận thức cá nhân trong giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/6/去掉負面思維的幾件事-462653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211084.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share