Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2023] Ông Diệu Trung Quân (66 tuổi) ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Ông Diệu hiện đang kháng cáo bản án oan sai này.

Ông Diệu bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 và đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo các chuyên gia pháp luật, tòa sơ thẩm trì hoãn đến tháng 9 năm 2023 mới đưa ra phán quyết đối với ông Diệu có khả năng là vì họ phải tham khảo ý kiến của tòa án cấp cao trên tỉnh, vì cả họ và tòa phúc thẩm đều không thể tự đưa ra quyết định đối với các vụ án Pháp Luân Công.

Cha mẹ của ông Diệu, những người vốn phải cần đến sự chăm sóc của ông, đã quá bi phẫn trước vụ bắt giữ và thương nhớ con trai mà đã lần lượt qua đời. Mẹ ông qua đời vào ngày 13 tháng 3 năm 2023, còn cha ông qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ông không được phép gặp họ lần cuối hoặc tham dự đám tang của họ.

Bắt giữ

Ông Diệu bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại nhà của cha mẹ ông, nơi ông đang ở cùng để chăm sóc họ. Cảnh sát còng tay ông ra sau lưng và tịch thu các tài sản cá nhân của ông. Khi cảnh sát cho ông Diệu tại ngoại 3 ngày sau đó, họ nói với cha mẹ ông rằng các điều kiện tại ngoại sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm, sau đó chúng sẽ được dỡ bỏ nếu ông không phạm tội gì trong thời gian đó.

Hai tháng sau, vào ngày 25 tháng 7, cảnh sát lừa ông Diệu đi ra ngoài tòa chung cư của cha mẹ ông rồi bắt ông, chỉ vài giờ sau khi Viện Kiểm sát quận Tân Thành phê chuẩn lệnh bắt giữ ông. Chỉ khi đó ông Diệu mới nhận ra cảnh sát đang cố truy tố ông.

Việc bắt giữ và giam cầm ông Diệu đã giáng một đòn nặng nề lên mẹ ông, bà cụ Lý Phượng Hoa. Bà cụ vì nhớ nhung con trai mà nhiều đêm mất ngủ. Kết quả là, bà cụ sớm được chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Trong những ngày cuối đời, bà khóc lóc trong đau khổ tột cùng và van xin được gặp con trai lần cuối. Vợ ông Diệu đã nộp đơn lên thẩm phán Quyền Ba Dung để xin cho ông Diệu được về gặp mẹ, nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu. Mẹ ông Diệu qua đời vào ngày 13 tháng 3, chỉ 10 ngày trước phiên tòa xét xử của ông. Người cha đau khổ của ông cũng qua đời 2 tháng sau đó.

Luật sư bị cấm xem xét hồ sơ vụ áncủa ông

Khi luật sư của ông Diệu đến Viện Kiểm sát quận Liên Hồ để xem hồ sơ vụ án của ông, công tố viên Triệu Thi Viện đã tra hỏi ông ấy về việc liệu ông đã ký hợp đồng đại diện với gia đình ông Diệu hay chưa, hay liệu ông có cung cấp biên lai thanh toán cho họ hay chưa và liệu ông có thông báo cho cục tư pháp địa phương của ông về việc ông làm đại diện cho một học viên Pháp Luân Công hay chưa.

Triệu nói thêm rằng vụ án của ông Diệu liên quan tới bí mật quốc gia và bà ta phải xin phép cấp trên của mình trước khi để luật sư xem xét hồ sơ vụ án. Bà ta từ chối cung cấp số điện thoại di động của mình cho luật sư và nói rằng bà ta sẽ liên lạc với ông nếu có thông tin cập nhật. Bà ta còn hỏi thông tin cá nhân của người nhà ông Diệu đã thuê luật sư. Luật sư từ chối trả lời và nói việc bà hỏi thông tin cá nhân của thân chủ ông là bất hợp pháp.

Sau khi rời văn phòng của Triệu, luật sư đã đệ đơn khiếu nại bà ta, nhưng không có tác dụng. Triệu đã truy tố ông Diệu và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án quận Liên Hồ vào ngày hôm sau mà không cho phép luật sư xét xét hồ sơ vụ án.

Viện Kiểm sát quận Liên Hồ và Tòa án quận Liên Hồ được Ủy ban Chính trị và Pháp luật chỉ định để xử lý các vụ án Pháp Luân Công ở thành phố Tây An kể từ năm 2014. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị họ kết án, trong đó có bà Tiêu Xuân Hồng, bà Lưu Thái Hiền và bà Tống Thu Hà.

Xét xử

Ông Diệu xuất hiện tại Tòa án quận Liên Hồ vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 và luật sư của ông đã đưa bào chữa vô tội cho ông.

Bằng chứng truy tố bao gồm lời khai của những người mà ông Diệu đã nói chuyện về Pháp Luân Công, cũng như các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công bị cảnh sát tịch thu tại nhà ông. Luật sư lập luận rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công từ năm 2011. Bởi vậy ông Diệu lẽ ra không nên bị buộc tội chỉ vì sở hữu và phân phát các tài liệu Pháp Luân Công hoặc nói chuyện với người dân về pháp môn này.

Công tố viên Triệu đưa ra những bức ảnh chụp những bằng chứng được cho là chống lại ông Diệu, còn luật sư của ông lập luận nếu không xem bằng chứng bằng hiện vật thì không thể xác định tính chân thực và hợp pháp của bằng chứng. Sau đó, công tố viên tuyên bố rằng Công an thành phố Tây An đã giám định những “bằng chứng” này được “truyền bá phi pháp”. Luật sư phản bác rằng theo quy định của pháp luật, chỉ có cơ quan pháp y bên thứ ba độc lập mới có thẩm quyền kiểm tra và xác thực bằng chứng truy tố.

Công tố viên Triệu Thi Viện đe dọa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc ông Diệu bằng một bản án nặng vì ông từ chối nhận tội. Ông Diệu khẳng định bản thân không vi phạm bất kỳ luật gì. Ông hỏi công tố viên: “Nếu Chân-Thiện-Nhẫn dạy người học làm người tốt mà lại bị coi là một tà giáo, vậy thì ông vui lòng cho tôi biết ông nghĩ chính giáo là như thế nào?”

Công tố viên cũng hỏi ông Diệu đã lấy tài liệu Pháp Luân Công ở đâu, nhưng ông từ chối trả lời.

Em trai ông Diệu đại diện cho ông với tư cách là thân nhân bào chữa. Em trai nói ông Diệu không nên bị bức hại chỉ vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp. Thêm nữa, việc phát tài liệu về Pháp Luân Công của ông không gây hại cho bất kỳ cá nhân nào nói riêng hay xã hội nói chung, huống hồ là phá hoại việc thực thi pháp luật theo cáo buộc của bên công tố.

Em trai ông nói rằng là anh cả trong gia đình, ông Diệu là người chăm sóc chính cho người mẹ 86 tuổi và người cha 97 tuổi (một cựu chiến binh hiện vẫn còn một viên đạn ở trong người vì chiến tranh) của họ. Ông thường dạy các em của mình phải làm người tốt và ăn ở thiện lương, khoan dung.

Ba người thân khác của ông Diệu tham dự phiên tòa xét xử đã bị xếp ngồi trong các góc phòng, vây quanh họ là các chấp hành viên của tòa án, những người này đe dọa sẽ đuổi người thân của ông ra khỏi phòng xét xử nếu họ không làm theo yêu cầu của các chấp hành viên.

Ông Diệu bị kết án vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 và toàn bộ tài sản hợp pháp của ông cũng bị tịch thu. Thời gian chấp hành án tù của ông là từ ngày 25 tháng 7 năm 2022 đến ngày 22 tháng 7 năm 2026.

Bài liên quan:

Công tố viên ngăn cấm luật sư của học viên Pháp Luân Công xem xét hồ sơ vụ án và truy tố học viên vào ngày hôm sau

Người đàn ông Thiểm Tây bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông Thiểm Tây đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, cha mẹ già của ông vô cùng đau khổ

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/西安市新城区妙忠军被非法枉判四年-已上诉-465419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/21/211422.html

Đăng ngày 30-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share