Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-09-2011] Tôi là một phụ nữ 63 tuổi làm việc trong một công ty ở tỉnh Tứ Xuyên. Trước đây ở trên mí mắt phải của tôi có một hạt cứng cỡ hạt đậu và nó đã ở đó trong suốt hơn mười năm. Năm 2006, tôi tới bác sỹ mắt để khám và ông ấy bảo tôi rằng nó đang chầm chậm phát triển. Ông ấy miêu tả nó cứng nhưng dẻo. Bác sỹ đã đề nghị tôi phẫu thuật để bỏ nó. Tôi nói với bác sỹ rằng tôi đang bận sửa nhà và có thể tôi sẽ phẫu thuật sau khi xong việc.

Ba ngày sau, một học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã đưa cho tôi một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô ấy nói với tôi rằng đó là một quyển sách quý giá và sau khi tôi đọc toàn bộ nó nhiều lần, tôi cũng sẽ đồng ý với điều đó. Cô ấy bảo tôi rằng Sư phụ Lý Hồng Chí yêu cầu các học viên tu luyện Đại Pháp tuân theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ và các học viên cũng cần học năm bài công pháp bởi vì nó rất hiệu quả trong việc loại bỏ bệnh tật và giữ cho cơ thể khoẻ mạnh.

Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện kỳ diệu về Pháp Luân Công, cũng như về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bôi nhọ Đại Pháp và đàn áp các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Cô ấy cũng bảo rằng chỉ sau khi tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó- Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong- tôi mới có thể an toàn tránh khỏi thảm hoạ. Cô ấy nói rằng nếu mỗi ngày tôi thành tâm nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi sẽ nhận được những phần thưởng lớn. Tôi lập tức nhờ cô ấy giúp tôi thoái Đoàn và Đội. Tất cả tám người trong gia đình tôi cũng nhờ người học viên Pháp Luân Công này giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Toàn bộ gia đình tôi rất vui mừng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Hôm sau ngày học viên đó đưa cho tôi cuốn sách, cô ấy đã đưa tôi tới điểm luyện công. Ngày hôm đó và những ngày sau, tôi đọc Chuyển Pháp Luân với các học viên khác và luyện năm bài công pháp theo tiếng nhạc chậm rãi và an hoà. Trong năm ngày, tôi đã nắm được các động tác của năm bài công pháp. Tôi rất vui bởi vì sau đó tôi đã biến đổi thành một người mới với một thế giới quan khác. Tôi đi bộ nhẹ như gió với một cơ thể đầy năng lượng mới mẻ và vô bệnh.

Vào ngày thứ sáu sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, một nốt nhỏ màu đỏ xuất hiện trên hạt cứng ở trên mí mắt phải của tôi. Mỗi khi tập công, tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển trên nốt đỏ đó và toàn cơ thể tôi cũng cảm thấy sự xoay chuyển của Pháp Luân. Vào ngày thứ bảy tập công, nốt đỏ co lại thành một chấm nhỏ. Vào ngày thứ tám, nốt nhỏ đó vỡ ra và mủ từ bên trong tràn ra. Vào ngày thứ chín, vết thương đã lành mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào, và mí mắt trên bên phải của tôi trông đã giống hệt bên mí mắt trái. Vậy là, không cần uống thuốc, tiêm, phẫu thuật, bốc thuốc hay nằm viện, cái hạt cứng ở bên tôi hơn chục năm đã biến mất.

Câu chuyện kỳ diệu của tôi đã thuyết phục các thành viên trong gia đình tôi, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và đó là cách hiệu quả để loại bỏ bệnh tật và đạt được sức khoẻ tốt hơn. Do đó, họ đều nhờ tôi và các học viên khác dạy họ năm bài công pháp và họ cũng muốn đọc Chuyển Pháp Luân cùng nhau.

Trong sáu năm qua, họ đều nghiêm túc tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như tôi. Hàng ngày trong sáu năm đó, tất cả chúng tôi đều ra ngoài để hồng Pháp, giảng chân tướng, phát các tài liệu giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Giống như tôi, họ đã thuyết phục các thành viên trong gia đình, họ hàng và bạn bè thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả các thành viên trong gia đình của chúng tôi đều thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Toàn bộ gia đình tôi đều cảm kích sự từ bi của Sư phụ. Chúng ta đều bị lạc trong thế giới con người và không thể tìm được đường trở về nhà trong hàng trăm, hàng nghìn năm. Chúng ta may mắn được Sư phụ cứu độ và trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/11/128685.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/24/左邻右舍目睹奇迹要求学功 -247108.html

Đăng ngày 04-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share