[MINH HUỆ 19-08-2007] Học viên Pháp Luân Công ông Wang Gang, 39 tuổi, là từ làng Xiweituo, thành phố Tunzhou, tỉnh Hồ Bắc. Năm 2005, ông đã ở trong tù trong hai năm khi chân phải của ông, mà đã bị thương trầm trọng vì bị tra tấn, bị cắt đứt tại nhà tù Bảo Định. Khi gia đình lo lắng của ông đi thăm ông tại nhà tù Jidong ngày 18 tháng tám 2007, họ bị hơn 40 lính canh đuổi đi.

Vào tháng bảy 2003, ông Wang Gang bị gửi đi nhà tù Baoding, tỉnh Hà Bắc (cũng còn gọi là Nhà tù số 1 tỉnh Hà Bắc) theo một bản án 10 năm vì không bỏ Pháp Luân Công. Ông Wang chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo vì đức tin kiên định của ông nơi Pháp Luân Công. Giám đốc nhà tù, Gao Yingm, ra lệnh cho lính canh và tù nhân tra tấn ông tàn bạo. Giám đốc của nghành các vấn đề nhà tù, Fan Jianli, đánh ông ta và khiến tàn tật chân phải của ông ta. Vào cuối tháng năm 2005, ông Wang bị buộc cắt đứt chân mặt của ông nghịch với ý muốn của ông và gia đình ông không được báo tin.

Ngày 23 tháng tám 2006, một năm ba tháng sau thảm kịch đó, ông Wang Gang tìm được cách thông tin cho gia đình ông hay tin buồn đó.

Các giám đốc của nhà tù Baoding cố hết sức để che đậy thảm kịch đó. Ngày 24 tháng năm 2007, và ngày 7 tháng sáu 2007, vợ ông Wang, mẹ vợ của ông, chị ông, và anh ông đi nhà tù Baoding để thăm ông, nhưng họ được các giám đốc nhà tù nói cho biết rằng tin của chân ông bị cắt là một tin đồn, và không có ai trong gia đình được phép gặp mặt hoăc cả nhìn trộm ông Wang Gang vì ông chưa được “chuyển hoá”. Cuối cùng, gia đình ông Wang không còn cách gì khác hơn là rời đi.

Vào đầu tháng sáu 2007, Ông Wang Gang bị chuyển từ nhà tù Bảo Định đến nhà tù Jidong tại thành phố Đường Sơn. Lúc bấy giờ, ông đã bị tàn tật vì sự cắt đứt chân ông đã hơn hai năm. Ngày 28 tháng sáu 2007, vợ ông cuối cùng biết được sự thật trong một lá thư ông viết cho bà. Vào sáng ngày 6 tháng tám, vợ ông và con trai, Tianyu, cuối cùng nhìn thấy ông. Thấy ông trong tình trạng ghê gớm như vậy, vợ ông khóc.

Các chính quyền nhà tù Jidong nói với bà Ren Cuijing rằng khi ông Wang bị chuyển đến nhà tù Jidong, một cuộc khám nghiệm y học cho thấy rằng chồng bà đã bị bệnh về mạch máu nơi chân trái của ông và có lẽ cũng phải cắt đứt chân trái nữa. Nhưng ông Wang không được cho biết tin này khi ông bị chuyển đến.

Gia đình ông rất lo cho ông. Vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng tám 2007 –ngày mà nhà tù cho phép gia đình thăm viếng—vợ ông Wang, bà Ren Cuijing; chị ông, cô Wang Yuzhi; anh ông, ông Wang Xin; và bốn người thân nhân khác lái một xe hơi mướn đến nhà tù Jidong khu số 4 tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, để thăm ông. Thân nhân ông Wang lái xe 500 cây số trong hơn chín giờ. Khi họ cuối cùng đến nhà tù lúc 11 giờ sáng, nhưng họ hụt giờ thăm buổi sáng. Giám đốc dân biểu nghành giáo huấn nhà tù Ô.Wu Likun nói với bà Ren, “Chúng tôi cần bàn lời yêu cầu của bà. Tôi sẽ cho bà biết vào chiều nay.”

Vào khoảng 2:30 giờ chiều, Wu Likun kêu gia đình ông Wang đến phòng họp. Giám đốc khu Hao Baoxin và một số người khác cũng có mặt. Wu Likun và các người khác từ chối sự yêu cầu của gia đình để thăm viếng, nói rằng quá nhiều người có mặt và một số người không phải là thân nhân trực tiếp. Bà Wang Yuzhi hỏi, “Tại sao chân Wang Gang bị cắt đứt? Khủng bố Wang Gang là bất hợp pháp.” Hao Baoxin rất giận. Y đập bàn với nắm tay và la lên, “Tôi không muốn chư vị ở đây một phút nào nữa. Chư vị phải rời đi ngay.” Ngay lúc đó, hơn 40 lính canh tù xông vào phòng và đẩy các người trong gia đình ông Wang Gang ra khỏi nhà tù.

Ngày 18 tháng tám 2007

Báo cáo trước: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/20/88762.html

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/19/161141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/1/89144.html

Đăng ngày 16-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share