Bài viết của Húc Nhật, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2023] Trong một năm qua, tôi liên tục rơi vào trạng thái từ tinh tấn sang buông lơi. Sau một thời gian, tôi tinh tấn trở lại và rồi lại buông lơi. Trạng thái tu luyện của tôi cứ lên xuống như vậy hết lần này đến lần khác.

Khi tinh tấn, tôi luyện năm bài công pháp và học Pháp mỗi ngày. Khi lười biếng, tôi sẽ dùng điện thoại để xem video, tin tức và thậm chí xem cả nội dung khiêu dâm. Những lúc như vậy, tôi rất khó thức dậy vào buổi sáng để luyện công, đồng thời không thể bảo đảm việc học Pháp hằng ngày. Đến khi cơ thể tôi bắt đầu có những phản ứng xấu thì tôi mới cố gắng tinh tấn trở lại.

Mặc dù tôi đã hướng nội để tìm những chấp trước của mình nhưng tôi chỉ dừng lại ở bề mặt. Trong một podcast trên Phát thanh Minh Huệ, tôi nghe một học viên chia sẻ rằng anh ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân-cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần và đã quen thuộc với nội dung của cuốn sách. Nên khi mới đọc phần đầu câu, anh đã có thể dễ dàng nhớ được những chữ tiếp theo. Kết quả là anh không chú ý đến những gì mình đang đọc. Đối chiếu với bản thân, tôi thấy mình đã ở trong tình trạng này một thời gian dài. Có lúc tôi truy cầu số trang mà đọc các dòng chữ một cách hời hợt.

Khi nhận thấy vấn đề của bản thân, tôi quyết định chép Pháp. Trong quá trình chép Pháp, tôi tập trung viết từng chữ một. Những lúc sao nhãng tôi sẽ viết sai chính tả hoặc thiếu chữ.

Bây giờ tôi đang chép Bài giảng thứ Tư của Chuyển Pháp Luân. Mặc dù chép Pháp chậm hơn nhiều so với đọc nhưng tôi lại thể ngộ được nội hàm của Pháp sâu hơn. Đôi khi, một từ hoặc cụm từ có thể khai sáng cho tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận thấy rõ ràng nhiều chấp trước của bản thân như tâm oán giận, ích kỷ, thiếu kiên nhẫn, sắc dục, đố kỵ, sợ hãi, v.v. Trước đây, tôi đã không nhìn thấy chúng rõ ràng như bây giờ!

Tâm tự ngã và tâm oán hận

Thỉnh thoảng, tôi bực bội với vợ và đứa con gái 3 tuổi của mình. Đôi khi, vợ tôi nhờ tôi giúp đỡ khi tôi đang làm việc gì đó. Mặc dù tôi sẽ giúp cô ấy nhưng trong tâm thầm phàn nàn vì nghĩ rằng cô ấy đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Đôi khi, con gái rủ tôi chơi cùng. Tuy tôi có thể chơi cùng con nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù trước đây tôi có để ý đến những cảm xúc này nhưng giờ đây chúng trở nên rất rõ ràng.

Vợ tôi đã vất vả chăm con và quán xuyến việc nhà để tôi yên tâm làm việc. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô ấy vì tôi quá ích kỷ chỉ lo cho việc riêng của bản thân, nên đã sinh tâm oán hận với cô ấy. Chấp trước mạnh mẽ như vậy là chướng ngại cho sự tu luyện của tôi.

Tôi cũng oán hận khi phải dành thời gian cho con gái sau khi tan sở hoặc vào những ngày cuối tuần. Tôi nghĩ rằng cháu đang lãng phí thời gian học Pháp của tôi. Nhưng sự thật là khi cháu đi ngủ, tôi cũng ngủ hoặc xem video trên Internet và hiếm khi đọc sách Đại Pháp. Vậy ra, đó không phải con gái làm tốn thời gian của tôi mà chính tôi là người chểnh mảng và lãng phí thời gian.

Chấp trước vào thức ăn và video

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, tôi thích vừa ăn vặt vừa xem video, có khi xem đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Vợ tôi nhắc tôi đi ngủ nhưng tôi phớt lờ cô ấy.

Dù biết việc làm này là sai nhưng tôi vẫn bị cuốn vào đó. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ xem một video rồi sẽ tắt nó đi nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua. Sau khi xem rất nhiều video, tôi đã phải cố gắng để có thể thanh tỉnh trong những ngày sau đó.

Tâm sắc dục

Ngoài video, tôi còn xem phim khiêu dâm. Mỗi lần xem xong đều cảm thấy hối hận nhưng điều đó không ngăn tôi xem lại những video đó. Cuối cùng, tôi không thể loại bỏ chấp trước này.

Sau khi tôi bắt đầu chép Pháp, những chấp trước này hiện rõ ràng trước mắt tôi. Thuận theo thời gian, chúng đã bị thanh lý và không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.

Bây giờ, tôi không còn bị thu hút bởi các video đó nữa. Tôi cũng không còn chấp trước vào thức ăn và không muốn ăn bất cứ thứ gì khác sau khi đã no. Tôi có thể nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của vợ và con gái và nghĩ đến vợ con trước tiên. Tôi chủ động giúp vợ làm một số công việc nhà và quan tâm cô ấy, đồng thời dành thời gian chơi cùng con gái. Đó là những điều bình thường mà một người chồng, người cha nên làm nhưng tôi đã bỏ quên trong cuộc sống bận rộn này. Cho đến hôm nay, tôi đã tìm lại được và thực sự muốn thực hiện những việc đó.

Gần đây, tôi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh và cảm thấy những vật chất bất hảo mà bản thân đã hấp thụ trước đây đang được thanh lọc. Bởi vì khi chép Pháp, tâm tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ có từng chữ Đại Pháp lóe sáng trong tâm trí tôi, không còn chỗ cho những vật chất bại hoại kia nữa.

Cách đây vài năm, tôi thử chép Pháp nhưng đã không kiên trì. Tôi chỉ chép khoảng chục trang rồi bỏ cuộc. Lần này, tôi đã kiên trì được hơn một tháng.

Trong quá trình chép Pháp, vấn đề tương tự mà tôi gặp phải khi đọc Pháp cũng phát sinh. Đó là việc truy cầu số lượng. Tôi cứ đếm xem mình đã chép bao nhiêu trang trong vòng 30 phút, bao nhiêu trang trong một giờ và mất bao lâu để hoàn thành một bài giảng. Tôi đã cố gắng tăng tốc độ chép Pháp của mình.

Sau khi phát hiện ra vấn đề này, tôi đã chính lại suy nghĩ của bản thân và giảm tốc độ chép Pháp. Chỉ cần có thời gian, dù chỉ đủ để chép một câu, tôi sẽ chép một câu. Tôi không còn tính toán xem sẽ mất bao lâu để hoàn thành, thay vào đó tôi chép từng chữ một.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/24/462265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/210992.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share