Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2023] Gần đây tôi đã có bước đột phá trong tu luyện. Cuối cùng tôi đã thể nghiệm được niềm vui khi làm được điều gì đó cho người khác. Tôi muốn chia sẻ với các bạn chuyện đã xảy ra: Văn phòng của chúng tôi có ba người làm việc ở bộ phận dịch vụ khách hàng. Hai người chịu trách nhiệm theo dõi hợp đồng, trong đó có tôi, và người thứ ba xử lý báo giá.

Hai năm trước, sau khi đồng nghiệp của tôi sinh con, cô ấy thường xuyên nghỉ làm và phàn nàn với người quản lý của chúng tôi về khối lượng công việc của mình. Cô liên tục yêu cầu giúp đỡ. Người quản lý hỏi liệu tôi có thể giúp cô ấy không. Tôi đã quên mất rằng mình là một học viên và nên quan tâm đến người khác.

Tôi cảm thấy đồng nghiệp của mình không bận đến như thế. Cô ấy không bao giờ làm việc thêm giờ, mất nhiều thời gian ăn trưa, và còn tán gẫu trong giờ làm việc.

Ngược lại, để kịp xong việc, tôi phải ăn vội ăn vàng chút xíu và đôi khi còn quên cả uống nước. Tôi nói với người quản lý rằng tôi cũng bận, nhưng tôi có thể giúp cô ấy nếu tôi được làm thêm giờ.

Như một giải pháp tạm thời, người quản lý đã nhờ một đồng nghiệp khác hỗ trợ cô ấy phần tính toán giá cả. Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục ca thán về khối lượng công việc và liên tục kêu mệt mỏi.

Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi cô ấy nhắc đến vấn đề này. Trong Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), Sư phụ đã đề cập đến nhận xét của một người quản lý nhà máy về các học viên. Người quản lý nói rằng các học viên đi làm sớm và về nhà muộn; họ làm việc rất siêng năng và không bao giờ tranh giành lợi ích cá nhân.

Khi nhớ lại đoạn Pháp này, tôi đã cảm thấy xấu hổ. Tôi là một học viên, nhưng tôi lại đang sử dụng tiêu chuẩn người thường để phán xét vấn đề. Không có gì xảy ra là ngẫu nhiên.

Tôi thường nói chuyện với đồng nghiệp của mình về Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ không nghe. Có lẽ đó là vì hành xử của tôi đã không chứng thực Pháp và tôi cũng không xử lý mọi việc theo tiêu chuẩn của học viên.

Khi cẩn thận suy nghĩ điều này, tôi nhận ra rằng lý do cô ấy liên tục kêu ca mệt mỏi có thể là do cô ấy thực sự mệt mỏi. Chồng cô ấy làm việc ở thành phố khác, và cô phải chăm sóc hai con nhỏ.

Ở nhà, cô ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ và phải làm rất nhiều việc trong ngày. Cô thực sự kiệt sức. Tôi đã tỏ ra không hiểu gì về hoàn cảnh của cô ấy.

Tôi không thể cảm thông với cô ấy và chưa đứng trên cơ điểm của cô ấy để suy xét sự việc. Thay vào đó, tôi sợ bị thiệt và lo lắng rằng làm thêm ngoài giờ sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm tốt ba việc của tôi. Đó không phải là tôi ích kỷ sao?

Trên thực tế, gần đây tôi không bận lắm với công việc và tôi có thể dễ dàng giúp đỡ cô ấy một chút.

Tôi nhận thấy rằng bất cứ khi nào tôi muốn nghỉ một ngày để tham gia các hoạt động chứng thực Pháp, tôi đều làm việc cực kỳ hiệu quả và hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng. Đó chẳng phải là huyền năng của Đại Pháp sao?

Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi đến gần cô ấy và đề nghị giúp đỡ. Ngạc nhiên thay, cô ấy từ chối và nói: “Không cần đâu và chị cũng đang bận. Nếu cần giúp đỡ, em có thể báo cáo với quản lý.”

Tôi cũng đã nói chuyện với người quản lý và bày tỏ rằng tôi sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi buông bỏ nỗi sợ thua thiệt và cảm giác mất cân bằng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ trong tâm, tôi thể nghiệm được niềm vui thực sự và sự thoải mái. Đó đúng là cảm giác vô cùng hạnh phúc của lòng vị tha.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm. Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã cải biến tôi thành một con người hoàn toàn khác.

Tôi từng là người luôn mơ ước trúng xổ số và mất ăn mất ngủ vì những lo lắng được mất cá nhân. Bây giờ, tôi có thể quan tâm đến người khác và đặt lợi ích của họ lên hàng đầu. Tôi có thể đương đầu với những xung đột và mâu thuẫn một cách bình hòa. Con người phải đối mặt với nhiều ham muốn và nếu thường xuyên chỉ nghĩ cho bản thân, thì họ sẽ kiệt sức.

Ngược lại, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu nghĩ đến người khác trước, vì đó mới là bản tính của chúng ta.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, bước trên con đường tu luyện Đại Pháp và trở thành những học viên vui vẻ, giống như tôi.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/27/461289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/13/210784.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share