Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 03-09-2023] Ngày 27 tháng 8 năm 2023, các học viên, gồm cả các thành viên của đội trống lưng New York, đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện (Pháp hội) ở Long Island, New York. Hơn 20 học viên đã chia sẻ về quá trình đề cao trong tu luyện khi vận dụng các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày và tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã thu hoạch được rất nhiều.

5862ccc642c1992b3e3a39ac2b6f269e.jpg

516124e91db1b59c2555b03a862ef280.jpg

Pháp hội của các học viên ở Long Island và Đội Trống lưng New York tại Long Island ngày 27 tháng 8 năm 2023.

Pháp hội khai mạc bằng một đoạn video chiếu cảnh các học viên ở Long Island đang luyện công trong công viên và giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong các sự kiện cộng đồng. Từng cảnh quay ghi lại những nỗ lực cứu người bền bỉ của các học viên trong nhiều năm qua.

Trong bài phát biểu của mình, các học viên chia sẻ về quá trình buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, tăng cường chính niệm, làm tốt ba việc và tiếp tục nỗ lực cứu người để hoàn thành thệ ước thần thánh của mình.

Tận dụng mọi cơ hội để cứu người

Cô Sunny Liu là một nhà môi giới bất động sản, chuyển đến Long Island cách đây một năm. Cô tham gia vào nhiều hạng mục giảng chân tướng như dán áp phích Shen Yun và quảng bá chiếu phim. Cô cho biết những hoạt động này là cơ hội mà Sư phụ an bài để cô cứu người.

Vào các dịp lễ tết, cô sang thăm hỏi hàng xóm và tặng họ những bông hoa sen có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Trong các hoạt động của trường học của con cô, cô đến gặp hiệu trưởng, giáo viên và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng giới thiệu môn tu luyện cho các đồng nghiệp và quản lý của mình. Hầu hết mọi người đều cảm ơn cô và nói rằng họ rất vui khi nhận được những bông hoa sen xinh đẹp đó.

Khi ra ngoài dán áp phích Shen Yun, đôi khi cô lo ngại bị từ chối. Khi cô tự nhủ rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ và cô chỉ cần đi làm thì những người quản lý cửa hàng mỉm cười chào đón cô và một số người còn giúp cô tìm vị trí tốt nhất để dán tấm áp phích. Một ngày, cô bước vào một nhà hàng cao cấp. Cô giới thiệu xong Shen Yun thì người chủ nói: “Chúng tôi biết cô sẽ đến! Nhìn này, tôi đã lau sạch cửa kính cho cô rồi này!”

Cô nói chuyện với một đôi vợ chồng có tuổi, là chủ cửa hàng bán ván sàn, và kể cho họ nghe về Shen Yun cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Người phụ nữ xúc động rơi nước mắt và nói: “Hãy cho tôi biết khi nào có lịch biểu diễn Shen Yun.” Sau đó, khi cô quay lại cửa hàng, người phụ nữ nắm tay cô và nói rằng bà đã nhận được một bó hoa từ chồng bà vào ngày Valentine cùng hai vé xem Shen Yun. Cô nói: “Đây là món quà từ thiên thượng!”

Thường xuyên học Pháp và luyện công

Cô Thụ Nghiêm là một học viên trẻ. Cô thường lơ là việc luyện công và học Pháp. Sáng nào cô cũng nằm trên giường, không muốn dậy. Năm nay, nhân dịp nghỉ hè, cô quyết định thay đổi. Cô đã lập kế hoạch: Hàng ngày, thức dậy lúc 7 giờ 30 sáng và luyện năm bài công pháp, bất kể đêm hôm trước cô đi ngủ lúc mấy giờ hay bận rộn đến thế nào. Cô quyết tâm làm đủ ba việc.

Bây giờ, ngoại trừ những ngày cuối tuần phải đi làm, cô đã có thể thức dậy và luyện công. Đây là điều cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Sau khi luyện công, cô không những không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy cả ngày tràn đầy năng lượng. Cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, năng động.

Cô nhận ra rằng trước đây, cô không làm được điều này là do cô thiếu tín Sư tín Pháp. Cô cho rằng luyện công, học Pháp không có nhiều tác động đến cơ thể cô. Bây giờ, cô để Đại Pháp dẫn dắt trong mọi việc và cảm thấy tuyệt vời kể từ khi cô bắt đầu học Pháp và luyện công đều đặn.

Không còn cực đoan trong việc trừ bỏ chấp trước

Cô Nicole từng ép mình trừ bỏ chấp trước. Ví dụ, khi muốn buông bỏ chấp trước vào việc ăn thịt, cô thấy sợ khi ăn thịt và cảm thấy bất an. Điều này khiến cô hoàn toàn không ăn thịt nữa, và nghĩ mình đã trừ bỏ được chấp trước ăn thịt. Cô thường đi đến cực đoan trong việc trừ bỏ chấp trước. Cuối cùng, cô nhận ra đây không phải là phương pháp tu luyện mà Đại Pháp dạy. Cô cần phải loại bỏ tâm sợ chấp trước để đạt đến cảnh giới cao hơn trong tu luyện.

Cô cũng nhận thấy rằng khi đọc Pháp, cô cứ tìm kiếm nội hàm thâm sâu hơn khi tìm cách lý giải mỗi câu Pháp bằng quan niệm của mình thay vì để Pháp dẫn dắt mình.

Trong quá trình học Pháp, cô nhận ra rằng, chỉ cần cô tĩnh tâm học Pháp, Thần sẽ quyết định khi nào cô nên hiểu được nội hàm thâm sâu hơn của các Pháp lý. Cô nhận ra rằng hễ cô có tâm truy cầu thì nội hàm ở tầng thâm sâu hơn sẽ không triển hiện ra.

Tìm lại cảm giác tu luyện như thuở đầu

Cô Wendy, người thổi kèn Trumpet trong đội trống lưng, cho biết, từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, cô từ một người ốm yếu trở thành một phụ nữ khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Cô là thành viên mới của đội trống lưng. Trong môi trường xa lạ mà thân thiện này, một lần nữa cô được trải nghiệm niềm vui và sự gần gũi, thân quen giữa các học viên. Cô lại tìm được cảm giác tu luyện như thuở đầu.

Cô cho hay, sau khi tham gia mỗi hoạt động quảng bá Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy thân tâm của mình được tịnh hóa. Cô cũng trải nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp. Đội trống lưng đã cho mọi người thấy giá trị phổ quát Chân- Thiện-Nhẫn. Cô thường rơi nước mắt khi thấy mọi người cổ vũ cho đội trống lưng hoặc cúi gập người với thế tay “Hợp thập”. Cô đã nghe thấy nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong các cuộc diễu hành. Cô Wendy nói rằng mọi việc chứng thực Pháp mà cô làm đều là cơ hội dựng lập uy đức và viên mãn thế giới của mình trong quá trình trợ Sư Chính Pháp.

Pháp hội kết thúc thành công vào lúc 4 giờ chiều. Các học viên cho biết các bài chia sẻ đã truyền cảm hứng khiến họ trân quý cơ hội tu luyện và tinh tấn hơn trong việc cứu độ chúng sinh để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, cũng như xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/3/464885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211164.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share