Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-09-2023] Ngày 2 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều vùng khác nhau của Florida đã hội tụ tại Trung tâm Hội nghị Sheraton ở Orlando để tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện (Pháp hội).

Các học viên chia sẻ về những nhận thức mà họ đã đạt được thông qua việc tuân theo những lời dạy của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, tham gia tổ chức và quảng bá Shen Yun, cũng như công tác trong các kênh truyền thông do học viên Đại Pháp điều hành và các hạng mục giảng chân tướng khác.

Vào buổi sáng, các học viên đọc các kinh văn mới công bố gần đây của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý, bao gồm “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, “Tránh xa hiểm ác”, “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” và “Vì sao có nhân loại”. Pháp hội bắt đầu lúc 1 giờ chiều, 13 học viên đã đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ.

088f783fcf433e2ae92d4f5febb9e342.jpg

e9f3b3a10ef3f22ba64d0bbd7e09b1a3.jpg

e326735702dbc8bc493dc31d1b0c44dd.jpg

Pháp hội Florida năm 2023 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sheraton ở Orlando, ngày 2 tháng 9 năm 2023.

Tu luyện trong khi công tác trong một hạng mục truyền thông

Cô Daisy, một học viên đến từ Bulgaria hiện đang sống tại Nam Florida, chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của cô khi tham gia một hạng mục truyền thông nhằm vạch trần sự thật về cuộc bức hại. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Cô tin rằng các học viên nên tham gia vào các hạng mục truyền thông do các học viên điều hành vì chúng là những công cụ hữu hiệu để truyền bá vẻ đẹp của môn tu luyện và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vì vậy, khoảng một năm sau khi bước vào tu luyện, cô bắt đầu viết và dịch các bài viết cho Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria. Cô đã có một số kinh nghiệm làm công việc dịch phim ở Bulgaria và cô cũng thích viết lách.

Không lâu sau đó, một tổng biên tập mới tham gia hạng mục. Ông có hơn 8 năm kinh nghiệm viết bài cho một hãng truyền thông Hoa Kỳ và có kỹ năng quản lý công ty truyền thông. Cô Daisy tự tin vào khả năng viết lách của mình nên cô hy vọng mọi bài cô viết sẽ được đăng tải. Tuy nhiên, không lâu sau khi có tổng biên tập mới, ông bắt đầu chỉ trích gay gắt các bài viết của cô. Ban đầu, cô Daisy cảm thấy thất vọng và thậm chí còn nghĩ đến việc rời khỏi nhóm. Sau đó, cô bình tĩnh lại và quyết định nhìn nhận vấn đề này từ góc độ của một người tu luyện.

Cô hướng nội và phát hiện ra mình đã sai. Khi tham gia hạng mục này, cô chưa có kinh nghiệm thực tế và chỉ dựa vào khả năng viết vốn có của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc các biên tập viên đã dành bao nhiêu thời gian và công sức để chỉnh sửa các bài viết của cô. Cô liền quyết định thay đổi thái độ, nỗ lực nhiều hơn và kiểm tra kỹ lưỡng những gì cô viết.

Mọi chuyện đã thay đổi sau khi cô suy ngẫm về những thiếu sót của mình. Ngay sau đó, các biên tập viên nói với cô Daisy rằng các bài viết của cô đã được cải thiện và họ không tốn nhiều thời gian để chỉnh sửa chúng nữa. Sau khi một nhóm khác tiếp quản Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria, tổng biên tập đã bắt đầu một hạng mục truyền thông mới và mời cô Daisy tham gia. Cô được tự do viết bất cứ điều gì cô thấy phù hợp. Đến thời điểm đó, kỹ năng viết của cô đã tiến bộ nhiều đến mức các bài viết của cô hầu như không cần chỉnh sửa.

Giờ đây, cô Daisy thường chia sẻ kinh nghiệm của mình với các thành viên mới trong nhóm và nhắc nhở họ: Chúng ta ở đây không phải để chứng tỏ khả năng của mình mà để cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta không đáp ứng được tiêu chuẩn cao của một người chuyên nghiệp và một người tu luyện, chúng ta sẽ không thể cứu người.

Đề cao trong khi quảng bá Shen Yun

Giáo sư Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 khi ông còn là sinh viên. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, ông luôn nhìn thấy các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” ở khóe mắt phải của mình. Khi ông không thể nhìn rõ các chữ, ông coi đó là điểm hóa từ Sư phụ rằng ông đã làm điều gì đó không phù hợp với Pháp. Ông sẽ hướng nội, xem xét bản thân để tìm ra những chấp trước của mình và trừ bỏ chúng.

Giáo sư Dương cho biết ông luôn nhìn thấy rất rõ các chữ “Thiện” và “Nhẫn”. Đôi khi, chữ “Nhẫn” xuất hiện hơi mờ, và ông biết rằng ông phải chú ý tu Nhẫn. Trong những năm đầu tu luyện, chữ “Chân” thường mờ hơn. Ông nhận ra mình có thói quen tìm kiếm cớ để làm việc một cách chiếu lệ, dùng lý do này để biện giải cho lý do khác. Ông quyết tâm tu ‘Chân’ và để ý xem hành vi trong cuộc sống hàng ngày của mình có ‘Chân’ không. Mỗi khi có tư tưởng không chân, ông đều tự nhắc nhở bản thân không được nói dối vì lợi ích trước mắt. Dần dần, chữ “Chân” ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Ngay sau khi tốt nghiệp, giáo sư Dương được mời làm việc chính thức tại một trường đại học ở Mỹ. Năm 2009, ông nhận lời làm việc tại một trường đại học ở Florida. Vào thời điểm đó, chỉ có hai hoặc ba thành phố ở Florida có các buổi biểu diễn Shen Yun và chúng được tổ chức bởi các học viên địa phương thay vì một ban quản lý chung. Năm 2012, ông nhận trách nhiệm quảng bá Shen Yun ở Tampa. Năm nay là năm đầu tiên giá vé được điều chỉnh tăng lên. Nhiều học viên lo lắng rằng mức giá mới sẽ ảnh hưởng đến việc bán vé nhưng giáo sư Dương tin rằng các buổi biểu diễn sẽ thành công, bởi đó là điều Sư phụ muốn. Ông đã thực hiện một số nghiên cứu về các phương pháp tiếp thị khác nhau bao gồm truyền hình, báo chí, gửi thư, áp phích, dựng quầy quảng bá ở trung tâm mua sắm và các điểm diễn ra sự kiện v.v. Ông đã cố gắng hết sức để quảng bá Shen Yun bằng cách sử dụng các nền tảng khác nhau này trong phạm vi ngân sách cho phép. Cuối cùng, hơn 6.000 vé đã được bán hết. Một tháng sau, có thêm hai buổi biểu diễn ở một thành phố lân cận. 3.000 vé bổ sung cũng đã được bán hết, phá kỷ lục bán hàng và lần đầu tiên có lãi.

Tín Sư tín Pháp

Anh Jack, một học viên trẻ người phương Tây, bắt đầu tu luyện vào năm 2015. Vào sinh nhật thứ 18 của mình, khi thổi nến anh đã ước được trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã tham gia vào nhiều hạng mục truyền thông khác nhau, và anh chia sẻ về việc tín Sư tín Pháp.

Gần đây, anh đã tham gia khóa đào tạo cho một chương trình mới của Đài Truyền hình NTD. Một đồng nghiệp ở văn phòng New York cũng được yêu cầu thử vai và đọc kịch bản mà anh Jack đã viết. Khi anh Jack hay tin, anh lập tức có suy nghĩ tiêu cực rằng mình có thể bị thay thế. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra tâm tật đố và tâm tranh đấu của mình. Anh nghĩ: “Bất cứ việc gì Sư phụ muốn mình làm, mình cần khiêm tốn và cố gắng hết sức”. Anh chia sẻ: “Tôi đã nói với đồng nghiệp của mình: ‘Chúng ta phải có niềm tin vào Sư phụ và làm bất cứ điều gì Sư phụ bảo chúng ta làm. Đây chính là điều Sư tôn mong muốn.’”

Anh nhận ra rằng mặc dù Sư phụ không theo dõi hay trực tiếp bảo chúng ta phải làm gì, nhưng Ngài vẫn an bài mọi việc cho chúng ta và đảm bảo kết quả tốt nhất. Là học viên, trách nhiệm của chúng ta là cố gắng hết sức để làm những gì Sư phụ đã giao phó.

Pháp hội kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều. Một học viên mới đến Hoa Kỳ từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã hào hứng chia sẻ với mọi người những thay đổi mà anh đã trải qua sau khi tu luyện trong một thời gian ngắn. Anh rất tiếc vì đã bước vào tu luyện quá muộn nhưng anh cho biết Sư phụ không bỏ rơi anh. Một vài ngày sau khi anh bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho anh, anh đã quyết tâm toàn tâm toàn ý tu luyện.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/10/465171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/11/211268.html

Đăng ngày 14-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share