Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Texas

[MINH HUỆ 29-08-2023] Ngày 27 tháng 8 năm 2023, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) miền Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức tại Houston, Texas. 15 học viên đã chia sẻ về việc họ đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cách để họ có động lực giúp đỡ người khác.

Các học viên từ Arkansas, Oklahoma, Louisiana, Arizona, Texas, và các tiểu bang khác đã đến tham gia sự kiện. Trước khi diễn ra Pháp hội, người dẫn chương trình đã hồi tưởng lại chuyến thăm thành phố của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, vào năm 1996 và mang lại hy vọng cho khu vực.

20230830-464703-us-south-fahui.jpg

Pháp hội được tổ chức tại Houston vào ngày 27 tháng 8 năm 2023.

4997d7a04bd244c4c9b39bc7407ceb87.jpg

Một học viên chia sẻ về trải nghiệm của cô trong Pháp hội miền Nam Hoa Kỳ.

Cải thiện mối quan hệ gia đình

Cô Trương đến Hoa Kỳ cách đây ba năm cho biết bố mẹ cô thường xuyên cãi nhau khi cô còn nhỏ. Bởi vậy, cô trở nên ích kỷ, bướng bỉnh và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Sau khi kết hôn, vợ chồng cô cũng có những mâu thuẫn, khiến gia đình cô đứng trên bờ vực tan vỡ.

Một ngày vào năm 2020, cô Trương thấy một video trực tuyến nói về một lời tiên tri cổ xưa rằng sẽ xuất hiện một nhà hiền triết đến từ phương Đông. Cô nhớ tới Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, Trung Quốc. “Mỗi điều Sư phụ giảng đều thật tốt. Tôi đã nghe đi nghe lại các bài giảng”, cô Trương hồi tưởng lại. “Những gì Sư phụ giảng thật chân thành và từ bi, và từng từ như được in vào tâm trí tôi. Khi tôi nhìn Pháp tượng của Sư phụ xuất hiện trong băng hình, nước mắt tôi đã tuôn rơi – trước kia tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy”.

Trước khi bước vào tu luyện, cô từng có vấn đề về cổ. Tất cả các cơ của cô đều căng cứng và cô bị chóng mặt và mất ngủ. Sau khi tham gia luyện công tập thể lần đầu tiên, cô rất kinh ngạc bởi tình trạng căng cơ đã biến mất. Cô cảm thấy hàng chục năm thấm nhuần tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không còn nữa.

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp sâu sắc đến mức cô Trương cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. “Tôi vô cùng trân quý cơ duyên này và tự hỏi tại sao tôi không biết đến Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn. Môn tu luyện này thật tốt và tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý”, cô giải thích. “Lịch làm việc của tôi rất linh hoạt. Tôi có thời gian để học Pháp và luyện công”. Cô cho biết dù chỉ ngủ bốn, năm tiếng mỗi ngày nhưng cô luôn tràn đầy năng lượng.

Khi đọc thấy Sư phụ đề cập đến việc ghi nhớ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong các kinh văn, cô Trương đã bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Cô đã mất hơn một năm cho lần học thuộc đầu tiên, nhưng chỉ mất sáu tháng cho lần học thuộc thứ hai. Học thuộc cuốn sách lần thứ ba, cô Trương nói rằng điều đó đã giúp cô hoàn toàn đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp giúp cô hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. “Nếu bố tôi còn sống, tôi sẽ cảm ơn ông đã nuôi dưỡng tôi và xin lỗi ông vì những điều tiêu cực tôi đã nói hồi nhỏ”, cô cho biết thêm. Cô đã học cách nghiêm khắc với bản thân với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời từ bi và tha thứ cho người khác. Nhờ đó, môi trường gia đình cô được cải thiện và mọi người sống trong hòa thuận.

Cứu du khách Trung Quốc tại Việt Nam

Cô Nguyễn Nhan đến từ Việt Nam bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2016. Sau khi đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ Lý trong ba tháng, cô nhận tầm quan trọng của việc phổ biến cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Vì quê hương cô ở Việt Nam là một điểm thu hút khách du lịch, nên cô muốn giới thiệu với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp.

Một tháng sau, công việc của cô Nguyễn thay đổi một cách kỳ diệu. “Lúc đó, tôi có hai lựa chọn – lãnh đạo một đội ngũ khoảng 1.000 người hoặc nhận một vị trí ở quê nơi công ty tôi đã có bảy dự án bất động sản”, cô nói. Nhớ đến mong muốn được giảng chân tướng cho người Trung Quốc, cô Nguyễn đã trở về quê hương ở Việt Nam.

Ban đầu, cô chỉ có thể nói tiếng Trung một cách rất đơn giản, như “Cái này dành cho bạn” hay “Hy vọng bạn được bình an”. Trong khi tự học tiếng Trung, cô cũng đã thuê gia sư. Cô Nguyễn học rất nhanh và thuộc lòng một số nội dung trên Minh Huệ có thể dùng để nói chuyện với du khách Trung Quốc.

Dù nắng hay mưa, cô Nguyễn đã không lãng phí một ngày nào. Trong khi chờ khách du lịch, cô đọc thuộc lòng Hồng Ngâm (tuyển tập thơ của Sư phụ Lý) và “Luận Ngữ”, hoặc luyện nói tiếng Trung. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Một ngày nọ, hàng chục khách Trung Quốc vây quanh cô, cười nhạo cô trong khi hát bài quốc ca của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng cô không hề bối rối mà tiếp tục nói. Cô cảm thấy Sư phụ Lý đang ở bên cạnh trợ giúp cô. Khi tiếp tục nói, cô lo lắng cho những du khách này vì đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa dối. Cuối cùng, những người khách Trung Quốc trở nên im lặng.

Một số hướng dẫn viên du lịch doạ sẽ đánh đập cô. Một số du khách quẳng tài liệu mà cô Nguyễn đưa xuống đất hoặc nhổ vào mặt cô. Khi điều này xảy ra, thay vì chống trả, cô và các học viên khác đã hướng nội để xem liệu họ có thể cải thiện ở phương diện gì. Qua thời gian, các hướng dẫn viên du lịch trở nên lịch sự hơn và thái độ của khách du lịch cũng thay đổi. Những xe buýt chở khách du lịch cũng đợi cho đến khi các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp xong. Một số du khách vẫy tay khi xe buýt rời đi và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hoặc gửi lời chào tới Sư phụ Lý.

Cô Nguyễn cảm thấy Sư phụ Lý đã an bài cho ngày càng nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam để nghe sự thật về Đại Pháp. Bất cứ nơi nào cô tới, luôn có rất nhiều du khách Trung Quốc. Cảm giác như thể cô đang sống ở Trung Quốc vậy. Cô đối xử tốt và kết bạn với họ. Một số người vẫn giữ liên lạc với cô.

Cô Nguyễn cho biết dù hàng ngày bận rộn nhưng cuộc sống của cô rất có ý nghĩa và hạnh phúc. Mỗi ngày đều có những trải nghiệm kỳ diệu và Đại Pháp luôn ban trí huệ cho cô khi cô gặp khó khăn. Cô chia sẻ rằng đôi khi đọc Chuyển Pháp Luân, cô cảm thấy cơ thể mình khổng lồ như một ngọn núi. “Có hôm sau khi nói chuyện với du khách Trung Quốc, tôi đã chợp mắt 10 phút khi về đến nhà. Tôi cảm thấy cơ thể mình lớn như một ngọn núi vậy. Tôi cũng cảm thấy vai mình nặng trĩu – có lẽ là do gánh nặng trên vai”, cô nói.

Giáo viên trường công lập: Tìm cách chứng thực Pháp từ trong tâm

Là một giáo viên trường công, cô Cố cho biết cuộc họp học đường hàng tháng của khu vực chính là cơ hội để cô nói về Pháp Luân Đại Pháp. Thành phần tham dự cuộc họp có cả phụ huynh, người dân địa phương và học sinh.

Cô Cố thường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bằng cách sử dụng những chủ đề mà phụ huynh thường hay quan tâm. Khi ý kiến thiên tả chi phối ban giám đốc, cô nhấn mạnh rằng trường học là nơi để trẻ học hỏi kiến thức và các kỹ năng. Từ góc độ của văn hóa truyền thống Trung Quốc, cô nói về việc sắc dục có thể hủy hoại con người như thế nào. Cô cũng đề cập tới các bằng chứng khoa học chứng minh rằng các sách vở và băng hình có liên quan tới sắc dục ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của bộ não ra sao. Nhiều khán giả ủng hộ nỗ lực của cô trong việc ngăn chặn những nội dung không phù hợp xuất hiện trong môi trường giáo dục học đường.

Khi các ý kiến thiên tả không ngừng gây ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, cô Cố quyết định cho họ biết quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc thông qua bộ phim Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Khi chiếu bộ phim này, cô Cố giải thích với họ về việc ĐCSTQ đã đàn áp các hệ thống tín ngưỡng như Pháp Luân Công cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc ra sao.

Nhìn lại cuộc đời mình, cô Cố rất biết ơn vì được lớn lên trong một gia đình có nền văn hóa truyền thống Trung Hoa trong khi được học tập tại Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đã giúp cô nói với mọi người về Đại Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là một học viên Đại Pháp. “Công việc của tôi là một giáo viên ở trường, nhưng tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều người như học sinh, phụ huynh, các giáo viên khác, gia đình tôi, bạn bè, hàng xóm, và các thành viên khác trong cộng đồng”, cô nói. “Tất cả đều là cơ hội cho tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và khích lệ những người khác một cách tích cực. Đây cũng là một quá trình chứng thực Pháp”.

Một gia đình ba thế hệ

Ba thế hệ của gia đình bà Smiles tu luyện Pháp Luân Công. Người bà, bà Patricia Smiles nói về việc trừ bỏ các chấp trước, như tâm tranh đấu và tật đố khi giao tiếp với các học viên khác.

Một học viên gần đây đã chuyển đến sống cùng gia đình bà. Cô ấy không có việc làm, thay vào đó, cô thường đi ra ngoài nói với người dân trong cộng đồng về Đại Pháp. Còn bà Patricia làm việc cho kênh truyền thông tại nhà sáu ngày một tuần. Khi thấy lịch trình linh hoạt của học viên này, bà Patricia cảm thấy động tâm. Bà nhận ra chấp trước tranh đấu và tật đố của mình đã bộc lộ.

Một ngày, khi bà đọc đến đoạn Pháp về tâm tật đố trong cuốn Chuyển Pháp Luân, bà Patricia chợt nhận ra mình giống như vị sư trụ trì trong bài giảng và rất sốc. “Tôi cầu xin Sư phụ gia trì để tôi có thể loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó. Khi tôi luyện công vào tối ngày hôm đó, tôi cảm nhận sự từ bi và tôi biết rằng đó là cách tôi nên đối xử với người học viên”, bà chia sẻ. “Tôi cũng nhận ra đây là cơ hội để tôi loại bỏ các chấp trước của mình. Khi tôi buông bỏ chúng, tất cả các suy nghĩ phụ diện của tôi cũng biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại”.

Cô Tabitha Smiles, con gái của bà Patricia, từng làm việc cho nhiều hãng truyền thông và là nhà sản xuất của một chương trình video. Đó là một doanh nghiệp khởi nghiệp và không có một ví dụ nào để học theo. “Khi dự án thất bại, tôi cảm thấy như thể mình đã chạm tới điểm cực hạn trong cuộc đời của mình”, cô nói. “Tôi nhận thấy rằng tôi đã chấp trước vào việc chứng thực bản thân. Và tôi đã gặp thất bại hết lần này đến lần khác. Khi hướng nội, tôi nhận ra mình chưa hiểu rõ về các Pháp lý và tôi đã không phóng hạ các chấp trước căn bản. Tôi đã nhầm lẫn đánh đồng việc làm các hạng mục là tu luyện và cứu người”.

Khi tiếp tục hướng nội, cô Tabitha nhận thấy tu luyện của cô đã được đề cao. Khi cô tham gia The Epoch Times, cô muốn trở thành đại diện dịch vụ khách hàng. Nhưng sau đó cô trở thành quản lý và chịu trách nhiệm đào tạo các đại diện dịch vụ khách hàng khác. “Tôi biết Sư phụ Lý đã ban cho tôi những kỹ năng này để chứng thực Pháp và cứu người. Tôi không có gì đặc biệt cả”, cô giải thích. “Đây cũng là một môi trường tốt để tôi tu luyện bản thân và buông bỏ tâm ích kỷ”.

Con gái của cô Tabitha, Genvieve Quintanilla, trước đây từng bị trầm cảm nặng. Cách đây vài năm, khi cô bắt đầu làm việc tại Nhà sách Thiên Thê ở New York, cô mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mua một cuốn Pháp Luân Công. Cô đã đọc xong cuốn sách trong một đêm và cho biết cô vô cùng xúc động và trải nghiệm đó thật tuyệt vời. Không lâu sau, chứng trầm cảm của cô đã biến mất.

Hiện đang làm đại diện dịch vụ khách hàng, cô Genvieve cho biết cô từng gặp phải một số khách hàng la hét và gào lên. “Nhưng khi tôi ngồi xuống và lắng nghe họ nói một cách bình tĩnh mà không hề oán giận hay có cảm xúc tiêu cực nào khác, vấn đề sẽ sớm được giải quyết qua điện thoại. Họ cảm ơn tôi vì đã kiên nhẫn và chia sẻ niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng. Họ nói rằng họ rất thích The Epoch Times và cảm ơn vì sự chăm chỉ của chúng tôi”.

Nhìn lại những trải nghiệm này, cô Genvieve nói rằng cô cảm ơn những khách hàng này. Cô chia sẻ thêm: “Sự tức giận của họ đã cho tôi cơ hội tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và chia sẻ với họ Đại Pháp tốt như thế nào”.

Một cuộc đời mới

Cô Vivian được sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ tại Hà Nôi, Việt Nam. Vì gia đình giàu có nên cô kiêu ngạo và có nhiều thói quen xấu, trong đó có cả hút thuốc, chơi game và uống rượu. Ở tuổi 20, cô bị phá sản vì cờ bạc. Sau khi kết hôn, công việc kinh doanh của cô không suôn sẻ. Cả chồng và bố mẹ đều chỉ trích cô. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn III.

Cô Vivian nhớ lại: “Tôi mới 30 tuổi nhưng cuộc đời tôi gần như đã kết thúc. Tôi ghét mọi người, ngay cả bản thân tôi. Tôi thường xuyên chửi mắng bố mẹ và các con. Các con tôi nói tôi là hổ cái”. Cô Vivian càng đau buồn hơn trong cuộc phân chia tài sản khi cô và chồng ly hôn. Nếu có ai nhắc đến chồng cũ hay gia đình anh ta, cô sẽ trở nên tức giận.

May mắn thay, cô Vivian đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua người chồng thứ hai của mình và bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó, cô lấy lại được sức khỏe. “Tôi cũng hiểu ra được vấn đề của mình đến từ đâu. Sự tức giận và những suy nghĩ tồi tệ đó không phải là một phần của bản thân tôi. Chúng là từ những vật chất xấu, tích tụ theo thời gian”, cô nói. “Tôi cố gắng hướng nội và phát chính niệm. Thật không dễ dàng gì vì những tư tưởng xấu lại quay trở lại khi tôi lơ là trong tu luyện. Tôi là một học viên mới nhưng tôi cảm nhận được rằng Sư phụ Lý đã giúp tôi rất nhiều”.

Giờ đây, khi nói chuyện với bố mẹ và các con, cô Vivian luôn kiên nhẫn và tốt bụng. Cô chia sẻ tiếp: “Sau mỗi cuộc nói chuyện, tôi hướng nội để xem có chỗ nào mình có thể làm được tốt hơn. Chúng tôi cư xử hòa ái với nhau và gia đình tôi tràn ngập tiếng cười. Các con tin tưởng tôi và hỏi xin tôi lời khuyên. Các cháu cũng ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp vì chúng biết rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt nhất”.

Cô Vivian và chồng cô sở hữu một nhà hàng. “Tôi biết đây là cơ hội mà Sư phụ cấp cho để tôi tu luyện, nói với mọi người sự thật về Đại Pháp và cứu họ”, cô chia sẻ. “Mỗi món ăn của chúng tôi đều có chất lượng cao với giá cả hợp lý. Công việc kinh doanh của chúng tôi đang tiến triển tốt và tôi đối đãi tốt với các nhân viên và khách hàng của mình. Khi có xung đột, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ cho tôi cách giải quyết chúng bằng tâm từ bi.“

Cô Vivian cũng đã có thể trút bỏ được nỗi oán hận với chồng cũ. Bất cứ khi nào cô gặp anh hoặc người nhà anh, cô đều đối xử với họ bằng tâm từ bi và nói với họ về Đại Pháp. Nhìn thấy thái độ tích cực của cô, họ cũng ấn tượng trước sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp hội kết thúc lúc 4 giờ 30 phút chiều. Những người tham dự đều rất thích buổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện này. Một học viên cho hay cô sẽ trân trọng cơ hội tu luyện và tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất để cứu người.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/29/464703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211072.html

Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share