Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 07-10-2011] Tôi là một học viên Pháp Luân Công đang sống trong một ngôi làng của tỉnh Hà Nam. Cha tôi và hai người anh ruột cũng là những học viên. Em gái tôi biết những lợi ích của Pháp Luân Công, nhưng cô ấy không tập luyện.

Một buổi sáng, cháu trai của tôi bị ngã xuống khi cậu ta bước ra khỏi giường. Cậu không thể đứng lên được hoặc thậm chí di chuyển, và sự cố này làm em gái tôi sợ hãi vô cùng. Cô nhanh chóng yêu cầu chồng của mình gọi cấp cứu, và con trai của cô đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện, cháu trai của tôi dường như đã hồi phục và hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ không thể tìm thấy điều gì bất ổn ở cậu ta. Cậu sau đó đã được chẩn đoán là bệnh động kinh tại bệnh viện tỉnh.

Bệnh động kinh chưa có phương thuốc điều trị. Em gái tôi và gia đình cô vô cùng lo lắng với thông tin này, và họ không ngừng khóc. Cuối cùng, em gái của tôi cho rằng cháu của tôi nên tập luyện Pháp Luân Công. “Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể giúp nó“, cô nói.

Cháu trai của tôi đã mua một máy vi tính và đã kết nối với Internet. Bấy giờ chúng tôi học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng nhau và cậu bé cùng gia đình đến nhà tôi thường xuyên để thực hiện các bài tập.

Trong vòng một tháng, cháu trai của tôi cảm thấy một khối u kích thước của một quả hạnh nhân đằng sau một trong đôi tai của cậu. Chị gái tôi khá sợ hãi và đưa cậu đến gặp bác sĩ. Các bác sĩ nghĩ rằng đó là bệnh quai bị nên ông đã cho cháu trai của tôi một số thuốc mỡ để bôi lên khối u.

Ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu được che với các băng dán, tôi cười và nói: “Sau khi tập luyện được một vài ngày, những thứ xấu đang được đẩy xuất ra. Tuy vậy, cháu vẫn muốn đẩy nó trở lại.” Cháu trai tôi tỉnh ngộ về điều này, vì vậy cậu đã gỡ bỏ các băng dán. Sáng hôm sau, khối u tự nó đã biến mất.

Em rể tôi muốn để cháu trai của tôi được kiểm tra một lần nữa tại bệnh viện tỉnh, mặc dù em gái tôi đảm bảo với anh ta rằng điều đó là không cần thiết. Tuy vậy, anh ta vẫn cương quyết, vì vậy họ đã đi đến bệnh viện. Trước sự ngạc nhiên của họ, chấm đen [biểu thị chứng động kinh] mà trước đây nhìn thấy trong não của cháu trai của tôi đã biến mất. Tất cả các kiểm tra là bình thường. Bác sĩ cũng nhận thấy điều đó đúng là không thể tưởng tượng được.

Tôi là một nông dân. Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tập luyện chân chính. Xin đừng nghe tuyên truyền và lừa dối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/7/128583.html
Đăng ngày: 18 – 10 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share