[MINH HUỆ 10 – 11 – 2011]

Bệnh kinh niên 40 năm đã được chữa khỏi trong vài tháng sau khi đến Hồng Kông và bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Tôi đi du lịch đến Đài Loan vào tháng 10 năm 2010, trong khi tôi ở Hồ Nhật Nguyệt, tôi đã thấy một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi thiền. Tôi cảm thấy họ trông rất đẹp và vì thế tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng tập Yoga. Tôi làm nghề xoa bóp chân và đã dạy cho hàng trăm người, nhưng tôi lại bị đau ở thắt lưng và đốt sống cổ trong 40 năm mà không hề thuyên giảm. Huyết áp của tôi cao (195/95) khiến cho tôi bị khó thở. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ở trong đầu và tiếng chuông ở tai. Cổ họng tôi bị đau và tôi không thể ăn được nhiều thứ. Tôi đã ở trong tình trạng rất đau khổ.

Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng ba đến chín tháng, tôi khạc ra máu hai lần. Tôi không còn nghe thấy tiếng nước chảy trong đầu và tiếng chuông trong tai nữa. Cổ họng tôi đã hết đau và huyết áp đã trở lại bình thường. Bây giờ tôi đã hiểu. Đó chính là sức mạnh vĩ đại của Đại Pháp. Sư phụ đã thanh lọc cơ thể và ban cho tôi một sức khỏe tốt.

Tôi tập luyện gần một năm nay và đã khuyên hơn 1,000 người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cần nâng cao tâm tính, tiếp tục dũng mãnh tiến bước và hăng hái làm ba việc thật tốt. Tôi đã viết bài thơ này để tỏ lòng biết ơn của mình đến Sư Phụ: Mừng thay chuyến thăm Hồ Nhật Nguyệt.-Hai con rồng trên bờ biển Hồng Kông.-Thật tuyệt vời khi đắc được Pháp.

Trong quá trình tu luyện, từ ba đến chín tháng, sức khỏe tốt của tôi là một sự phúc lành.

Xin biết ơn lòng từ bi vô biên của Sư Phụ, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có lòng tôn kính gửi đến Ngài.

Học viên từ Tân Cương chứng kiến sức mạnh Đại Pháp sau khi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp được 2 tháng

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào 08 tháng 06 năm 2011. Và 16 tháng 08 năm 2011, tôi dẫn đứa cháu gái 3 tuổi ra ngoài chơi. Đứa bé nằm trên võng và rất vui vẻ. Một người phụ nữ tôi không quen biết đã đến và nói chuyện với tôi. Khi tôi quay lại để nói chuyện với cô ấy, cháu gái tôi đòi ngồi dậy. Nó bị rơi xuống nền bê tông và ngay lập tức xuất hiện cục sưng màu xanh đen cỡ quả trứng gà trên đầu. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi ôm lấy đứa bé và chạy về nhà. Tôi đi lấy một ít tiền và đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Khi trở về nhà, tôi chợt nhớ rằng mình nên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cháu gái tôi cùng tham gia và chúng tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sau một vài phút, màu sắc của cục sưng đã thay đổi và nó đã nhỏ hơn. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Cháu gái tôi đã không khóc. Tôi hỏi cháu gái: “Có đau không?” Nó nói: “Không. Cháu muốn ngồi thiền với bà và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ 100 lần“. Sau khi chúng tôi hoàn thành, đứa trẻ đã trở lại trạng thái bình thường và bắt đầu vui vẻ, cười nói và chơi đùa.

Tôi đã nghe hoặc đọc trong tài liệu giảng chân tượng về sức mạnh phi thường và kỳ diệu của Đại Pháp, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể trải nghiệm sớm như vậy. Cháu gái tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”, và muốn tôi đọc sách Đại Pháp với nó, ngồi thiền cùng nó, và học thuộc Hồng Ngâm của Sư Phụ mỗi ngày.

Học viên từ Mông Cổ trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp chỉ với 20 ngày, trong khi điều trị y tế không mang lại kết quả trong hơn một thập kỷ

Tôi là một học viên mới ở Mông Cổ. Tôi đã lập gia đình hơn mười năm nay nhưng tôi không thể có con. Tôi đã đi đến không biết bao nhiêu bác sĩ, uống không biết bao nhiêu thuốc và tốn không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi vẫn không được như ý muốn. Tôi đã gần 40 tuổi và tôi hy vọng sẽ sinh được một đứa con.

Chồng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy thường nói với tôi về vẻ đẹp và sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Bạn của anh ấy và những người cùng học Pháp Luân Công cũng đã nói với tôi về sức mạnh kì diệu của Đại Pháp và cố thuyết phục tôi tập luyện. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết liên quan đến Đại Pháp nhưng chưa bao giờ bắt đầu luyện tập.

Vào tháng 06 năm 2011 tôi quyết định bắt đầu tập luyện. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể mang thai trong vòng một tháng. Tôi đầy ngạc nhiên và vô cùng sung sướng; Tôi đã đi đến bác sĩ và yêu cầu các đơn thuốc hơn 10 năm qua mà không có tác dụng gì, nhưng chỉ sau khi tập luyện 20 ngày, tôi đã trải nghiệm sự kì diệu này. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến gia đình và bạn bè của tôi. Đồng nghiệp của tôi đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tốt.

Tôi muốn cảm ơn đến Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nhiều người hơn nữa biết đến sức mạnh của Đại Pháp, và để tôi vững tin tu luyện và đáp ứng tiêu chuẩn của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/10/新学员-四十年顽疾数月消-249001.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/20/129594.html
Đăng ngày: 19– 12– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share