Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2023] Một cư dân Bắc Kinh đang chấp hành án tù oan sai thứ 3 vì tu luyện Pháp Luân Công đang bị giam trong Bệnh viện Công an Bắc Kinh 1 năm qua và hiện vẫn tiếp tục bị giam ở đó dù sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm.

Ông Bàng Hữu (khoảng 60 tuổi) từng giữ chức trưởng phòng quy hoạch thành phố và quản lý công ty bất động sản, đã bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 và được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Ông lại bị bắt vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và phải nhập viện 2 tháng sau đó. Ông đã bị đưa ra xét xử trực tuyến từ trong phòng bệnh của mình vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 và nhanh chóng bị kết án 1 năm 3 tháng tù.

Gần đây có thông tin rằng ông Bành vẫn ở trong Bệnh viện Công an Bắc Kinh kể từ tháng 9 năm 2022. Hiện ông đang bị suy tim và suy thận, cũng như bị phù nề nghiêm trọng dưới xương hông. Có lúc toàn bộ cơ thể ông bị sưng vù ở phần dưới ngực. Ngoài ra, ông cũng đang bị biến chứng tiểu đường, xuất hiện hai lỗ ở trên bàn chân mưng mủ không ngừng. Ông gặp khó khăn khi tự đứng một mình.

Trước sự kiên định của ông, cảnh sát đã cho phép ông Bành ngồi luyện bài công pháp của Pháp Luân Công như một cách để cải thiện sức khỏe của ông. Bất chấp tình trạng đáng lo ngại của mình, ông vẫn nói chuyện với mọi người ông gặp trong bệnh viện về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Trước bản án mới nhất này ông Bàng từng 2 lần bị cầm tù vì kiên định đức tin. Ông từng bị kết án 8 năm sau vụ bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2000. Chưa đầy 1 năm sau khi được trả tự do vào năm 2008, ông lại bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm đó và bị kết án 4 năm tù.

Vụ bắt giữ mới nhất

Ngày 2 tháng 5 năm 2022, ông Bàng Hữu bị bắt sau khi bị trình báo vì phát tài liệu Pháp Luân Công vào 2 ngày trước (tức ngày 30 tháng 4). Các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và máy nghe nhạc của ông đều bị tịch thu. Vì không vượt qua cuộc kiểm tra thể chất bắt buộc trước khi nhập trại, nên ông được tại ngoại vào ngày 3 tháng 5.

Ông Bàng bị bắt ngay tại nhà vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và bị đưa tới Trại tạm giam quận Xương Bình. Đến đầu tháng 9, gia đình ông nhận được một cuộc gọi từ trại tạm giam, thông báo ông Bành đã được chuyển đến Bệnh viện Công an Bắc Kinh sau khi bàn chân của ông sưng tấy và mưng mủ do bệnh tiểu đường.

Ngày 7 tháng 11 năm 2022, luật sư của ông Bàng được thông báo về việc cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Viện Kiểm sát quận Xương Bình. Ông đã bị truy tố vào đầu tháng 1 năm 2023. Thẩm phán Tòa án quận Xương Bình đã xét xử ông qua phiên tòa trực tuyến từ phòng bệnh của ông trong bệnh viện vào ngày 3 tháng 7. Luật sư của ông tham gia phiên tòa từ xa tại phòng xét xử của tòa án. Trong cuộc họp giữa luật sư và thân chủ vài ngày trước phiên xử, luật sư nói với gia đình rằng ông Bàng đã được đưa vào phòng họp bằng xe lăn vì ông không thể tự đi lại được.

Cuối tháng 7 năm 2023, có thông tin rằng ông Bàng đã bị kết án 1 năm 3 tháng tù.

Bài liên quan:

Một cựu quản lý công ty bất động sản lại bị truy tố sau 12 năm ngồi tù vì kiên định đức tin của mình

Người dân thủ đô Bắc Kinh kêu gọi trả tự do cho học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/北京庞友第三次遭枉判-生命堪忧-465403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/21/211423.html

Đăng ngày 30-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share