Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2023] Trong những năm tu luyện, mỗi khi giảng chân tướng cứu người nếu tôi xuất hiện trạng thái giải đãi và mệt mỏi, thì những lời dạy của Sư phụ luôn giúp tôi nhớ lại sứ mệnh của mình, thăng khởi chính niệm mà không bỏ lỡ cơ hội cứu độ chúng sinh.

Sau khi chúng sinh minh bạch chân tướng, tất cả những biểu hiện từ nơi sâu thẳm nhất trong sinh mệnh họ phản ánh ra luôn khiến tôi xúc động. Và tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về lời giảng của Sư phụ:

“Chúng sinh vi Pháp lai

Sinh sinh vi thử sinh”. (“Sinh sinh vi thử sinh”, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Chúng sinh đến vì Pháp

Bao đời vì đời này”. (“Bao đời vì đời này”, Hồng Ngâm III)

“Một phụ nữ phát tự nội tâm nói: ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”

Một ngày cách đây vài năm, có một người phụ nữ đã đến phòng khám của tôi và hỏi liệu cô ấy có thể nói chuyện với tôi thay vì được kê đơn thuốc hay không. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt lộ vẻ buồn bã. Tôi nói rằng mình không bận và mời cô ấy ngồi xuống. Cô ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.

Cô ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì người chồng phản bội và thường xuyên dùng vũ lực và đe dọa để làm tổn thương cô. Mặc dù hiện tại cuộc hôn nhân này đã kết thúc, và cô đã gặp được một người đàn ông khác đối xử tốt với cô, nhưng do cái bóng của cuộc hôn nhân đổ vỡ trước để lại nên cô không dám chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông này, và mỗi tối trước khi đi ngủ, cô luôn đặt một con dao ở dưới gối của mình. Cô nói đầy thống khổ: “Bề ngoài trông tôi bình thường là vậy, nhưng trong nội tâm tôi chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Tôi thực sự sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân và dùng dao làm tổn thương ai đó”.

Tôi đồng cảm với cô ấy, nội tâm cô ấy thực sự đang rất rối bời. Sinh mệnh trong luân hồi, thiện ác uyên nguyên từ đời đời kiếp kiếp làm sao có thể dùng lời nói của con người để giảng cho rõ được? Tôi nhớ đến những lời dạy của Sư phụ và quyết định giảng chân tướng cho cô ấy thay vì bị hãm nhập vào trong những câu chuyện của cô.

Người phụ nữ chăm chú lắng nghe, tuy đôi lúc cô ấy bị gián đoạn bởi sự lo lắng của mình, nhưng tôi đã kịp thời hướng suy nghĩ của cô ấy để tập trung nghe chân tướng.

Cô ấy sẵn sàng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới sau khi nghe tôi giảng chân tướng. Sau đó, tôi bảo cô ấy hãy bỏ con dao dưới gối đi, đừng tạo cơ hội để bản thân phạm tội. “Khi trong tâm cô cảm thấy lo lắng, hãy thành tâm niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cô sẽ nhanh chóng có được sự bình an trong nội tâm mình”.

Cô ấy yên lặng lắng nghe, rồi đột nhiên thở dài và nói: “Đúng vậy, Chân-Thiện-Nhẫn thật là tốt! Cảm ơn bác sĩ, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều! Tôi sẽ làm theo những gì anh nói”.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi đã rưng rưng nước mắt. Sinh mệnh trân quý này đã trải qua quá nhiều thống khổ trong luân hồi và vẫn kiên trì chờ đợi, có lẽ tất cả chỉ để lắng nghe chân tướng Đại Pháp ngày hôm nay.

“Đúng vậy, sinh mệnh của tôi thuộc về tôi”

Một ngày nọ, có một người đàn ông đến phòng khám để truyền dịch điều trị vì bị cảm lạnh. Anh ấy trông nghiêm túc, ít nói chuyện và liên tục xem video trên điện thoại. Lúc sắp truyền dịch xong, tôi nhân cơ hội rút kim truyền ra và hỏi anh ấy xem anh ấy đã gia nhập tổ chức đoàn, đội chưa. Anh ấy trả lời rằng mình là một đảng viên.

“Hiện tại mọi người đều đang làm tam thoái, anh đã nghe qua chưa?” tôi hỏi. Anh ấy ngẩng đầu lên, liếc nhanh tôi rồi nghiêm khắc nói: “Anh có biết tôi làm gì không? Anh dám nói với tôi điều này sao?”

Tôi nhất thời chấn động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói bằng một giọng vừa phải nhưng có lực: “Bất kể anh làm gì, thì sinh mệnh của anh là do anh quyết định. Anh có công việc của mình, việc làm tốt công tác cũng là khả dĩ, nhưng nhất định không được giao cấp sinh mệnh của mình cho bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào”. Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi thấp giọng nói: “Đúng vậy, sinh mệnh của tôi là thuộc về tôi!” “Vậy anh thoái đảng nhé” tôi đề nghị. Anh ấy trả lời: “Được!”

“Tôi không tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng”

Tôi trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi là trưởng ban khu phố đã nghỉ hưu về lịch sử các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ. Bà nói rằng bà biết rất rõ về họ và rằng họ đã không làm được điều gì tốt cho đất nước hay nhân dân. Tiếp theo chủ đề này, tôi đã thuyết phục bà thoái đảng và sau đó nói với bà ấy nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Bà đã đồng ý.

Tôi hỏi liệu bà có tham gia vào cuộc bức hại hay có bất cứ hành vi nào bất kính với Đại Pháp hay không. Bà xua tay và nói: “Không, tôi sẽ không làm theo mệnh lệnh một cách mù quáng. Tôi luôn ở phía sau và không làm những điều thất đức như vậy”.

Một người đàn ông lớn tuổi từng là bí thư chi bộ thôn. Chúng tôi trò chuyện về lịch sử của tà đảng, ông ấy lắc đầu và nói rằng tà đảng đã làm đủ mọi điều ác, chẳng hạn như đuổi bắt phụ nữ mang thai và cưỡng ép họ phá thai, bất kể cái thai đã được bao nhiêu tháng. Ông nói rằng ông đã không tuân theo lệnh phá dỡ nhà của những gia đình đã vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Ông nói: “Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng điều này quá vô đạo đức và tôi không thể làm theo được. Tôi thà mất chức bí thư chi bộ đảng còn hơn. Chúng ta không nên phá dỡ nhà của người khác”. Tôi đề nghị ông thoái đảng. Ông đồng ý và nói: “Đúng, anh nói đúng. Tôi thoái. Tôi chưa bao giờ làm hại ai và tổ tiên của tôi cũng chưa từng làm việc hại người”.

Lời nói chất phác của những người lớn tuổi này đã chạm đến trái tim tôi. Những con người lương thiện, bạn hãy kiên định lương tri trong thế gian ô trọc này, đợi chờ Sáng Thế Chủ đến truyền Đại Pháp cứu độ tất cả chúng sinh, và cuối cùng đắc được cơ duyên được cứu vào thời khắc tối hậu này.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ chúng sinh. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ các học viên chúng con trong suốt quá trình tu luyện của mình.


Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/27/453421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207662.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share