Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và hiện tôi đã ngoài 70 tuổi.

Trong những năm qua, tôi thường xuyên phát các tài liệu giảng chân tướng, như Cửu Bình, Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, v.v., và giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Đại Pháp, hiệu quả rất tốt. Tôi cũng tải xuống rất nhiều câu chuyện hay từ Đài phát thanh Minh Huệ và lưu chúng vào các thẻ nhớ của chiếc đài nhỏ. Những câu chuyện này bao gồm các bài chia sẻ trong Pháp hội, câu chuyện tu luyện, các bài viết về tiên tri, luân hồi chuyển sinh, văn hóa truyền thống và ý kiến bình luận v.v.. Cũng như các cuốn cửu bình, Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, v.v.. Tôi đặt thẻ nhớ này vào cùng một gói với Tuần báo Minh Huệ và các tờ như “Thiên tứ Hồng phúc” (Hồng phúc Trời ban) rồi phát cho mọi người. Những người có nền tảng văn hóa khác nhau, hoàn cảnh và giai tầng khác nhau trong xã hội đã tiếp nhận và yêu thích chúng. Điều này giúp họ hiểu chân tướng rõ ràng và toàn diện hơn, càng hiểu thấu, họ sẽ càng minh bạch, và nhiều khi người nhà của họ cũng có thể được cứu.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho hơn 60 ngôi làng

Sáng nào tôi cũng đi đến các ngôi làng lân cận để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tôi đã đi tổng cộng hơn 60 ngôi làng gần xa, bất luận là ở đồng ruộng, trên phố lớn hay trong ngõ nhỏ, khi gặp những người có duyên, tôi đều đưa cho họ chiếc thẻ nhớ để nghe được nội dung ghi từ Đài Phát thanh Minh Huệ. Tôi cũng khuyên và giúp họ làm tam thoái. Tất cả những người minh bạch chân tướng đều thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Đại Pháp, 95% hiểu được đệ tử Đại Pháp là những người như thế nào, hiểu được tín ngưỡng của đệ tử Đại Pháp là chính tín, hiểu được lý do tại sao Trung Cộng lại bức hại đệ tử Đại Pháp. Sau khi hiểu rõ rồi, thì mọi người đều là người truyền người, tâm truyền tâm, lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp

Một lần, tôi đang đạp xe trên đường thì một người đàn ông đang lao động chặn tôi lại. Anh ấy xin tôi một chiếc thẻ nhớ ghi các bài của Đài Phát thanh Minh Huệ, bảo rằng anh đã nghe các chương trình của Đài Phát thanh Minh Huệ mà người khác phát và anh thấy chúng rất hay. Tôi liền đưa cho anh một chiếc và giúp anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh cũng nói rằng tình hình hiện giờ đã rất khác so với trước đây. Trước đây, mọi người không hiểu chân tướng và tin vào những lời vu khống của ĐCSTQ, còn bây giờ họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, là niềm hy vọng của nhân loại. Họ cũng trách Đảng Cộng sản tham ô hủ bại, chuyên hãm hại dân chúng.

Ở một làng nọ, tôi gặp một người phụ nữ và cô ấy hỏi xin tôi thêm một chiếc thẻ nhớ. Cô bảo rằng trưởng thôn của họ đã nghe nội dung ghi âm tại nhà cô, ông ấy rất thích và cũng muốn có một chiếc. Trưởng thôn còn nhờ rằng nếu cô gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô hãy giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi gặp một người bạn từng là bí thư ĐCSTQ trong nhiều năm, tôi đưa cho ông ấy một chiếc thẻ có ghi các chương trình Phát thanh Minh Huệ. Ông ấy mang về nhà nghe và đã minh bạch chân tướng. Khi gặp lại tôi, ông ấy đã nhờ tôi giúp ông thoái Đảng. Ông cũng nhân tiện xin thêm một chiếc thẻ khác cho người anh rể, vốn là bí thư ĐCSTQ của chính quyền thị trấn, và mong rằng anh rể của ông cũng có thể hiểu chân tướng và sẽ không bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Một chủ thầu từng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ đã nói với tôi khi anh ấy gặp lại tôi: “Bây giờ thì tôi hiểu chân tướng rồi. Khi làng bầu tôi làm Bí thư thôn, tôi đã từ chối. Tôi muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với tà đảng và tránh xa nó. Xin hãy giúp tôi làm tam thoái, và giúp cả cho những người thân trong gia đình tôi nữa.”

Hầu hết những người nghe các chương trình Phát thanh Minh Huệ đều đồng ý thoái Đảng. Khi tôi gặp lại họ, họ chào hỏi tôi từ xa như thể gặp người thân. Một số mời tôi đến nhà họ dùng bữa. Một số người đang trồng rau ngoài đồng liền nhanh chóng hái rau tặng tôi và còn bảo tôi cứ tự ý hái rau bất cứ khi nào tôi cần.

Có lần tôi gặp mấy người đang sửa đường. Tôi bước tới và phát cho mỗi người một chiếc thẻ nhớ. Người đứng đầu nói với tôi: “Ngày mai sẽ có thêm tám người nữa làm việc ở đây, dì hãy mang nhiều thẻ hơn đến đây cho chúng cháu nhé”. Hôm sau tôi lại đến đó, tặng thẻ nhớ cho họ và giúp tất cả họ làm tam thoái. Người đứng đầu mời tôi đi ăn trưa ở một quán cơm gần đó. Tôi liền nói cảm ơn và bảo anh ấy hãy cảm ơn Sư phụ thay vì cảm ơn tôi.

Kỳ thực, việc cứu người là do Sư phụ an bài. Có lần tôi đang giảng chân tướng ở một ngôi làng thì gặp một người đang đi làm răng giả. Tôi nói muốn đi cùng anh vì tôi cũng sắp đi trám răng. Ví có nhiều người xếp hàng chờ nên nha sỹ bảo chúng tôi hôm sau hãy đến. Khi chúng tôi đến đó vào ngày hôm sau, tôi đưa cho nha sỹ một chiếc thẻ nhớ và bảo anh ấy nghe chương trìnhPphát thanh Minh Huệ trong khi làm răng, anh ấy tiếp nhận. Sau đó, khi tôi gặp vợ anh, cô ấy bảo với tôi rằng cả hai đều đã nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ và cảm thấy rất tốt. Trước đây họ chưa tiếp xúc với Pháp Luân Công và không biết sự thật, bây giờ họ hiểu rằng Pháp Luân Công rất tốt, thậm chí cả hai đều đã thoái Đảng bằng tên thật của họ. Cô cho hay hàng xóm của họ cũng muốn nghe các chương trình phát thanh này. Trong khoảng thời gian ngắn, hôm đó tôi đã giúp tám người thoái Đảng. Ngoài ra, cô ấy còn kể với tôi rằng con trai lớn của cô là cảnh sát làm việc ở đồn công an địa phương, còn bố vợ của cậu ấy là lãnh đạo Sở Công an thành phố. Tôi nói: “Vậy thì hãy để họ cũng nghe chân tướng đi, để họ không còn tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa, cũng là cho họ một lối thoát.” Cô ấy nói nhất định cô ấy sẽ làm vậy.

Có lần đi tới một ngã tư, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải chở công nhân xây dựng. Một người trong số họ biết tôi, họ liền nhảy xuống xe và xin tôi thẻ phát thanh chân tướng, tổng cộng có tám người. Tôi hỏi họ của họ và giúp cả tám người thoái Đảng. Tất cả họ đều rất hạnh phúc.

Một lần khác, tôi đến một ngôi làng và nhìn thấy một nhóm người đang lợp ngói cho ngôi nhà mới. Tôi hỏi người đang xúc vữa ở dưới xem anh ấy có muốn nghe các chương trình phát thanh chân tướng của Đài Phát thanh Minh Huệ không. Nghe thấy vậy, tất cả những người trên mái nhà đều xuống thang và nói: “Xin hãy mau phát cho chúng tôi mỗi người một cái. Chúng tôi cứ lo không gặp được dì!” Tôi đã giúp tất cả họ làm tam thoái một cách suôn sẻ.

Mấy ngày trước, khi tôi đi đến một ngã tư, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải đậu ở đó, người tài xế đang mua trái cây ở quầy hàng ven đường. Tôi đến gần và hỏi bác tài quê quán ở đâu thì anh ấy bảo đến từ Sơn Đông. Tôi nói tặng cho anh một chiếc thẻ nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, anh hãy mang về và nghe nó, minh bạch chân tướng anh sẽ được bình an. Người tài xế vui mừng nhận lấy và nói rằng anh đã biết Đại Pháp là tốt. Sau khi biết được họ của anh ấy, tôi đã giúp anh thoái Đảng. Anh cầm chiếc thẻ bằng cả hai tay, cúi đầu luôn miệng cảm ơn tôi. Tôi nói với anh ấy rằng anh thật may mắn và có duyên với Đại Pháp. Sau đó, anh ấy lái xe tải rời đi.

Chương trình Phát thanh Minh Huệ giảng chân tướng rất hiệu quả và giúp mọi người thoái Đảng

Pháp hội Trung Quốc lần thứ 17 có một bài viết có tựa đề “Ông có thể được đắc cứu mới là tâm nguyện của con”, trong đó kể về một ông lão đã không thoái Đảng sau khi nghe chân tướng trong ba tháng nhưng cuối cùng lại nhanh chóng thoái sau khi nghe một chương trình trên Đài Phát thanh Minh Huệ. Điều này cho thấy nhiều người không thoái Đảng không phải vì họ không muốn thoái mà vì họ chưa nghe đủ chân tướng. Các bài giảng chân tướng trên Đài Phát thanh Minh Huệ có thể giúp ích rất nhiều cho mọi người minh bạch chân tướng và thoái Đảng. Điều này là trải nghiệm của bản thân tôi.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người muốn nghe các chương trình phát thanh chân tướng, và có thể nói rằng cung không đủ cầu. Nếu chúng ta có thể làm cho chúng mang theo được thì mọi người có thể nghe khi đi bộ, ăn uống, làm việc, v.v. Bất kể họ có học vấn hay không, hay ở độ tuổi nào, mọi người đều có thể nghe. Trong việc giảng chân tướng trực diện, thứ nhất là họ không có thời gian, hơn nữa, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì khó có thể giải thích rõ ràng được. Tuy nhiên, các nội dung được ghi từ chương trình phát thanh Minh Huệ không gặp phải vấn đề này, có thể giải thích toàn diện từ mọi góc độ, mọi người sau khi nghe xong liền hiểu ra, thế giới quan của họ được thay đổi, có thể nói rằng nhà nhà được ban phúc, ai ai cũng được thụ ích.

Gia đình và người dân làng tôi nghe các chương trình Phát thanh Minh Huệ

Tất cả người dân trong làng chúng tôi đều nghe các chương trình của Đài Phát thanh Minh Huệ, và 95% trong số họ đã làm tam thoái, trong đó có hơn 30 Đảng viên. Tất cả họ đều đánh giá cao Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, người dân làng tôi đều thuần phác, không đánh nhau, không lừa đảo, trộm cắp, cướp bóc hoặc có các mối quan hệ nam nữ bất chính. Hàng năm trong làng chúng tôi chỉ có vài người già qua đời ở độ tuổi 80, 90 và không có trường hợp nào chết trẻ. Kỳ thực hết thảy những điều này là kết quả của việc minh chân tướng đắc phúc báo. Dưới đây là một số ví dụ:

Vào một ngày tuyết rơi, một người họ hàng trong làng của tôi bị tai nạn giao thông trên đường đến ga xe lửa. Đầu của anh bị đập mạnh, máu chảy ra đầm đìa và anh trở nên bất tỉnh. Trong xe cứu thương, vợ anh vừa ôm đầu anh vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ cứu chồng mình. Cô ấy làm vậy vì hàng ngày cô đã nghe các chương trình phát thanh chân tướng và có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp. Khi đến bệnh viện, các bác sỹ nói rằng anh phải phẫu thuật mở hộp sọ, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng ca phẫu thuật sẽ thành công. Vợ anh kiên quyết dặn các bác sỹ không được phẫu thuật và cứ tiến hành điều trị. Cô liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chỉ hơn 10 ngày sau, anh ấy đã được xuất viện. Khi tôi đến nhà thăm anh, vợ anh ấy nói: “Nếu tôi không tin vào Đại Pháp và liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì anh ấy đã đi từ lâu rồi. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ đã cứu anh ấy!”

Con trai của anh cả tôi mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 50. Bệnh viện cho biết cậu ấy đã ở giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật được nữa và chỉ có thể sống thêm vài tháng. Khi đến thăm, tôi đã đưa cho cậu ấy một thẻ nhớ ghi các chương trình phát thanh chân tướng và bảo cậu ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cậu ấy nói: “Cháu sẽ niệm! Cháu sẽ nghe ạ!“ Bởi vì hàng ngày cậu ấy nghe phát thanh chân tướng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nên ba năm đã trôi qua, cậu ấy không những không chết mà tinh thần của cậu ấy còn ngày một tốt hơn. Trước kia, do mâu thuẫn tình cảm, vợ chồng cậu ấy đã ly hôn trước khi cậu ấy mắc bệnh ung thư, nhưng hiện giờ họ đã tái hôn và mọi người đều mừng cho cậu ấy. Lúc trước, cậu ấy thường giữ im lặng khi tôi giảng chân tướng cho anh cả tôi nhưng giờ cậu ấy vui vẻ nói: “Cháu thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp!”

Nhà họ Vương có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi mỗi khi đi lại đều phải chống gậy. Khi nghe nói Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh, bà ấy đã đến gặp tôi và chủ động xin một thẻ phát thanh chân tướng. Bà ấy nghe nó mỗi ngày. Giờ đây bà đã có thể tự nấu ăn, làm việc nhà mà không cần đến cây gậy nữa, thậm chí, bà ấy còn có thể đi xe đạp điện ra đồng làm các việc đồng áng.

Xưa có một người đàn ông trong làng thường trộm đồ và phải ngồi tù mấy năm, sau khi anh ta trở về, tôi đã tặng anh một chiếc thẻ phát thanh chân tướng và giúp anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh ấy ủng hộ Đại Pháp, minh bạch chân tướng và hiểu được đạo lý làm người. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, từ đó không còn làm những việc sai trái nữa, hàng ngày anh làm các việc chính thường và cố gắng trở thành một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Vợ anh trước đây ly dị anh vì những hành vi bất chính của anh, nhưng giờ anh không chỉ xây nhà mới mà còn tái hôn.

Bí thư thôn chúng tôi đã làm tam thoái từ lâu và hiểu rằng Đại Pháp là tốt. Năm ngoái, tà đảng Trung Cộng đã tiến hành cái gọi là “Chiến dịch xóa sổ” buộc các đệ tử Đại Pháp phải ký giấy cam kết. Ông ấy cùng những người từ chính quyền địa phương đã đến nhà tôi. Ông ấy nói với họ rằng: “Vì tu luyện Pháp Luân Công nên bà ấy không bao giờ làm điều xấu, tất cả chúng tôi đều công nhận bà ấy là một người rất tốt. Bà ấy hiếu thảo với bố mẹ chồng, biết nuôi dạy bảo ban con cái và có mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng. Bà ấy không bao giờ so đo thiệt hơn và luôn cố gắng trở thành người tốt bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Hai năm trước, trong thời gian xảy ra dịch viêm phổi Vũ Hán, chúng tôi đã tổ chức cho dân làng tự nguyện quyên góp và bà ấy là người quyên góp nhiều nhất. Công việc của tôi sẽ rất dễ dàng nếu mọi người trong làng đều theo học Pháp Luân Công! Các vị không có việc gì à mà sao cứ tìm bà ấy mãi thế.”

Bởi vì tôi không ký giấy cam kết, chính quyền địa phương nhiều lần đến tìm tôi. Thấy vậy, bí thư nhắc nhở tôi: “Bà cất hết tài liệu đi và chú ý an toàn đấy.” Ông ấy còn nói: “Tôi nghĩ bà là một học viên Pháp Luân Công chân chính.” Biết tôi ngày nào cũng ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp nhưng ông ấy không bao giờ ngăn cản tôi. Thay vào đó, ông ấy thường nói đùa với tôi: “Hãy nói chuyện với những người từng tu luyện Pháp Luân Công và bảo họ ra ngoài cứu người, giống như bà đang làm vậy”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/1/459174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210472.html

Đăng ngày 09-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share