Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của một tiểu đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2011]

Kính chào Sư Phụ!

Kính chào các đồng tu!

Em bắt đầu tu luyện từ khi bốn tuổi, còn bây giờ em 12 tuổi, là học sinh lớp 6. Em luôn yêu cầu bản thân làm ba việc chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ.

Có một người bạn học cùng lớp với em từ lớp 1. Chúng em là bạn rất tốt và rõ ràng là có mối quan hệ tiền duyên lớn. Thế nhưng, em chưa bao giờ giảng chân tướng cho cậu ấy về Pháp Luân Công, bởi vì em sợ hãi và quên lãng tầm quan trọng của việc cứu người. Một hôm em nói với cậu ấy về một lời tiên tri, nhưng không có ý dùng nó để giảng chân tướng. Cậu ấy đã rất hứng thú. Rồi em nói với cậu ấy ý nghĩa của lời tiên tri này và đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó cậu ấy nhờ em mang cho cậu ấy một số tài liệu. Hôm sau, sau khi đã đọc xong tài liệu, cậu ấy nói: “Điều này là chống lại Đảng, và tớ không thể chấp nhận những thứ này.” Em nói với cậu ấy rằng Đảng không tốt và giải thích về nội dung của Cửu Bình . Cậu ấy rất sửng sốt và muốn thoái khỏi Đoàn thiếu niên. Cậu ấy hỏi em rằng thoái trên mạng có nguy hiểm gì không. Em nói rằng không, nên cậu ấy đã thoái trên mạng. Em đã mất cả ngày để khuyên cậu ấy thoái. Sau vài ngày, cậu ấy nói với em rằng cậu ấy muốn đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Rồi em mang các cuốn sách đến trường cho cậu ấy. Em học được từ kinh nghiệm này rằng cứu người là một vấn đề khẩn cấp, vì rất nhiều người chưa biết được chân tướng.

Một lần khác, em đón taxi đến nhà ông bà. Người lái xe có một bức ảnh nhỏ của Mao Trạch Đông trong xe. Em hỏi chú ấy: “Chú có tin vào Mao không?” Chú ấy nói rằng có. Em hỏi: “Chú có tin vào Đảng không?” Chú ấy nói có. Em lại hỏi: “Chú có tin vào Pháp Luân Công không?” Chú ấy đáp: “Không.” Khi em hỏi tại sao không, chú ấy nói đến màn tự thiêu [giả]. Do vậy em nói với chú ấy chân tướng về màn tự thiêu được dàn dựng tại Thiên An Môn, về ĐCSTQ và Mao Trạch Đông. Cuối cùng chú ấy nói: “Bây giờ chú hiểu rồi. Hãy giúp chú thoái!

Một lần khi em còn là học sinh lớp 4, mẹ nhờ em đưa một số thông tin cho một quý ông đứng bên đường. Ông ấy mở nó ra và nói: “Tôi là công an. Cháu học trường nào? Giáo viên cháu có biết cháu phân phát thông tin này không?” Em không trả lời. Mẹ em thấy em kẹt ở đó, đã tiến đến, và từ tốn nói với người công an: “Có chuyện gì vậy? Tôi đưa thông tin này cho cháu để cháu đưa cho anh.” Ông ấy thấy mẹ em và vội vã rời đi. Em bắt đầu sợ công an từ sau sự cố đó. Sư Phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

 “Nễ hữu phạ, tha tựu trảo.
Niệm nhất chính, ác tựu khỏa”
(“Phạ xá” – Hồng Ngâm II)

Qua học Pháp, em dần dần tu bỏ tâm sợ hãi mỗi khi thấy công an hay xe cảnh sát. Em nghĩ rằng cả những người công an cũng đáng được cứu.

Gần đây có những con gián xuất hiện trong nhà em. Mọi người đã cố gắng thỏa hiệp với chúng nhưng chúng vẫn không rời đi. Chúng em đã buộc phải giết chúng. Sau đó, có một tuần em không xem kênh trò chơi TV bởi vì em quá bận rộn với bài tập ở trường và các hạng mục chứng thực Pháp. Tuần đó có rất ít gián và chúng rất nhỏ. Mẹ em và em cuối cùng nhận ra nguyên nhân nhà em có gián là do chấp trước vào các trò chơi của em. Em biết rằng phần lớn trò chơi là giết chóc, và em phải dừng chơi chúng.

Em còn thấy rằng nếu một người xao lãng phát chính niệm trong bốn thời điểm toàn cầu, tà ác sẽ lẻn vào không gian của người đó để can nhiễu. Một lần em bỏ lỡ một thời điểm và sau đó thấy tà ác đang trút vào qua sơ hở của em. Chúng là một đám đông đen kịt và rất khó dọn dẹp chúng. Em còn thấy một con quỷ lớn đang chém em ở đằng sau bằng hai con dao cong. Em phòng vệ bằng Pháp khí và cuối cùng tiêu diệt nó với rất nhiều nỗ lực. Sau trải nghiệm đó, em cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ thời điểm phát chính niệm toàn cầu nào.

Học Pháp cũng rất quan trọng. Mọi người trong nhà em vận hành một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Đôi khi mẹ em và em rất vội vã hoàn hoàn thành các việc và xao lãng học Pháp, và rồi gặp các vấn đề với chất lượng hay thiết bị sẽ bị trục trặc. Từ đó chúng em đảm bảo học Pháp trước tiên rồi làm các tài liệu, bằng cách đó chúng em có được những kết quả tốt.

Trên đây chỉ là trải nghiệm của em. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/28/明慧法会–小学生精進做好三件事-249200.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/3/129827.html
Đăng ngày 9-1-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share