Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 29-08-2023]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Pháp. Tôi đến Pháp năm 1994 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999.

Tìm được Pháp Luân Đại Pháp

Tôi sang Pháp vào năm 1994 để ở cùng chồng trong thời gian anh ấy học lấy bằng tiến sỹ. Cuối tháng 12 năm 1998, chúng tôi đã vay tiền để mua một cửa hàng và tôi làm quản lý. Bởi vì không có kinh nghiệm và không có tiền thuê người giúp việc nên tôi không biết làm thế nào để vận hành việc kinh doanh. Áp lực và lo lắng hồi đó gần như đạt đến cực điểm. Loại căng thẳng đó vô cùng thống khổ. Tôi khao khát được tĩnh tâm và không phải ám ảnh về việc kiếm tiền mỗi ngày.

Có lẽ chính suy nghĩ này đã thúc đẩy cơ duyên đến với tôi. Một đồng tu đến từ Trung Quốc đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1999, tôi đã đọc xong trang cuối cùng của Chuyển Pháp Luân. Sau khi đóng cuốn sách lại, tôi tự nhủ: “Từ nay trở đi, mình quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cho dù công việc hàng ngày có mệt mỏi thế nào hay về muộn đến đâu, tôi vẫn luyện đủ năm bài công pháp trước khi đi ngủ. Vào tháng 7 năm 1999, khi tham dự Pháp hội Châu Âu đầu tiên ở Paris, tôi mới biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó, tôi tích cực tham gia vào nhiều hạng mục và tham gia cùng các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Tôi đã thành lập một điểm luyện công ở thành phố nơi tôi sinh sống, thành lập một nhóm học Pháp, và thu thập chữ ký trên đường phố để phản đối cuộc bức hại. Tôi dùng thời gian rảnh rỗi của mình để làm các hạng mục và viết bài. Mỗi cuối tuần, tôi cống hiến hết mình cho các hoạt động nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Mỗi ngày tôi đều tràn đầy sức sống và cảm thấy vững tâm. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn giải phóng tôi khỏi xiềng xích của cuộc sống chỉ vì tiền.

Mở Nhà sách Thiên Thê (Tianti)

Vào đầu năm 2021, trụ sở Nhà sách Thiên Thê tại New York liên hệ với chúng tôi, bày tỏ rằng khi tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đã đi tới hôm nay, sẽ có nhiều người hữu duyên bước vào tu luyện Đại Pháp, và hy vọng sẽ có một Nhà sách Thiên Thê ở Paris.

Chúng tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Tuy nhiên chủ yếu là hai loại phương thức: một cách là trong hiệu sách chúng ta có sách, có điểm luyện công, Pháp thân dẫn dắt họ đi tìm; một cách [khác] là thông qua Pháp hội và học viên chúng ta giảng cho thân nhân cảm thụ của mình. Chủ yếu là người đến theo hai loại phương thức này khá nhiều, chất lượng cao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Chúng tôi nhận ra rằng việc mở một hiệu sách là phù hợp với Pháp của Sư phụ. Vì vậy, bốn học viên chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này và quyết định, đầu tiên chúng tôi sẽ thành lập một hiệp hội có tên là “Trung tâm Thiên Thê nước Pháp” để phù hợp với xã hội người thường. Mỗi người chúng tôi giữ những vai trò cụ thể và tôi trở thành chủ tịch hiệp hội.

Sau khi thành lập hiệp hội, việc đầu tiên là mở tài khoản ngân hàng. Tôi đã hẹn gặp người quản lý tại ngân hàng của mình để thảo luận về việc mở tài khoản. Tuy nhiên, hai cuộc gặp đã lên lịch của chúng tôi đều bị hủy vào đúng ngày hẹn vì lý do đột xuất. Lần đầu, tôi tỏ ra thấu hiểu nhưng đến lần thứ hai, tâm tranh đấu của tôi nổi lên. Tôi nói với người quản lý: “Nếu anh bận thế thì tôi sẽ mở tài khoản ở ngân hàng khác và chúng ta không cần sắp xếp cuộc gặp khác nữa”. Sau đó, tôi bỏ đi với vẻ mặt không hài lòng.

Tôi hoàn toàn quên mất mình là một học viên Đại Pháp và lý do tôi xin mở tài khoản, nên đã hoàn toàn dùng tâm người thường để xử lý vấn đề này. Sau đó, tôi tìm đến ba ngân hàng khác và không ai trong số họ sẵn lòng mở tài khoản cho chúng tôi. Lý do của họ đều giống nhau: rằng bởi tôi là chủ tịch hiệp hội nên tôi phải mở tài khoản tại ngân hàng cá nhân của mình. Nếu không, họ sẽ phải điều tra lý lịch tín dụng của tôi, điều này sẽ rất rắc rối. Sau khi bị hai ngân hàng đầu từ chối, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, mãi tới khi ngân hàng thứ ba cũng từ chối tôi mới ý thức được rằng mình đã sai rồi.

Là người tu luyện, tôi không nên có bất đồng với người thường. Từ góc độ tu luyện, tâm tranh đấu của tôi nổi lên chỉ vì cuộc hẹn của tôi bị hoãn lại. Làm sao tôi có thể điều hành Nhà sách Thiên Thê với tâm thái như vậy? Hướng nội tìm, tôi còn thấy rằng mặc dù bản thân ngày nào cũng chăm chỉ học Pháp, luyện công nhưng khi giải quyết vấn đề, đặc biệt là khi đối phương không biết tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi dường như không tuân thủ theo các Pháp lý để yêu cầu bản thân. Đây là trường hợp điển hình về việc không thực tu.

Sau khi nhận ra vấn đề trong tu luyện của mình, tôi quay trở lại ngân hàng đầu tiên. Người quản lý tỏ vẻ không hài lòng và nói: “Không phải chị nói sẽ đến ngân hàng khác sao?” Sau khi tôi giải thích lý do các ngân hàng khác từ chối thì anh ấy nói đó chỉ là họ lấy cớ vậy thôi. Tôi hiểu ra rằng anh ấy đã đúng. Việc ba ngân hàng từ chối là Sư phụ điểm hóa cho tôi phải chú ý thực tu. Nếu một trong các ngân hàng tiếp nhận đơn mở tài khoản của chúng tôi, tôi sẽ lỡ mất cơ hội suy nghĩ thấu đáo và uổng công điểm hóa của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con thấy hậu quả của việc không thực tu trong giai đoạn đầu mở hiệu sách. Một khi nhà sách đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ có nhiều sự việc đột xuất xảy ra và nếu tôi không xử lý chúng bằng tâm thái của người tu luyện thì nhất định sẽ bị tà ác can nhiễu.

Tôi bình tĩnh nói với người quản lý ngân hàng: “Tôi rất mong anh có thể giúp chúng tôi mở tài khoản ở đây”. Anh ấy nói với vẻ không mấy khách khí rằng ngân hàng sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu giảm phí hoặc ưu đãi nào vì chúng tôi là một hiệp hội. Tôi tự nhắc mình không được tranh giành lợi ích với người khác. Vì vậy, tôi mỉm cười và nói với anh ấy rằng tôi có thể chấp nhận điều kiện của anh ấy.

Mấy tháng trôi qua, ngân hàng vẫn không thông báo cho chúng tôi về việc mở tài khoản. Có lẽ Sư phụ muốn xem liệu tôi có quyết tâm tu bỏ tâm tranh đấu và liệu tôi có đủ kiên nhẫn và khoan dung hay không. Cho dù thế nào, tôi cũng tự nhắc mình không được bỏ lỡ cơ hội đề cao này. Tôi kiên trì gọi điện thường xuyên cho họ để hỏi thăm diễn biến tình hình. Cuối cùng, ngày ký hợp đồng cũng đến.

Khi chúng tôi gặp nhau, người quản lý ngân hàng rất hòa ái và nói: “Xét rằng hiệp hội của cô sẽ không có nhiều tiền nên tôi đã cố gắng giúp cô có được mức phí quản lý thấp nhất và các ưu đãi khác”. Tôi thực sự thể nghiệm được vẻ đẹp của việc tu bỏ tâm tranh đấu.

Sự bảo hộ của Sư phụ

Có lần, khi trao đổi với kế toán về vấn đề tài khoản của nhà sách, anh ấy nói rằng theo luật của nước Pháp, người đứng đầu hiệp hội không được nhận lương, mà chỉ làm một cách tình nguyện. Thông tin này khiến tôi có chút bất mãn trong tâm. Thực ra, khi đồng ý phối hợp với các học viên khác để cùng nhau mở nhà sách, tôi chưa bao giờ có ý định nhận lương. Vậy mà, khi người kế toán nói ra điều đó, trong tâm tôi lại có chút khó chịu. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy thất vọng trước phản ứng đó của mình. Làm sao tôi có thể càng tu càng thụt lùi như vậy?

Hiện giờ, tôi đang làm việc tại Nhà sách Thiên Thê, nơi tôi có thể trực tiếp kết nối với chúng sinh, vì lẽ gì tôi lại bị động tâm trước câu nói của người kế toán? Hướng nội, tôi nhận thấy tâm tật đố và tâm bất bình. Trước đây, tôi có thể làm mọi việc mà không màng đến lợi ích cá nhân, toàn tâm toàn ý tham gia các hạng mục Đại Pháp, không cầu hồi báo, bởi vì tất cả các học viên xung quanh tôi đều làm như vậy, và tôi cũng có thể làm được điều đó. Hiện giờ, nhiều hạng mục đã có thể trả lương cho các học viên tham gia. Đặc biệt là khi tôi phải đối mặt với viễn cảnh nhận được rất ít lương hưu, tâm bất bình và chấp trước vào lợi ích cá nhân liền bộc lộ ra.

Sư phụ giảng:

“Nếu như thật sự có con đường đã đắp tốt và xe chạy thuận chiều gió, thì quyết không phải là tu luyện.” (Lộ {con đường}, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trước đây, khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng, xét trên bề mặt thì mọi thứ tôi làm có vẻ giống như tự mình phó xuất, nhưng kỳ thực lại có yếu tố thuận theo dòng. Cảm tạ Sư phụ đã cho con thấy chấp trước vào lợi ích cá nhân khi bắt đầu điều hành hiệu sách. Con nhất định phải tu bỏ nó.

Trong quá trình tìm kiếm chấp trước của mình, tôi cảm nhận được rõ rằng mỗi bước trên hành trình tu luyện của tôi đều có sự bảo hộ của Sư phụ, thậm chí đôi khi còn hiển thần tích. Công việc ở cửa hàng nhỏ của gia đình tôi không chịu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào từ việc tôi thường xuyên tham gia các hoạt động Đại Pháp. Ngược lại, chúng tôi đã trả được hết tất cả các khoản vay. Để tham gia tốt hơn vào các hạng mục giảng chân tướng, chúng tôi đã chuyển đến Paris. Khi chúng tôi bán cửa hàng nhỏ của mình, nhờ bất động sản tăng giá nên số tiền chúng tôi bán được vừa đủ để mua căn nhà mà tôi hiện đang sở hữu ở Paris. Hết thảy những điều này xảy ra khi tôi hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích cá nhân, nhưng không ngờ tôi đã đạt được rất nhiều.

Sư phụ giảng:

“Nó khác với người thường; điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trong lòng tôi dâng lên niềm cảm ân vô hạn đối với Sư phụ.

Quyên góp vô tư

Việc chúng tôi mở Nhà sách Thiên Thê không phải từ tay trắng làm nên. Ngay từ đầu, một đồng tu đã tình nguyện cung cấp cho chúng tôi mặt tiền cửa hàng với giá thuê thấp, đây là khoản quyên góp đầu tiên cho nhà sách. Còn có một học viên khác tặng các quần áo Đại Pháp và tấm đệm ngồi thiền tổng cộng trị giá hàng nghìn euro. Việc bán những mặt hàng này đã trở thành nguồn vốn đầu tiên cho nhà sách.

Sau đó, các học viên ở Pháp và các nước châu Âu khác đã quyên góp tiền mặt và các vật phẩm khác. Một số học viên châu Âu thậm chí còn tặng kèm số tiền quyên góp vào đơn đặt hàng sách của họ. Những hành động này làm chúng tôi vô cùng xúc động và cảm nhận được việc vận hành tốt nhà sách cũng là nguyện vọng chung của các đồng tu.

Kết duyên ở nhà sách

Vào ngày khai trương Nhà sách Thiên Thê, chúng tôi đã mời Đài Truyền hình Tân Đường Nhân ở Pháp đến đưa tin về sự kiện. Thật bất ngờ, một cặp vợ chồng học viên đến ở Trung Quốc đại lục khi biết tin đã ngay lập tức thông báo cho con gái họ đang du học ở Pháp. Theo đó, khách hàng đầu tiên của nhà sách chính là du học sinh người Trung Quốc này. Cô ấy vui vẻ mua một bộ các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ và có cơ hội tham dự Khóa Pháp Luân Đại Pháp chín ngày đầu tiên mà chúng tôi tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê. Một học viên Đài Loan khác sống ở khu vực phía Đông nước Pháp vốn tu luyện một mình đã xem tin tức trên kênh truyền hình Tân Đường Nhân và tham gia khóa học chín ngày đầu tiên. Từ đó trở đi, cô đã bước ra cùng các đồng tu khác tu luyện, giảng chân tướng và thậm chí còn thành lập một điểm luyện công ở khu vực mình sinh sống.

Trong tháng đầu tiên khai trương nhà sách, chúng tôi đã tổ chức Khóa học Pháp chín ngày đầu tiên ngay tại đó. Cho đến nay, chúng tôi đã tổ chức được 10 khóa học, cả bằng tiếng Trung và tiếng Pháp, và khóa nào chúng tôi cũng mời các học viên lâu năm tham gia cùng để tạo điều kiện cho việc chia sẻ giao lưu với các học viên mới.

Trong hai năm qua kể từ khi mở nhà sách, chúng tôi đã bán được hơn 4.000 cuốn sách Đại Pháp và gửi hơn 200 gói hàng cho các học viên trên khắp châu Âu, trong đó gói hàng xa nhất đến tay một học viên ở Uganda, châu Phi. Công việc của chúng tôi đã được các đồng tu tán đồng và hoan nghênh!

Trong các buổi biểu diễn Shen Yun tại Pháp, chúng tôi đã bán sách tại các địa điểm biểu diễn. Trong hai năm qua, chúng tôi đã bán được gần 1.500 bản Chuyển Pháp Luân.

Từ nay về sau, tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc tại Nhà sách Thiên Thê và thực tu chính mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/29/464687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211129.html

Đăng ngày 16-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share