Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-10-2011] Tôi năm nay 46 tuổi, sống ở Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật hậu môn tại Bệnh viện Doanh Khẩu vào tháng 06 vừa qua. Sau khi phân tích sinh thiết, tôi bị chẩn đoán ung thư đường hậu môn. Tôi đã đến Đại học Y dược Thẩm Dương để chẩn đoán lần hai và cũng nhận được kết quả tương tự.

Tôi được chữa trị tại Đại học Y dược Thẩm Dương. Một bác sĩ nói rằng cách tốt nhất để điều trị căn bệnh của tôi là phẫu thuật cắt bỏ và nhét một cái ống vào. Khi tôi hỏi rằng có cách nào khác không, bác sĩ nói rằng có phương pháp hóa trị và xạ trị nhưng chúng không có hiệu quả và khuyên tôi nên suy nghĩ lại.

Gia đình tôi muốn tôi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ. Tôi đã để ý một bệnh nhân ở giường kế bên, gia đình anh ấy phải lấy phân ra của anh thông qua một cái lỗ đầy máu trên bụng của anh. Tôi đã nhận ra đó là những điều sẽ xảy ra với tôi và rất hoảng sợ. Tôi phải lựa chọn giữa phẫu thuật và sống đau khổ hoặc là hóa trị nhưng có lẽ không thành công. Ngay lập tức, tôi ước gì mình được chết. Chị tôi ôm tôi và khóc nức nở. Cuối cùng, tôi đã chọn hóa trị và xạ trị.

Nồng độ men gan trong cơ thể tôi là hơn 80 (bình thường khoảng 40-50). Bác sĩ đã cho tôi dùng loại thuốc tốt nhất, nhưng nồng độ men gan tăng lên 90. Các bác sĩ đã họp lại và tăng lượng thuốc cho tôi. Tuy vậy, nồng độ đã tăng vụt lên 180 và dần dần đạt đến 290. Cuối cùng, các bác sĩ nói gia đình đưa tôi về nhà. Chúng tôi biết rằng 50 ngày tôi ở trong bệnh việc là lãng phí tiền bạc và thời gian. Tôi đã có một sự lựa chọn sai và phải chấp nhận.

Chúng tôi rời Thẩm Dương và trở về nhà. Tôi chuẩn bị mọi thứ và chuẩn bị chết. Tôi nhìn chồng con của mình và thật sự không muốn chết.

Tôi khóc liên tục mỗi ngày. Tôi rất yếu và chồng tôi phải dìu tôi đi. Tôi nghĩ rằng chết thì tốt hơn là sống.

Một ngày kia, chồng tôi thấy một khối u trên cổ của tôi và đưa tôi đến Đại học Y dược Thẩm Dương để kiểm tra. Tôi biết căn bệnh ung thư đã lan ra. Một bác sĩ đã gỡ bỏ khối u. Nồng độ men gan tăng trong tôi vẫn cao và tôi không thể hóa trị được. Sau hai tuần, tôi trở về nhà vào ngày 29 tháng 09 năm 2011. Tôi biết rằng cuộc đời mình đã chấm dứt.

Tôi rất yếu sau đợt xạ trị và thường xuyên khát nước. Tôi không thể nói chuyện hay nuốt và phải sống bằng cách tiêm chất lỏng vào tĩnh mạch.

Vào ngày 03 tháng 10, tôi đến nhà cha mẹ đẻ và sau đó đến nhà dì tôi. Một học viên Pháp Luân Công ở đó đã nói với tôi sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Anh ấy cũng kể cho tôi nghe tất cả các bệnh tật của anh đã biến mất nhờ việc tập luyện như thế nào. Cuối cùng, anh ấy chân thành nói: “Không ai có thể chữa bệnh cho chị. Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn duy nhất của chị.

Khi lắng nghe anh ấy, tôi không còn cảm thấy bệnh tật nữa và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi định mệnh của mình. Tôi quyết định niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng quyết định tập Pháp Luân Đại Pháp. Một số điều không thể tin được đã xảy ra: Tôi có thể tự đứng dậy và đi lại khi tôi rời khỏi nhà của người dì.

Cùng ngày hôm đó, tôi tìm được một bản Chuyển Pháp Luân và với sự giúp đỡ của nhiều học viên, tôi đã đọc cuốn sách và học các bài tập.

Trong vòng bốn ngày, tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh.

Gia đình và bạn bè rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự phục hồi của tôi. Họ đều khóc và nói rằng họ rất mừng cho tôi. Chồng tôi rất phấn khởi và anh ấy có thể trở lại làm việc mà không phải làm những việc vặt trong nhà nữa. Bạn tôi và những thành viên khác trong gia đình bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và hỏi xin tôi tấm bùa của Pháp Luân Đại Pháp (1). Chứng kiến sự thần kỳ xảy ra với tôi, họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cũng muốn học.

Tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên. Cám ơn những người đã chăm sóc cho tôi.

Chú thích:

(1) Bùa hộ mệnh – Ở Trung Quốc, các học viên đôi khi giảng sự thật bằng cách cho mọi người một vật nhỏ để đeo, trên đó có ghi một vài lời nhắc nhở họ về sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/21/患肛管癌无奈等死-修法轮功四天痊愈-248145.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/19/129567.html
Đăng ngày 24-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share