Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ngoài 70 tuổi. Cả đời tôi đã sống dưới sự thống trị của chế độ cộng sản. Khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu, tôi đang học lớp 5 và kể từ đó, tôi phải nghỉ học, không được tiếp tục đến trường. Vì tôi ít học nên khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ có thể nghe người khác đọc Chuyển Pháp Luân. Nhưng sau này, với sự gia trì của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tự đọc sách được.

Ngoài việc biết đọc sách, tu luyện Đại Pháp còn mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm kỳ diệu khác. Tôi từng mắc rất nhiều bệnh, nhưng sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể và loại bỏ tất cả bệnh tật cho tôi.

Ngay từ những ngày đầu tu luyện, tôi đã được Sư phụ khai mở thiên mục. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng từ các không gian khác. Một buổi sáng, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn chấp trước vào an dật, và tâm vị tư của bản thân rất mạnh. Tôi đã hạ quyết tâm loại bỏ những chấp trước này.

Ngay lập tức, tôi tiến vào trạng thái nhập tĩnh và cảm thấy rất thoải mái. Qua thiên mục, tôi thấy ánh sáng và Pháp Luân tràn ngập không gian xung quanh tôi. Còn có các thiên binh và thiên tướng. Rồi Sư phụ đến và bảo tôi đi theo Ngài.

Tôi đã bay lên thiên quốc cùng với Sư phụ. Mọi thứ thật huy hoàng và chói lọi. Sư phụ đã cho tôi thấy trạng thái quả vị của tôi. Tôi thấy một lễ đường lớn chật kín người. Tất cả đều hoan nghênh tôi: “Chủ của chúng ta đến rồi! Vương đến rồi!” Họ vui mừng chào đón tôi.

Sư phụ nói với tôi: “Con đã từ đây mà hạ thế. Con đã vi phạm thiên luật, bị đưa xuống trần gian luân hồi nhiều lần trước khi ta đến cứu con. Giờ con đã thấy mình đến từ đâu. Chúng ta quay lại thôi.”

Chúng sinh của tôi chào tạm biệt tôi: “Ngài hãy mau trở về, mau trở về, chúng tôi đang đợi ngài!” Sư phụ hỏi tôi: “Con thấy nơi này thế nào?” Tôi nói: “Thưa Sư Phụ, thật tuyệt vời!”

Sư phụ hỏi tiếp: “Trở về nhân gian, con sẽ chân chính tu luyện bản thân chứ?” Tôi hứa: “Vâng, con sẽ kiên định và tinh tấn tu luyện bản thân, loại bỏ các chấp trước và đề cao tâm tính của mình.”

Tôi nhất định sẽ trân quý duyên phận thần thánh của mình với Đại Pháp. Tôi sẽ không để Sư phụ phải thất vọng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/7/458519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208421.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share