Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2022] Khi tôi trì trệ trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quan niệm người thường trở nên mạnh mẽ, thân thể thành nặng nề, và tôi nhận thấy đề cao tâm tính rất khó. Tôi cũng không thể học Pháp hay luyện công tốt, không thể giảng chân tướng đúng trọng điểm, vì thế những gì tôi nói không thể cứu người.

Không có đường tắt trong tu luyện. Con đường duy nhất là tinh tấn tuân theo những yêu cầu của Sư phụ. Khi tôi không thể tập trung vào học Pháp, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi lặp đi lặp lại một câu cho tới khi tôi có thể ghi nhớ, sau đó tôi chuyển sang câu tiếp theo. Dần dần tôi có thể tinh tấn hơn trong tu luyện.

Một ngày, tôi có cảm giác mình đang ở một trường không gian vô cùng bình yên và thuần tịnh, mà không có bất cứ tư tưởng can nhiễu nào. Tất cả các quan niệm người thường, dù là rất bé, cũng được tách khỏi trường không gian ấy. Vào lúc đó, tôi cố gắng để nghĩ về công việc của mình, mà nhận ra rằng đó chỉ là một cách để tôi kiếm sống. Tôi không có bất kỳ chấp trước nào vào công việc, nhưng tôi biết tôi nên làm việc của mình cho thật tốt.

Chúng ta nên trân quý gấp bội quãng thời gian quá độ sang Pháp Chính Nhân gian. Tôi hy vọng bất kỳ học viên nào đang lơ là sẽ có thể học Pháp tốt, tu luyện tinh tấn và làm ba việc thật tốt.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206060.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share