Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-07-2023] Sau khi đọc bài “Tâng bốc và tự tâm sinh ma” của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi có một chút cảm nghĩ, xin viết xuống đây, hy vọng là một sự nhắc nhở cho bản thân cũng như các đồng tu.

Tôi cảm thấy trong quá trình tu luyện, ở một số phương diện khi thấy bản thân mình đã làm tốt, nhân tâm liền dễ dàng nổi lên, dù ít hay nhiều, dễ dàng xuất ra những nhân tâm như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, chấp trước vào bản thân, v.v. Điều quan trọng là phải kịp thời cảnh giác, thanh lý những tạp niệm và nhân tâm, chú ý hướng nội tìm, tu tốt nhất tư nhất niệm của bản thân.

Khi những hiện tượng “tâng bốc người khác”, “khoa trương bản thân” xuất hiện, là một người tu luyện, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng tôi đã quên một điều: Hết thảy mọi thứ của chúng ta đều là do Sư tôn cấp. Vì để cứu độ chúng ta, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, Sư tôn đã hạ xuống từng tầng từng tầng, đã chịu bao nhiêu khổ, chúng ta có biết chăng?

Sư phụ đã giảng:

“Trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau. Đó không phải là [việc] mà ai cũng làm được, cũng không phải là [việc] mà có thể làm cho người thường. Chỉ là [vì] những người kia đã không còn lý trí, chẳng biết quý tiếc cơ duyên đối với Đại Pháp và tu luyện.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Hết thảy những kỹ thuật, kỹ năng, tài nghệ, các loại thành tựu của chúng ta đều là do Sư tôn cấp cho chúng ta, kỳ thực sinh mệnh của mỗi cá nhân đều do Sư tôn cấp. Trong quá trình tu luyện của chúng ta, trải qua phong ba bão táp, mỗi bước đều là Sư tôn dẫn dắt chúng ta vượt qua. Khi chúng ta nghĩ đến điểm này, các loại nhân tâm như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tự ngã, lập tức sẽ tan thành mây khói.

Khi khoa trương và tâng bốc người khác, vì sao chúng ta lại khoa trương, tâng bốc họ chứ? Hết thảy mọi thứ của họ đều do Sư tôn cấp. Vào thời khắc đó, tâm kính Sư kính Pháp của chúng ta đang ở đâu?

Chúng ta có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Khi nghĩ tới đây, cảm thấy việc “tâng bốc người khác”, “khoa trương bản thân” đều thật đáng xấu hộ. Khoa trương người khác cũng chính là đang ngưỡng mộ họ, làm vừa lòng họ, rất dễ sinh ra tâm tật đố và các loại nhân tâm khác, học theo người chứ không học theo Pháp, rất dễ bước đi sai đường. Khi nhìn thấy các đồng tu khác có được thành tựu, chúng ta chỉ nên âm thầm hỗ trợ chính niệm cho đồng tu, bởi vì chúng ta biết rằng, thành công của đồng tu cũng là nhờ có Sư phụ gia trì. Chúng ta còn phải đi thổi phồng việc đó lên, đi tâng bốc họ sao? Chúng ta chỉ có thể cảm tạ Sư tôn!

Trong Chính Pháp, chúng ta tu luyện trong khi phù hợp tối đa với xã hội người thường. Đặc biệt trong môi trường ở ngoài Trung Quốc, không gian giảng chân tướng rất lớn, là một vũ đài rộng lớn, mọi người có thể “bát Tiên quá hải, các hiển thần thông” ( Bát tiên đi qua biển, mỗi người đều trổ phép thần thông). Vì vậy có rất nhiều cơ hội để thể hiện sở trường và tài nghệ của bản thân. Chúng ta là người tu luyện, Sư tôn đang gia trì cho chúng ta, chỉ cần chúng ta có mong muốn đi cứu người, hoặc chúng ta có những thệ ước từ thời xa xưa, muốn làm những việc này, Sư tôn liền gia trì cho chúng ta, thành tựu cho chúng ta, giúp chúng ta có thể sự bán công bội.

Tuy nhiên khi đạt được thành tựu và nhận được những lời chúc mừng, những tiếng vỗ tay, trong hoàn cảnh đó cũng không dễ dàng giữ vững, vì vậy chúng ta càng phải cảnh giác và hướng nội tìm trong mọi thời mọi khắc. Hãy thử nghĩ xem, có những người thường vốn tin Thần, khi gặp hảo sự hoặc có được thành tựu, họ đều sẽ nói: Cảm tạ Thần. Huống hồ chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang tu luyện trong Đại Pháp.

Những năm qua thỉnh thoảng tôi cũng viết một số bài chia sẻ thể ngộ, đi chứng thực Pháp và cứu người. Trong khi viết bài chia sẻ, chỉ cần tôi có suy nghĩ muốn viết, toàn bộ thân tâm đều đặt vào đó, rất nhanh có thể viết ra được. Tôi biết rằng đây là sự gia trì của Sư tôn, giúp tôi khai mở trí huệ. Có thể đây là nguyện vọng và thệ ước từ tiền sử của tôi, chỉ e rằng bản thân không đạt tới tiêu chuẩn.

Nhưng sau khi bài chia sẻ được đăng, tôi cũng rất dễ sinh ra các loại nhân tâm như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, dương dương tự đắc. Lúc này tôi lập tức cảnh giác, hết thảy đều nhờ có Sư phụ gia trì, còn có những phó xuất của đồng tu biên tập. Tôi cần đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, cần thanh lý toàn bộ những tạp niệm không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn. Vừa nghĩ như vậy, tất cả đều trơ lại bình thường.

Hy vọng tại đây tôi có thể nhắc nhở bản thân, nhắc nhở đồng tu, cần trong mọi thời khắc tu bản thân, cảnh tỉnh bản thân, trong tu luyện tuyệt đối không được bước sai đường, hết thảy đều lấy Pháp làm tiêu chuẩn để đo lường. Khi chúng ta bước sai đường, rớt xuống, kẻ vui mừng chính là cựu thế lực.

Cơ duyên tu luyện là hữu hạn, hy vọng chúng ta hãy cùng nhau trân quý, cùng nhau tinh tấn, không quên sứ mệnh, và khiến Sư tôn có thể yên tâm!

Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Hợp thập!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210703.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share