Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một chục năm và đã trực tiếp nói với nhiều người về cuộc bức hại.

Một lần tôi đang xếp hàng chờ thanh toán đồ tại một trung tâm mua sắm, một em bé gần đó ngước nhìn tôi với đôi mắt mở to và vươn hai tay bé bỏng của bé lên. Cô bé nhất định muốn tôi ôm bé. Vì thế tôi tiến tới và ôm bé vào lòng. Mẹ cô bé cảm thấy việc này thật kỳ lạ, “Con thường không thích được người khác ôm đâu ạ!” Tôi nói, “Cô bé thật lanh lợi và muốn nghe bác kể về Pháp Luân Đại Pháp đây.” Mẹ cô bé đã chăm chú nghe tôi nói và đã thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên.

Trên đường về nhà, khi đi qua một siêu thị nhỏ, một bé gái bốn tuổi tiến đến tôi và nói, “Con chào dì ạ! Dì đẹp quá. Tóc của dì tỏa sáng màu vàng.” Tôi ngồi xuống và nói với cô bé, “Cảm ơn con! Dì dạy con hãy nhớ câu này ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ nhé”. Rồi một nam thanh niên tiến đến. Tôi hỏi anh ấy: “Con gái cậu đấy à?” Cậu ta gật đầu. Tôi nói, “Cô bé thật lanh lợi và xinh xắn!” Tôi thấy cậu ấy trông tốt bụng và tôi đã không ngần ngại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cậu ấy. Tôi đề nghị cậu ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó. Cậu ấy lắng nghe, sau đó sẵn sàng đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Mẹ cô bé lúc đó đang ở quầy thu tiền của siêu thị, nên tôi đã tiến đến và giúp cô ấy thoái Đảng và các tổ chức của nó.

Tôi đi tiếp về nhà. Chẳng bao lâu sau, tôi gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Tôi lịch sự chào anh ta: “Xin chào! Nhìn anh giống một quan chức Chính phủ.” Anh ta đáp, “Sao chị lại nói vậy?” Tôi hỏi, “Chẳng phải tất cả công chức Chính phủ đều vào Đảng sao?” Anh ta thừa nhận điều đó. Tôi hỏi, “Anh đã bao giờ nghe về ‘Thoái Đảng bảo bình an’ chưa?” Anh ta hỏi, “Sao lại thế?” Tôi đáp, “Đảng đã làm ra rất nhiều việc tà ác trong các cuộc vận động chính trị trước đây, như Cách mạng Văn hóa, vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng Sáu, và bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh ta chân thành lắng nghe và nhận xét, “ĐCSTQ đã làm hại người dân một cách tệ hại! Nó tương tự như việc luộc ếch từ từ trong nước. Người ta không dễ mà nhận ra rằng Đảng đang làm hại họ, mà cũng không thể chống cự hay đào thoát khỏi nó. Cuối cùng họ đều bị bức hại đến chết!” Anh ta bày tỏ mong muốn quyết tâm thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật.

Người phụ nữ ngồi xe lăn đã lại đi được

Tôi đã gặp một phụ nữ lớn tuổi đang đưa cháu trai đi học. Tôi đã nói với bà ấy về cuộc bức hại. Tuy nhiên, bà ấy đã mắng tôi, nói rằng tôi quanh quẩn cả ngày nói xấu Đảng. Tôi không động tâm và sau khi về nhà đã hướng nội tìm lý do. Lần khác khi tôi nói chuyện với bà, bà vẫn từ chối nghe và chửa rủa tôi còn nhiều hơn.

Ba năm sau, tôi lại gặp bà ấy trên đường. Bà ấy ngồi trên một cái xe lăn. Bà ấy chào tôi trước và nói, “Cuối cùng tôi cũng gặp được cô! Mới ngoài 60 mà tôi đã không đi lại được rồi! Nửa năm trước tôi bị gãy chân.” Tôi bảo bà ấy hãy niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và nói với bà ấy về cuộc bức hại. Bà ấy lắng nghe và nói, “Tôi tin những gì cô nói” và đồng ý thoái Đội thiếu niên mà bà ấy đã gia nhập khi còn nhỏ. Một phụ nữ trẻ bên cạnh bà ấy nói, “Mẹ chồng em đã ở đây đợi chị nhiều ngày rồi!”

Vài ngày sau tôi lại gặp bà ấy; bà ấy đang chống gậy bước đi. Tôi kể với bà ấy rằng một phụ nữ lớn tuổi mà tôi biết bị bệnh khớp trong nhiều năm, và bệnh khớp của bà ấy đã biến mất chỉ trong 5 ngày sau khi bà bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà ấy đã vui hơn khi nghe câu chuyện này!

Sau một thời gian, tôi lại gặp bà ấy. Bà ấy đang bước đi một cách bình thường trên phố. Bà ấy nói bà muốn chuyển đến tòa nhà nơi tôi đang sống để bà có thể gặp tôi hàng ngày và nhận được nhiều lợi ích hơn. Từ đó, mỗi khi thấy tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy đều nói với mọi người xung quanh: “Cô ấy là người rất tốt!”

“Con dâu tôi không còn đòi ly dị nữa!”

Một phụ nữ lớn tuổi tiến đến tôi và nói: “Tôi rất đau khổ! Con dâu tôi muốn ly dị con trai tôi. Tôi chỉ có mỗi một đứa con trai này. Tôi phải làm sao đây?” Tôi mỉm cười, “Xin hãy niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Rồi tôi tặng bà ấy hai bản Tuần báo Minh Huệ và nói, “Hãy bảo con trai và con dâu bà đọc tài liệu này.” Một tháng sau tôi gặp bà và bà nói với tôi: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô! Con trai và con dâu tôi đã đọc tài liệu đó. Con dâu tôi không còn đòi ly dị nữa, và cháu nó bắt đầu đối xử tử tế với tôi.” Tôi nói: “Chị nên cảm tạ Sư phụ của tôi!” Bà ấy đã thốt lên: “Xin đa tạ, Sư phụ!”

“Hóa ra là chị”

Có lần tôi gặp một phụ nữ trẻ và ngay khi tôi bắt đầu nói với cô ấy, cô ấy nói một cách xúc động: “Hóa ra là chị!” Rồi cô ấy đã giải thích: “Vài năm trước, tôi thường gặp xui xẻo. Vì thế tôi đã đi xem bói. Thầy bói nói với tôi rằng vào một thời điểm nào đó trong đời tôi, một ai đó sẽ nói với tôi làm thế nào để thay đổi vận mệnh của mình. Nó đang diễn ra ngay bây giờ!” Những lời của cô ấy làm tôi xúc động sâu sắc. “Phải, người ta sẽ nhận đươc phúc báo nếu họ hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’”

“Chị đã thay đổi cuộc đời tôi!”

Tôi đã gặp một phụ nữ mỉm cười chào tôi. Cô ấy chỉ vào một người đàn ông phía trước và nói, “Hắn là kẻ móc túi đấy; chị hãy cận thận.” Tôi cảm ơn cô ấy, rồi nhìn người đàn ông nọ. Anh ta cao khoảng 5’6” và tầm trên 40 tuổi; nhìn anh ta không giống một kẻ xấu. Tôi nghĩ: “Dù anh ta là một kẻ móc túi, mình vẫn nên mang đến cho anh ấy cơ hội được Đại Pháp cứu độ.” Tôi đứng đó sau lưng anh ta và phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Người đàn ông quay lại và tiến về phía tôi. Tôi hỏi anh ta, “Anh có sửa nhà không?” Anh ta nói không. Tôi nói, “Tôi nghĩ anh nên làm.” Anh ta cười toe toét. Rồi tôi nói với anh ta về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh ta chăm chú lắng nghe và đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Anh ta cũng hứa sẽ thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Vài ngày sau, một người đàn ông đội một chiếc mũ bảo hộ lao động tiến về phía tôi; chính là anh ta! Anh ta tươi cười nói với tôi: “Bây giờ tôi đang giúp mọi người sửa nhà rồi. Tôi có rất nhiều việc. Tất cả là nhờ chị đã bảo tôi nên làm công việc sửa nhà. Giờ thì tôi đang thực sự làm công việc đó! Chị đã thay đổi cuộc đời tôi!” Tôi mỉm cười! Một sinh mệnh đã được cứu. Xin cảm tạ, Sư phụ, vì sự an bài từ bi này của Ngài!

Người lái xe buýt thốt lên, “Chị thật là tuyệt vời!”

Khi đang đi xe buýt, tôi ngồi cạnh một người đàn ông tốt bụng. Tôi biết ông ấy là một cán bộ về hưu. Tôi đã nói với ông ấy về sự mỹ diệu của Đại Pháp và về bản chất tà ác của Đảng. Ông ấy đã đồng ý với tôi và thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Với sự gia trì của Sư phụ, cả hai chúng tôi dường như có nhận thức giống nhau. Chúng tôi đã công khai nói trên xe buýt về bản chất tà ác của Đảng trong các cuộc vận động chính trị trước đây của nó, cũng như nó trơ tráo bức hại những học viên vô tội như thế nào.

Trên xe gần như đầy hành khách, và tất cả họ đã chăm chú lắng nghe. Giọng của chúng tôi vang vọng khắp cả xe. Tôi đã nói hơn nửa tiếng đồng hồ và khi tôi nói xong, thì xe đến bến. Khi tôi xuống xe, người lái xe đã nói với tôi, “Những người có giáo dục thật khác biệt; chị thật là đáng kinh ngạc!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/26/211010.html

Đăng ngày 21-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share