Bài viết của Linh Chi, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Nam, Đại Lục

[MINH HUỆ 14-05-2023] Thông qua học Pháp, tôi ngộ rằng: Hóa ra ngộ chính là tín! Kiên định tín Sư tín Pháp, từng ý từng niệm đều ở trong Pháp, 100% chiểu theo những gì Sư phụ giảng mà làm, chính là biểu hiện của ngộ tính tốt. Pháp lý rõ ràng, mạch lạc, trong tu luyện sẽ biết nên làm thế nào.

Trong dịp Tết năm ngoái, vào khoảng mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, tôi xuất hiện trạng thái sổ mũi, nước mũi cứ chảy không ngừng, tôi dùng rất nhiều khăn giấy để lau khiến mũi đỏ tấy. Mũi bị nghẹt và mất tiếng khi nói, tôi biết đây là tiêu nghiệp. Một hôm, con gái điện thoại đến, cháu nghe tôi nói chuyện có âm mũi, bèn nói: “Mẹ ơi, mẹ cảm lạnh rồi, phải uống chút thuốc cảm nhé.”

Tôi nói: “Đây không phải là cảm lạnh, mà là tiêu nghiệp.”

Con gái lại nói: “Mũi của mẹ không thông khí, nói chuyện toàn là âm mũi.”

Tôi nói: “Khi mẹ còn học cấp 2, đã từng bị viêm xoang cấp tính một lần, lúc đó điều kiện y tế kém, nên phát triển thành viêm xoang mãn tính. Không sao đâu, qua mấy ngày sẽ hết thôi.” Con gái nghe tôi nói vậy thì yên tâm.

Buông điện thoại xuống, tôi định thần lại, không đúng, sao mình lại quên bản thân là người tu luyện nhỉ, sao vẫn thừa nhận là bệnh nhỉ? Bản thân rõ ràng biết rằng người tu luyện không có bệnh, mà là giả tướng. Một niệm không chính này đến từ đâu đây? Ồ, quan niệm, là quan niệm hình thành hậu thiên. Bị đóng khung bởi lý thuyết y học hiện đại, và bị đóng khung bởi lý luận của người thường, đây không phải là tôi, mà là giả ngã hình thành từ quan niệm hậu thiên, mình không thừa nhận, phải bài trừ nó.

Tôi ngồi xuống lập chưởng phát ra chính niệm cường đại, câu thông với mũi: Mũi này, ngươi cũng là một bộ phận trên thân thể ta, ta là người đang đi trên con đường (thành) Thần, bản thể đang chuyển hóa hướng đến Thần thể, mỗi tế bào, lục phủ ngũ tạng, và mũi của ta, các ngươi đều có sinh mệnh, đều phải đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, căn bản của Đại Pháp, các ngươi cũng phải đề cao lên. Mỗi tế bào trong thân thể ta đều tồn tại công là vật chất cao năng lượng, ý niệm điều động năng lượng chính trong từng tế bào mũi, trừ nghiệp trừ khuẩn. Tôi phát chính niệm khoảng 30 phút, điều kỳ diệu đã xuất hiện, khoang mũi lập tức thông, nước mũi ngừng chảy trong nháy mắt.

Tôi không nhớ đó là ngày tháng năm nào. Một hôm tự nhiên khớp ngón giữa của tay phải đau nhức, khớp sưng to không gập được, đau nhức không chịu nổi. Buổi tối tôi còn thức giấc vì đau. Tôi hướng nội tìm, mình có chỗ nào không phù hợp với Đại Pháp. A, tìm được rồi, tôi là bác sĩ lâm sàng sản phụ khoa tại một bệnh viện địa phương, thủ thuật nhiều nhất trong khoa này là phá thai. Ngày nào cũng có ca phá thai, đôi khi lên đến cả chục ca mỗi ngày. Đứng tại góc độ tu luyện mà nói, đó là sát sinh. Sát sinh tạo thành nghiệp lực. Những sinh mệnh nhỏ đáng thương đó còn chưa được sinh ra đã chết non trong bụng mẹ. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi chua xót, không cầm được nước mắt cho những sinh mệnh đáng thương này. Tôi quên đi cơn đau khớp ngón tay, và điều làm tôi buồn hơn lúc này là những sinh mệnh đã chết non kia. Vì vậy tôi ngồi song bàn, phát chính niệm, dùng đoạn Pháp thiện giải của Sư phụ để câu thông và thiện giải với những sinh mệnh nhỏ đã bị sát hại vô tội kia.

Tất cả là do chính sách kế hoạch hóa gia đình của tà đảng gây ra. Trong những năm đó, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​biết bao đau thương và tai họa mà người dân phải gánh chịu do ‘chính sách một con’ cực đoan gây ra. Tôi buông tâm xuống, mặc kệ các khớp xương đau đến đâu, tôi vẫn làm những việc nên làm hàng ngày, và làm tốt ba việc như thường lệ. Bất tri bất giác, cũng không nhớ là ngày nào, tôi bỗng phát hiện khớp xương hết đau, khớp ngón tay có thể uốn cong, hết sưng và có thể cử động tự do như ý. Là Sư phụ đã hóa giải oan khuất và oán hận thay cho đệ tử, Ngài đã chịu đựng ma nạn thay cho đệ tử.

Năm ngoái, tôi bắt đầu học thuộc lòng từng bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, cuối cùng mất gần một năm cũng đã học thuộc xong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Bắt đầu từ năm nay, tôi học thuộc lòng lần thứ hai, cũng học thuộc từng bài giảng, học thuộc lần thứ hai mất ba tháng. Thông qua học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi tăng thêm chính niệm; cảm giác thân thể nhẹ nhàng, đi bộ thực sự nhẹ nhàng; hiệu quả giảng chân tướng cứu người càng tốt hơn, thật là sự bán công bội. Đặc biệt khi gặp mâu thuẫn và quan nạn, có thể nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng, từ đó chỉ đạo bản thân bước đi đúng đắn và ổn định trên con đường tu luyện.

Trải qua quá trình tu luyện 26 năm, tôi thể hội sâu sắc rằng học Pháp tốt, thực tu trong Đại Pháp là cực kỳ trọng yếu, đây là đảm bảo căn bản để làm tròn thệ ước thần thánh đến thế gian và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh. Trong thời gian còn lại không nhiều này, tôi phải dụng tâm học Pháp, học nhiều Pháp, tu tốt bản thân, nhảy ra khỏi cái lý của con người, quan niệm của con người; chân tu, thực tu trong Đại Pháp, cứu nhiều người càng sớm càng tốt. Khấu tạ sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư tôn vĩ đại!

Trên đây là thể hội cá nhân, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/轉變觀念-在大法中實修-458998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210395.html

Đăng ngày 02-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share