Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2023] Ngày 12 tháng 9 năm 2023, 2 cư dân thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, bà Lưu Minh Trân (72 tuổi) và bà Lý Kim Nhữ (59 tuổi) bị bắt giữ. Ngày 9 tháng 6 năm 2023, 2 học viên này đã bị Tòa án quận Đạt Xuyên xét xử và bị kết án sau đó 3 tháng. Bà Lưu bị kết án 4,5 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Bà Lý bị kết án 5,5 năm tù và phạt tiền 50.000 nhân dân tệ.

Bà Lý từ chối ký tên vào bản án và khẳng định sẽ kháng cáo. Trước đó, bà từng bị giam 1,5 năm trong trại cưỡng bức lao động và 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả bà Lý và bà Lưu đều xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sau vụ bắt giữ gần đây nhất.

Việc bà Lưu bị giam giữ khiến gia đình bà lâm vào tình cảnh khốn cùng. Con trai bà, đã ly hôn và đang sống cùng với bà, hàng ngày lái taxi để kiếm sống và thường làm việc đến khuya mới về nhà. Sau khi bà bị bắt, anh phải trả 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng để thuê người chăm sóc cho người cha bị mất trí nhớ. Gánh nặng tài chính cùng nỗi lo lắng về mẹ khiến anh gần như gục ngã. Anh cùng chị gái đi tới nhiều các cơ quan hữu quan để yêu cầu thả bà, nhưng không có tác dụng.

Những vụ bắt giữ

Tháng 7 năm 2022, Vương (nam) và Châu (nữ) thuộc Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Tứ Xuyên (UBCTPL) đã đi tới thành phố Đạt Châu để làm việc với cấp dưới của họ tại các UBCTPL ở thành phố Đạt Châu và quận Đạt Xuyên. (Ủy ban Chính trị và Pháp luật là một cơ quan ngoài vòng pháp luật, với nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nó có chi nhánh ở tất cả các cấp chính quyền).

Vương và Châu hướng dẫn thuộc cấp của mình thu thập thông tin của các học viên Pháp Luân Công thông qua theo dõi điện thoại di động, Skynet (hệ thống giám sát bằng video của chính quyền cộng sản Trung Quốc) và phân tích dữ liệu lớn. Bà Lưu và bà Lý là một trong số các học viên bị mục tiêu.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, hơn 10 đặc vụ, dưới sự chỉ đạo của Hoàng Hiển Phong của Công an quận Đạt Xuyên đã lục soát nhà bà Lưu và bà Lý. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các thiết bị điện của hai học viên.

Theo thông tin nội bộ, những cảnh sát trên thuộc Đồn Công an Thúy Bình, Đồn Công an đường Tiên Hạc, Cộng đồng Tân Kiều trên phố Thúy Bình và Cộng đồng Tào Gia Lương trên phố Tam Lý Bình.

Cảnh sát đưa bà Lưu, bà Lý và chồng bà Lý đến Công an quận Đạt Xuyên, thẩm vấn riêng từng người trong vòng 2 ngày, trước khi đưa họ đến Bệnh viện Nam Phương.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, bà Lưu và chồng bà Lý bị chuyển đến Trại tạm giam Vạn Nguyên. Hai tuần sau họ bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Đạt Châu. Chồng bà Lý đã được thả vào khoảng ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Bà Lý bị nhốt trong bệnh viện và bị thẩm vấn

Ngày 23 tháng 10 năm 2022, cảnh sát cố gắng thuyết phục trại tạm giam Vạn Nguyên tiếp nhận bà Lý, nhưng thất bại. Họ đưa bà đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Đạt Châu và nhốt bà ở đó trong khoảng 2 tuần, sau đó chuyển bà đến Bệnh viện Nam Phương.

Trong thời gian bị giam tại 2 bệnh viện trên, bà Lý bị giám sát 24/24. Cảnh sát chia 3 ca, mỗi ca gồm 2 người, để canh chừng bà suốt cả ngày. Họ còng một tay bà vào đầu giường và không cho bà đi ra khỏi phòng bệnh. Chiếc còng cứa sâu vào da thịt bà, để lại vết sẹo sâu. Cánh tay bà đau do bị còng trong thời gian dài và bà không thể nâng tay đó lên được.

Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bà và lấy sự an nguy của chồng bà cùng với thân nhân để uy hiếp. Không lâu sau, bà Lý xuất hiện các triệu chứng cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường và biến chứng tiểu đường (giống như một dạng thần kinh ngoại biên gây ảnh hưởng đến tim, gan và thận). Bà cảm thấy từng đợt đau nhói xuất hiện khắp cơ thể và thỉnh thoảng còn mất kiểm soát bàng quang.

Bất chấp tình trạng sức khỏe suy giảm của bà, cảnh sát vẫn nhốt bà trong Bệnh viện Nam Phương cho đến ngày 4 tháng 12 năm 2022, khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến hàng loạt cảnh sát và nhân viên bệnh viện bị lây nhiễm. Sau đó, họ quản thúc bà tại gia 6 tháng.

Bà Lưu cũng xuất hiện những vấn đề sức khỏe

Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đạt Châu, bà Lưu bị thẩm vấn bằng cách tra tấn và đe dọa. Bà cũng xuất hiện triệu chứng cao huyết áp. Con trai và con gái bà đến nhiều cơ quan hữu quan để đòi tự do cho bà, nhưng bị gây khó dễ và thậm chí còn bị đe dọa.

Bị kết án oan sai

Ngày 9 tháng 6 năm 2023, bà Lưu và bà Lý bị Tòa án quận Đạt Xuyên xét xử và đều bị kết án vào ngày 12 tháng 9. Phụ trách phiên tòa là chủ tọa Khuất Thân, với sự hỗ trợ của các thẩm phán Khanh Hâm và Dương Tố, trợ lý thẩm phán Đồng Tiểu Phương và thư ký Vương Tuyết Kiều.

Không rõ liệu bà Lý có bị bắt giam trở lại sau phiên tòa vào tháng 6 năm 2023 hay không, vì đó là thời điểm kết thúc đợt quản thúc tại gia của bà.

Bức hại trong quá khứ của bà Lưu

Bà Lưu khẳng định Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi nhiều loại bệnh, bao gồm bệnh mạch vành, xơ vữa mạch máu não (đông cứng động mạch não), chóng mặt và đau thắt lưng. Sự khỏe mạnh của bà đã tiết kiệm chi phí y tế cho gia đình, và giúp bà chăm sóc tốt cho người chồng bị bệnh mất trí nhớ.

Tính tình nóng nảy của bà Lưu cũng được cải biến sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2004. Bà trở nên kiên nhẫn, thiện lương, khoan dung và chân thành hơn. Có lần, bà đi tới ngân hàng để gửi tiết kiệm 600 nhân dân tệ, nhưng nhân viên nhập thành 6.000 nhân dân tệ. Sau khi về nhà, bà phát hiện ra và lập tức thông báo cho ngân hàng để sửa lại.

Với những trải nghiệm tích cực khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lưu nỗ lực để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với pháp môn vốn đã giúp thay đổi cuộc đời của bà. Ngày 21 tháng 7 năm 2008, 10 cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Đạt Xuyên đã bắt giữ bà và tạm giam hình sự bà trong trại tạm giam huyện Tuyên Hán, thành phố Đạt Châu.

Cảnh sát xúi giục tù nhân trưởng trong buồng giam của bà Lưu cố gắng thuyết phục bà tiết lộ nguồn gốc của số tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà bà phân phát. Họ hứa thả bà sớm nhất có thể nếu bà hợp tác và đe dọa bắt giữ con gái bà nếu từ chối.

Bà Lưu không hợp tác và đã bị trừng phạt. Tù nhân trưởng dùng một chiếc dép nhựa cứng đánh đập bà, ép buộc bà dọn nhà vệ sinh và lau sàn nhà. Sau đó, bà Lưu bị kết án 1 năm 3 tháng trong trại cưỡng bức lao động.

Ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà bị chuyển đến Trại tạm giữ quận Đạt Xuyên. Không lâu sau, giám đốc Trại tạm giữ và một cảnh sát đã chuyển bà đến Trại Lao động Nam Mộc Tự ở huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

Lính canh yêu cầu bà Lưu viết cam kết từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, nhưng bà Lưu từ chối và bị trừng phạt. Bà bị cấm ngủ hoặc nói chuyện. Bà cũng bị bắt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, hoặc cưỡng bức lao động không công trong một thời gian dài. Bà nhanh chóng xuất hiện triệu chứng cao huyết áp và được tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 5 tháng 12 năm 2008.

Ngày 10 tháng 6 năm 2010, bà Lưu lại bị bắt khi đến gặp một học viên Pháp Luân Công khác. Sau đó, khoảng 6 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Đạt Xuyên, Đồn Công an Nam Ngoại và Ủy ban khu phố Hoa Khê đưa bà đến Trại tạm giữ Phục Hưng. Bà bị tạm giam 15 ngày ở đó.

Ngày 7 tháng 8 năm 2012, hơn 12 cảnh sát bắt giữ bà Lưu ngay khi bà đi chợ về. Họ thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Đạt Châu, Phòng 610 thành phố Đạt Châu, Đội An ninh Nội địa quận Đạt Xuyên, Đồn Công an Kiết Vân và Cộng đồng Tào Gia Lương. Họ đưa bà đến Trung tâm Tẩy não thành phố Đạt Châu. Bà xuất hiện các triệu chứng cao huyết áp (với mức huyết áp tâm thu là 200mmHg) và được thả sau 14 ngày bị giam giữ.

Bức hại trong quá khứ của bà Lý

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1995 và thay đổi tâm tính trở thành một người vợ chu đáo cũng như một người con dâu hiếu thảo hơn. Mẹ chồng của bà bị bệnh cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, sỏi mật và nhiều bệnh khác. Năm 2009, bà cụ bị liệt nửa người mà không rõ nguyên nhân. Bà cụ đại tiểu tiện ra quần nhiều lần trong một ngày, nhưng bà Lý không hề ngần ngại lau rửa sạch sẽ cho bà cụ và đảm bảo bà cụ cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, một người con dâu tốt như vậy lại liên tiếp bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Lý từng bị bắt giữ nhiều lần, bị kết án 1,5 năm trong trại cưỡng bức lao động vào năm 2001 và 5 năm tù vào năm 2011. Bà còn từng vài lần suýt chết do bị tra tấn.

Gia đình bà Lý cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ. Cha của bà, người bị mất trí nhớ, bị liệt sau khi bà bị kết án và đã qua đời vào năm 2006, 5 năm sau khi mẹ bà qua đời. Chồng bà cũng suýt mất mạng vì chứng tăng huyết áp do áp lực.

Lo sợ bị liên lụy trong cuộc bức hại, bố mẹ chồng của bà Lý, những người đang sống với vợ chồng bà, đã thường mắng chửi và cố đuổi bà ra khỏi nhà khi bà vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà suýt mất mạng hai lần, họ lo lắng điều đó có thể ảnh hưởng đến con trai bà, người đã trở nên thu mình và lập dị khi chứng kiến cuộc bức hại. Họ từng thừa nhận rằng nếu cuộc bức hại này không xảy ra, họ sẽ không đối xử với bà Lý theo cách này và sẽ công nhận bà là một người con dâu tốt.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Tứ Xuyên bị bức hại hàng chục năm vì đức tin của mình, gia đình cũng bị liên lụy

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

四川达州市法轮功学员李金汝、刘明珍面临非法开庭

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/465408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211441.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share