Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2023] Tôi và chồng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Khi chúng tôi giới thiệu pháp môn này với những người xung quanh, nhiều người đã có cái nhìn tích cực về nó hoặc đã tự mình bước vào tu luyện. Dưới đây là câu chuyện của mẹ chồng tôi và những phúc báo mà bà nhận được nhờ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ chồng tôi không được học hành chính quy. Bà ấy là một người trầm lặng và đối xử với người khác bằng sự thiện lương và chân thành. Bà ấy làm việc chăm chỉ và không phàn nàn khi đối mặt với khó khăn. Chồng tôi là con trai cả trong năm người con của bà. Sau khi cha chồng tôi qua đời, chúng tôi đã đề nghị mẹ chồng đến sống chung để có thể chăm sóc cho bà.

Trong vòng bảy năm sống chung với chúng tôi, bà ấy đã chứng kiến tôi từ một người hay ốm đau trở thành một người khỏe mạnh, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Bà ấy cũng nhìn thấy cách mà chúng tôi vượt qua khổ nạn dưới sự chỉ đạo của các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy thật sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chúng tôi sinh sống ở một thành phố xa quê nhà. Một hôm, mẹ chồng tôi quyết định về quê sống vì bà ấy tin rằng đó là nơi mà mình thuộc về. Chúng tôi đã làm theo điều mẹ muốn và chuyển bà về đó. Một hôm, chúng tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng mẹ chồng tôi đã bị ung thư bàng quang và phải nhập viện. Chồng tôi vội vã trở về và thu xếp toàn bộ việc chữa trị y tế cho mẹ. Sau một hồi, anh ấy gọi điện cho tôi và nói rằng bà ấy có lẽ sẽ không qua khỏi. Ống thông tiểu đặt trong thân thể bà ấy chứa đầy mô tế bào chết và bác sỹ tuyên bố rằng bà chỉ còn sống được ba tháng nữa.

Tôi nói chồng không nên hoảng loạn và khuyên mẹ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mẹ chồng tôi vui mừng làm theo vì bà có niềm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính. Cơn đau và các triệu chứng của bà đã dần thuyên giảm.

Bác sỹ đã cho bà xuất viện vì bà không thể làm phẫu thuật và cũng không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý nào khác. Ông ấy nhắc nhở bà đeo ống thông tiểu và thường xuyên thay nó. Một tháng sau khi trở về nhà, mẹ chồng tôi vô tình rút ống thông tiểu ra và nhận ra mình có thể đi tiểu mà không cần nó. Khi chúng tôi đưa bà ấy đến bệnh viện để kiểm tra, chúng tôi kinh ngạc khi được thông báo rằng bệnh ung thư bàng quang của bà đã biến mất.

Tin rằng mình đã được Đại Pháp ban phước, mẹ chồng tôi đã đeo một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp mà một học viên đã tặng cho bà. Bà ấy thường quỳ trên giường để cảm ơn Sư phụ Lý và niệm chín chữ chân ngôn.

Khi bà ấy biết tin chị gái của mình bị bệnh và mất thị lực ở hai mắt, bà ấy đã quỳ trên giường và cầu xin Sư phụ giúp đỡ chị gái mình. Sau đó, chị gái của bà ấy đã nói rằng cảm thấy khỏe hơn và phục hồi thị lực ở một bên mắt. Khi mẹ chồng kể cho chúng tôi câu chuyện này, chúng tôi vui mừng khi biết bà ấy đã một lần nữa chứng thực được niềm tin kiên định vào Đại Pháp.

Trong những năm về sau, ngoài việc thỉnh thoảng bị cảm cúm, mẹ chồng tôi đã sống một cuộc đời vui vẻ và mạnh khỏe. Một hôm, bà ấy bị ngã đến nứt xương chậu. Bác sỹ nói rằng xương sẽ tự lành. Trong thời gian mẹ chồng tôi nằm viện, bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm máu của bà hàng ngày và mọi kết quả đều là bình thường.

Vào một đêm hè, nhiệt độ cao hơn mức bình thường. Mẹ chồng tôi đi ngủ sau khi ăn một ít nho sau bữa tối. Đó là loại trái cây yêu thích của bà ấy. Lúc nửa đêm, em gái của tôi đến đánh thức bà để bà đi tiểu. Mẹ chồng tôi đã không tỉnh dậy nữa. Bà ấy đã rời xa chúng tôi trong giấc ngủ mà không có bất kỳ đau đớn hay thống khổ nào. Năm đó, mẹ chồng tôi đã 91 tuổi. Tôi tin rằng bà ấy đã được ban tặng một cuộc đời trường thọ mỹ mãn vì niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/17/462059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/19/210378.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share