Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2023] Ngày 3 tháng 1 năm 1998 là một ngày khó quên đối với tôi, hôm đó không hiểu vì lẽ gì tôi đang ở trường luyện công của một công pháp khác lại đột nhiên kiên quyết bước sang trường luyện công của Pháp Luân Công. Khi đến nơi, có mấy giáo viên đang luyện công, tôi liền bắt chước theo động tác của họ mà luyện.

Khi đang luyện, đang luyện, tôi bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Không biết xảy ra chuyện gì, tôi còn nghĩ rằng do mình đang trong kỳ kinh nên không thể tập công này, tôi bèn hỏi một cô giáo. Cô ấy mỉm cười bảo: “Chị quả là có duyên đấy, vừa mới bước vào đây mà Sư phụ đã giúp chị tịnh hóa thân thể, loại bỏ những thứ không tốt trong cơ thể cho chị rồi, chị đừng lo, cứ chiểu theo lời Sư phụ giảng mà làm, đều là hảo sự cả.”

Mấy ngày đó đúng vào kỳ thi ở trường, tôi cần phải đánh máy và in phiếu bài thi, cổ họng tôi khó chịu như bị lửa đốt, khạc ra toàn là đờm đen và vàng, tôi nghĩ đó đều là Sư phụ đang tịnh hóa và điều chỉnh thân thể cho mình! Tôi liền mặc kệ, không để ý đến nó, vẫn tiếp tục in phiếu bài thi. Thật thần kỳ, hai ngày sau, toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm, triệu chứng nào cũng biến mất. Tôi vui vẻ nói với mọi người trong nhà rằng công này quá kỳ diệu, tôi tin công pháp này, nhất định tôi phải kiên trì tập luyện.

Từ đó đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, tôi chưa phải uống một viên thuốc nào, Đại Pháp đã ban cho tôi một con người hoàn toàn mới, mỗi ngày tôi đắm chìm trong niềm vui được Pháp của Sư phụ tẩy tịnh thân tâm, con xin được quỳ lạy khấu tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ con.

1. Rút không ra được máu

Năm 2007, tôi bị ác nhân đến nhà bắt cóc và đưa đến một đồn công an, tại đồn công an, tôi không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho hai cảnh sát trông coi tôi, tôi giảng rằng thiện ác hữu báo là thiên lý, bảo họ chớ có nghe theo tà ác mà bức hại người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đồng thời yêu cầu họ lập tức thả tôi vô điều kiện. Nhưng họ không nghe, nói rằng họ đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và suốt từ chiều cho đến 10 giờ tối, họ vẫn định đưa tôi đến trại tạm giam mà không có xe. Kỳ thực, khi đó chính là Sư phụ đã cho tôi một cơ hội, để tôi phát chính niệm phủ định bức hại của tà ác, không thể theo họ đi đến trại tạm giam. Vậy mà lúc đó tôi lại nghĩ: Tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt đâu có gì sai, các anh thì có tài cán gì chứ? Tôi đi sang cực đoan và bị tà ác dùi vào sơ hở. Lúc này, một giáo viên ở trường tôi lái một chiếc xe hơi đến, ác nhân liền bảo tôi ngồi vào xe để đến trại tạm giam. Khi đó biểu hiện của tôi không chút sợ hãi, tôi lên xe mà không ngoái đầu nhìn lại.

Khi đến trại tạm giam, tôi không thừa nhận mọi sự sắp đặt của họ, họ bảo tôi học thuộc nội quy nhà tù tôi không học, bảo tôi mặc đồng phục phạm nhân tôi không mặc, người quản giáo phòng giam nữ bảo tôi may áo may ô vàng cho phạm nhân tôi bảo tôi không làm. Tôi hoàn toàn không phối hợp với bất kỳ yêu cầu nào của tà ác.

Có một hôm, trưởng phòng giam bảo mọi người đến văn phòng để lấy máu, khi đó tôi đã biết về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Khi đến lượt tôi, Pháp của Sư phụ chợt lóe lên trong đầu tôi:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đứng sững ở đó, lúc này, người lấy máu nói: đến lượt chị rồi. Tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, tôi không thể phối hợp với tà ác, trong tâm tôi phát ra một niệm cường đại: “Hãy để họ rút không ra máu”. Nhờ một niệm này, máu của tôi một chút cũng không rút ra được. Khi rút kim ra cũng không hề bị chảy máu. Lúc này người lấy máu hỏi người ghi tên: “Có tiếp tục lấy máu nữa không?” Người kia lắc lắc đầu nói: “Thôi, không lấy nữa.”

Cứ như vậy, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã chính niệm giải thể được bức hại của tà ác.

2. Cựu quân nhân đồng ý tam thoái

Trong những năm này, tôi và các đồng tu thường cùng nhau đến các thôn làng, ngõ hẻm để giảng chân tướng và cứu chúng sinh hữu duyên. Một buổi chiều, đang đi trên đường ở vùng nông thôn, tôi và đồng tu gặp một ông lão đang đẩy xe, chúng tôi tiến đến giảng chân tướng cho ông nhưng ông không chịu nghe, còn nói: “Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một cựu quân nhân, tôi không tin những gì các chị nói.” Lúc này tôi chợt nhớ đến kinh văn “Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh” Sư phụ mới giảng, tôi nói: Bác à, để cháu đọc cho bác kinh văn mà Sư phụ của chúng cháu vừa giảng, bác nghe nhé, xem xem Sư phụ của chúng cháu giảng thế nào ạ!

Tôi liền đọc thuộc lòng kinh văn mới của Sư phụ, sau khi đọc xong thì ông lão nói: “Sư phụ của các chị viết hay lắm, một lòng lo nghĩ cho chúng sinh. Được rồi, các chị giúp tôi thoái Đảng, Đoàn, Đội đi. Tôi tên là xxx, cứ dùng tên thật thoái nhé. Cảm ơn các chị!” Tôi nói nếu bác muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng cháu. Chính Sư phụ từ bi bảo chúng cháu ra ngoài cứu người đó ạ.“ Vậy là nhờ uy lực của Đại Pháp, ông lão đã được đắc cứu.

3. Bí thư chi bộ thôn

Một lần tôi đi chợ và gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe điện xem điện thoại di động. Tôi bước đến chào: Sao chú không đi lòng vòng thăm thú à? Anh ấy bảo: “Em đang chờ vợ!” Tôi nói: Chú này, chú đã bao giờ nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa? Anh ấy nói: “Chị có phải là học viên Pháp Luân Công không? Chị mau đi đi, tôi là bí thư chi bộ thôn, bên trên vừa có cuộc họp thông báo rằng tố cáo học viên Pháp Luân Công sẽ được thưởng tiền đó, chị không nên nói ở đây, chị nói nữa là tôi sẽ gọi điện thoại tố cáo chị, báo cảnh sát đến bắt chị đấy.”

Tôi nghe thấy vậy, tâm sợ hãi liền nổi lên, có nên tiếp tục giảng hay là rời đi đây? Lúc này, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“… Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo Niệm nhất chính – Ác tựu khoa…” (Phạ Xá – Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“… Chư vị sợ – Nó sẽ bắt
Niệm được chính – Ác sẽ gục…” (Sợ chi – Hồng Ngâm II)

Tôi liền xuất một niệm, giải thể hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau đang thao túng và ngăn cản người này được đắc cứu. Lúc này, anh ấy nói: “Chị mau đi đi, tôi sẽ không tố cáo chị đâu, chị hãy chú ý an toàn.”

Chứng kiến sự chuyển biến ở anh ấy, tôi nói: “Chú à, chị thực tâm muốn tốt cho chú. Hiện tại thiên tai nhân họa nhiều như vậy, bình an mới là phúc, chú mà thoái thì đối với người thân và bản thân đều tốt. Đảng Cộng sản đã làm quá nhiều điều xấu, các chiến dịch vận động trong lịch sử đã hại chết 80 triệu đồng bào, và hiện giờ lại đang bức hại các đệ tử Đại Pháp tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công rồi bán với giá cao để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đó là tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại, ắt phải bị Trời diệt, Trời sẽ diệt nó, không thể làm trái với Thiên ý, hãy thuận theo Thiên ý mà thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội đi, Thần sẽ vĩnh viễn bảo hộ chúng ta, như vậy khi gặp đại kiếp nạn trong tương lai, chúng ta mới có thể tránh được, bảo bình an.”

Lúc này trên mặt anh ấy lộ rõ nụ cười, vui vẻ nói: “Được rồi, chị à, tôi nghe chị, tôi tên XX, chị hãy lấy tên thật của tôi để thoái!” Tôi cũng nói với anh ấy rằng nếu anh dùng quyền hạn hiện tại của mình để bảo vệ các đệ tử Đại Pháp trong thôn của anh, thì cũng là anh đang làm một việc công đức vô lượng. Anh ấy nói: “Tôi hiểu rồi.” Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Vậy là thêm một người nữa được đắc cứu.

Lời kết

Trong hơn 20 năm tu luyện vừa qua, hết thảy mọi việc chúng ta làm đều đã được Sư phụ trải thảm từ lâu, đều là Sư phụ làm. Trong bao nhiêu năm ấy, nếu không có sự dày công bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ không có được hết thảy những gì của ngày hôm nay. Qua đó, tôi cũng ngộ ra rằng là đệ tử Đại Pháp, chỉ khi thường ngày nghiêm túc và dụng tâm học Pháp thật tốt thì vào lúc then chốt mới có thể như ý vận dụng, chính niệm mới có thể hiển Thần uy, mới có thể làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó cho chúng ta, mới có thể trong khi giảng chân tướng cứu chúng sinh mà chứng thực Pháp, chứng thực uy lực của Đại Pháp tốt hơn, mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/20/458971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/20/209960.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share