Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2023] Tôi đang nghe sách nói Cửu Bình ở nhà một mình thì chồng tôi đi làm về. Đó là vào năm 2004, ngay sau khi cuốn sách được xuất bản. Chồng tôi rất bực bội khi nghe nội dung và yêu cầu tôi tắt đi. Không muốn đôi co với anh, tôi ngừng phát.

Trong một thời gian dài sau đó, ngay khi tôi bật để nghe, chồng tôi trở nên khó chịu. Anh nói với tôi rằng bất cứ khi nào tôi nghe cửu bình, anh đều cảm thấy không thoải mái. Tôi đồng ý không nghe cửu bình khi anh ở nhà.

Sau đó, một người bạn khuyên tôi học thêu tranh chữ thập. Chồng tôi thích xem tôi thêu tranh chữ thập và ngồi bên cạnh xem tôi thêu ngay cả khi tôi đang nghe cửu bình.

Ban đầu, anh chỉ có thể ngồi lại và lắng nghe trong một thời gian ngắn. Dần dần, anh có thể nán lại và nghe lâu hơn. Cuối cùng, ngay khi tôi bắt đầu thêu tranh chữ thập, anh chủ động bật máy và anh biết chính xác đoạn chúng tôi dừng lại lần trước. Sau khi nghe cửu bình xong, chúng tôi bắt đầu nghe Giải thể Văn hóa Đảng. Trong vòng sáu tháng, chúng tôi nghe đi nghe lại nhiều lần. Tôi càng hoàn thành nhiều bức tranh thêu chữ thập, anh càng hiểu ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh từng nói với tôi: “Đảng này thật bại hoại. Đúng là hại người!”

Trong vài năm sau, tôi tham gia ngày càng nhiều hạng mục Đại Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đôi khi chồng tôi còn hỗ trợ tôi.

Khi tôi và một đồng tu khác bị cảnh sát chặn lại ở ga xe lửa, cảnh sát lục soát túi xách của cô ấy và tìm thấy các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Sau đó, cảnh sát cố gắng bắt giữ học viên ấy. Tôi nắm chặt cánh tay cô ấy. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều bị bắt đến đồn công an.

Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát và cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ. Họ tịch thu điện thoại và chìa khóa của tôi. Khi họ đến nhà tôi, chồng tôi khóa cửa từ bên trong và không cho họ vào dù họ đe dọa thế nào đi nữa.

Khi tôi trở về nhà, tôi hỏi anh: “Anh có sợ khi cảnh sát đến không?”

Anh đáp: “Không, hoàn toàn không sợ!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/22/459006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210249.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share