Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2023] Gần đây, có thông tin xác nhận một cư dân 66 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Nhiễm Xuân Huệ hiện đang bị giam ở Nhà giam số 10, thuộc Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam. Trong nhà tù, ông bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và mắc chứng sa ruột. Không rõ ông có được chăm sóc y tế hay không.

Ông Nhiễm hiện đã nghỉ hưu và từng là lãnh đạo một công ty xây dựng đường sắt. Ông bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Ngày hôm đó, có người gõ cửa nhà ông, tự xưng là nhân viên quản lý tài sản tòa nhà. Sau khi vợ ông Nhiễm là bà Hồ Quỳnh Phân, khoảng 63 tuổi, nhân viên nghỉ hưu của Cục đường sắt tỉnh Vân Nam ra mở cửa, tám cảnh sát ngay lập tức xông vào. Sau đó, nhân viên quản lý tài sản kia rời đi.

Những cảnh sát này đã lục soát nhà ông bà Nhiễm trong hơn 2 giờ đồng hồ mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay nói rõ họ từ đâu đến. Họ tịch thu 30 cuốn sách Pháp Luân Công, 19 đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công và 14 băng ghi âm các bài giảng Pháp Luân Công, cùng máy tính xách tay và điện thoại di động của cặp vợ chồng. Sau đó cảnh sát chỉ trả lại điện thoại cho bà Hồ, và giữ điện thoại của ông Nhiễm.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi ông Nhiễm trong 2 tháng trước đó, sau khi một lái xe báo cáo rằng ông ta đã tìm thấy một cuốn tài liệu Pháp Luân Công bên trong xe bán tải của mình vào ngày 5 tháng 4 năm 2022. Cảnh sát cũng đưa ra bức ảnh một người mặc áo khoác đen đi bộ trên đường gần chiếc xe bán tải và tuyên bố đó chính là ông Nhiễm.

Bà Hồ xác nhận người trong bức ảnh chính là chồng bà, nhưng bà lập luận rằng cảnh sát không thể chỉ dựa vào bức ảnh đó mà cho rằng chồng bà đã đặt tài liệu Pháp Luân Công lên chiếc xe bán tải kia.

Cảnh sát không thể đưa ra bằng chứng vững chắc để củng cố tuyên bố của mình và một viên cảnh sát đã buột miệng nói: “Tòa chính là bằng chứng!”

Sau đó, cảnh sát dùng những chiếc xe cảnh sát không có phù hiệu để đưa ông bà Nhiễm tới Đồn Công an Tiểu Bản Kiều. Vài giờ sau, họ thả bà Hồ, nhưng ông Nhiễm vẫn bị giam giữ.

Ngày hôm sau, bà Hồ được thông báo rằng chồng bà đã bị giam giữ với cáo buộc “Lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quen thuộc mà chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Ông Nhiễm bị đưa đến Trại tạm giam Tầm Điện và chính thức bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Gia đình không được phép vào thăm ông.

Tòa án Quận Ngũ Hoa kết án ông Nhiễm vào năm 2023 dựa trên các chứng cứ do cảnh sát cung cấp, gồm bức ảnh cho thấy ông đang đi trên đường gần chiếc xe bán tải và các vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công tịch thu từ nhà ông. Vợ ông bị coi là nhân chứng chống lại ông sau khi bà bị lừa cung cấp thông tin về các hoạt động giảng chân tướng và hồng truyền Pháp Luân Công của ông trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Các thông tin chi tiết khác về bản cáo trạng, việc xét xử và kết án ông vẫn đang được điều tra.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, ông Nhiễm đã bị Cục An sinh Xã hội thành phố Côn Minh đình chỉ khoản lương hưu 5.700 nhân dân tệ hàng tháng kể từ tháng 11 năm 2021. Họ tuyên bố, ông bị kết án 3 năm cộng thêm 5 năm quản chế vào năm 2013 vì tu luyện Pháp Luân Công, nên ông phải trả lại số tiền lương hưu trong khoảng thời gian đó, tổng cộng là 200.000 nhân dân tệ, do chính sách mới quy định rằng ông không được hưởng bất cứ khoản phúc lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án (dù Luật Lao Động Trung Quốc không có quy định như vậy). Cục An sinh Xã hội đã đình chỉ lương hưu hàng tháng của ông để bù lại số tiền ông đã nhận trước đó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/22/465582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/25/211483.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share