Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2023] Con dâu tôi mắc phải một loại bệnh da liễu mà ban đầu xuất hiện trên ngực của cháu dưới dạng đốm da bị tổn thương. Sau đó, nó cũng xuất hiện ở những khu vực khác trên thân thể của cháu. Con dâu tôi đã đến khám ở một bệnh viện địa phương nhưng họ không thể giúp được gì.

Con dâu tôi đến khám tại ba bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh và họ đều chẩn đoán cháu bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (viết tắt là SLE). Đây là một căn bệnh tự miễn mà trong đó hệ thống miễn dịch tự tấn công các tế bào của chính nó, gây ra viêm loét và hủy hoại mô trong những cơ quan nội tạng bị nhiễm bệnh.

Bệnh tình của cháu ngày càng trầm trọng và không có phương thức điều trị nào có tác dụng. Một đêm nọ, con dâu tôi không thể chịu được nữa và kể với tôi về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Con dâu tôi không thể ngừng khóc, cảm thấy bất lực và vô vọng: “Con nên làm sao đây? Con trai con mới có 5 tuổi.”

Nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của cháu, tôi biết rằng chỉ có Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu con dâu tôi. Tôi bình tĩnh nói: “Con đừng khóc, con sẽ ổn thôi. Chỉ có Đại Pháp và Sư phụ mới có thể cứu con. Miễn là con thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, Sư phụ Lý sẽ giúp con.”

Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ cứu lấy con dâu tôi. Tôi biết cháu sẽ ổn. 10 ngày sau, con dâu đến thăm tôi. Một phép màu đã xảy ra: bệnh của cháu đã hoàn toàn biến mất! Mọi vùng da bị tổn thương trên thân thể con dâu tôi đã biến mất!

Cả gia đình chúng tôi biết ơn sâu sắc ân cứu độ của Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/6/462703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/31/210567.html

Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share